Chia sẻ

Tre Làng

MỘT BẦY TRÍ THỨC THUA MỘT THẰNG NÔNG DÂN


Cú chơi khăm của ông nông dân Bần Cố Nông đang thu hút sự chú ý của cả lề phải và lề trái. Điều bất ngờ hơn là phản ứng của các vị trí thức đạo mạo của trang bauxite. Các ông Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Nguyễn Thế Hùng đã tung ra ngay bài viết “Sự bỉ ổi này thuộc về ai” để đáp trả trò chơi khăm của Bần Cố Nông. Bài viết thiếu bình tĩnh này đã bộc lộ nhiều sơ hở của các vị trí thức, nhất là thái độ ứng xử trước việc sai của chính mình và quy chụp vô căn cứ.

- Khi bị Bần Cố Nông phát giác quy trình thu thập chữ ký cẩu thả, thay vì thừa nhận sai thì những Huệ Chi, Phạm Toàn, Thế Hùng đã “giãy lên như đỉa”, việc này chẳng ích gì và càng chứng minh lời nói của họ khi khẳng định “chữ ký của các nông dân ở Hà Tĩnh là thật” không có chút giá trị nào. Với cái kiểu lấy chữ ký như vậy thì danh sách kiến nghị của quý vị sẽ vượt dân số nước Việt!!!???

- Quy chụp cho Bần Cố Nông là “dư luận viên của Đảng ta”. Không bàn đến việc chụp mũ vô căn cứ, chỉ cần nhìn thực tế thì sẽ hiểu. Tính đến trưa ngày 20/3, trên blog của “dư luận viên Bần Cố Nông”, bài Bần Cố Nông đã ký kiến nghị ma có 44 comment, trong đó có 25 ủng hộ Bần và 19 bảo vệ bauxite (cùng rất nhiều lời lẽ thô tục); còn trên blog của “nhà dân chủ vĩ đại TS Nguyễn Xuân Diện”, bài Sự bỉ ổi này thuộc về ai ? có 18 comment, tất cả đều bảo vệ bauxite. Lưu ý là blog của Bần Cố Nông thì thoải mái comment còn blog của TS Diện thì kiểm duyệt. Tư Mã Thiên học ý tưởng của Bần đã gửi một comment có nội dung hòa nhã, ủng hộ Bần Cố Nông đến blog của vị TS Hán Nôm thì hoàn toàn không được xuất hiện. Vậy thì ai mới là dân chủ đích thực ? Chưa kể, nếu Bần Cố Nông là dư luận viên thì phải có đến 900 comment ủng hộ như Huệ Chi, Phạm Toàn, Thế Hùng đã đặt điều trong bài viết của họ.

- Bần Cố Nông cũng đã viết một bài trả lời bài viết của các vị Huệ Chi, Phạm Toàn, nội dung hết sức lịch sự, hòa nhã, ngược hẳn lời lẽ của các trí thức, thậm chí Bần còn chỉ cho họ hiểu thế nào là tiếng cười: “Bần không cười hô hố như các vị nói (“cái tên Bần này mới cười hô hố”), Bần chỉ cười “he he”. Hai cách cười này là khác nhau”. Quá ngạc nhiên! Sự điềm tĩnh, thông thái của một ông nông dân ăn đứt một bầy trí thức.

- Bần Cố Nông nhận phương pháp của mình là “không hay chút nào nhưng thực ra ở các nước có nền dân chủ mà các vị trí thức vẫn hay ngợi ca thì bất kỳ công dân nào cũng có quyền kiểm tra tính trung thực, hiệu quả hoạt động của một tổ chức. Thế mới có việc nhà báo, hoặc một người dân bình thường dùng các “tiểu xảo” lọt qua hàng rào an ninh, chui vào cung điện, thánh đường bắt tay Nữ hoàng hay các Hồng y… Nếu quy trình làm việc của anh trung thực thì hành vi giả mạo sẽ bị phát hiện, còn ngược lại thì mọi người biết kết quả rồi đấy, sẽ là trò cười cho thiên hạ. Khi mà anh rêu rao là chữ ký của các nông dân luôn là “tươi nguyên chất 100%” thì anh trả lời ra sao khi có đến 22 nông dân ma đã được chơi chữ vẫn nghiễm nhiên xuất hiện trong cái bản danh sách đó ? Phải công nhận là Bần Cố Nông đã rất thông minh và fairplay khi chơi chữ “Bần Sẽ Cho Nhân Sĩ Vố Đau – Ba Cái Trò Mị”, đó chính là đã để lại dấu hiệu “gót chân Asin” để các anh dễ dàng phát hiện trò chơi khăm, nếu không làm được thì càng nhục nhã.

Vấn đề không còn là danh sách kiến nghị giả nữa mà đã trở thành văn hóa của các bên. Một bên là các trí thức học rộng biết nhiều, một bên là một người tự nhận là nông dân bần hàn. Ông nông dân muốn kiểm tra độ trung thực của trí thức nên đã nghĩ ra “tiểu xảo” danh sách ma và cuối cùng cho chúng ta thấy một ông Bần rất nhân văn và một bầy trí thức thật thấp hèn, còn Tư Mã Thiên thì đang cười hô hố đây.

Chỉ có thể tóm vụ việc này bằng ý kiến của một blogger lề trái (ông Kami – RFA): Tư duy của các vị nhân sĩ trí thức của trang Bauxite Việt nam cũng không vượt khỏi cái nhược điểm cố hữu của người Việt nói chung. Vẫn là sự suồng sã của con vẹt và thói hách dịch của kẻ bề trên và tự coi tầm hiểu biết của mình là chân lý bất biến.

Nguồn: Blog Tư Mã Thiên.

22 nhận xét:

  1. cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi.tất cả là giả dối và sự sắp đặt của bọn bauxite thôi.bần nông đã cho chúng im họng và dãy lên như đĩa phải vôi rồi

    Trả lờiXóa
  2. chính những blog tự xưng là dân chủ mới không dân chủ, comment trái chiều đều bị xóa . clgt ??? (cần lời giải thích)

    Trả lờiXóa
  3. cái tên bauxite Việt Nam không còn xa lạ với chúng ta nữa. Không còn nghi ngờ gì, chúng chính là những kẻ phản động xấu xa thâm độc. Rồi có ngày chúng sẽ phải trả giá

    Trả lờiXóa
  4. hay lắm! Việc vạch mặt những tên phản động như thế là vô cùng cần thiết và ý nghĩa. Những tên Huệ Chi, Xuân Diện,... toàn mang cái mác tiến sĩ mà không bằng một Người nông dân bình thường

    Trả lờiXóa
  5. Với những lập luận sắc bén của ông Bần Cố Nông thì thể loại tiến sĩ giấy kia chẳng là cái gì cả. Thương thay cho những cái mác tiến sĩ rỏm, làm ô danh nền giáo dục nước nhà

    Trả lờiXóa
  6. bài phân tích của bạn rất hay và chính xác. Đưa ra mọi bằng chứng cho thấy lũ Xuân Diện kia chỉ là dân chủ hão, cố tình nói rằng mình dân chủ nhưng lại chặn cmt của người "lạ".

    Trả lờiXóa
  7. Thôi thì những kẻ như Bauxite Việt Nam cũng chỉ là cái lũ rẻ rách không hơn không kém. Lúc nào cũng huênh hoang cho rằng mình là tiếng nói Việt Nam nhưng chỉ là tiếng nói của lũ lang sói mà thôi

    Trả lờiXóa
  8. Làm những điều sai trái thì kiểu gì cũng bị phải chịu hậu quả thôi. Bẽ mặt trước một nông dân là cái giá quá nhẹ cho những gì chúng đã làm

    Trả lờiXóa
  9. Bauxit đã sai rồi mà mấy tên khác còn bâu vào cãi cố cho Huệ CHi các thứ. Đúng là vẫn cái kiểu bảo thủ của mấy anh biết sai lè nhưng nhận sai khó hơn cãi cùn. Thôi thì một là im lặng, hai là nhận đi chứ làm người ai làm thế. Mà tự nhiên Bần được gọi là Dư luận viên cũng sướng đấy chứ. Hehe

    Trả lờiXóa
  10. he he...Đúng là quả báo. Ngu thì chết! Ăn vụng thì phải biết chùi mép chứ! Đúng là 1 lũ nói láo, giả sự thật thì có ngày bị lòi cái đuôi ra là đúng rồi. Đã bị lòi đuôi ra lại còn xảo biện, quy chụp nọ kia. Đúng là chó cùng rứt giậu. he he...

    Trả lờiXóa
  11. Nếu tôi không nhầm thì các vị này "tụ hội anh hùng" từ vụ Bauxit. Lúc đó tôi cũng ngầm ủng hộ họ đấy. Nhưng mờ các vị bây giờ lại dấn sâu quá vào mấy cái vớ vẩn, ai lại già cả rồi mà làm mấy cái việc chẳng ra gì như ký cọt đòi thả con nặc nô Phương Uyên. Mất hết hình ảnh rồi còn gì. Bây giờ các vị chẳng khác Xuân Diện hay Ba Sàm đâu. Xí

    Trả lờiXóa
  12. Những trí thức này không dành thời gian để nghiên cứu, làm khoa học phục vụ cho đất nước mà lại đi làm cái trò giả dối này à? Thật thất vọng với mấy bác trí thức này.

    Trả lờiXóa
  13. Hê hê...Mình thấy chiêu này của bác Bần cố nông độc quá! Làm cái mấy bác chấy thức này cứ như đỉa phải vôi ý nhỉ? Đáng đời những kẻ giả dối. Bị vạch mặt ra nên cứ lồng lộn lên.

    Trả lờiXóa
  14. Hi hi. Cu Bần - Chấy thức: 1-0

    Trả lờiXóa
  15. Dối trá và lừa lọc là hành động của kẻ ngu xuẩn không có đủ trí óc để trung thực.(Tricks and treachery are the practice of fools, that don't have brains enough to be honest.) Và cái bọn rận này nếu nói đúng sự thật về Đảng, Nhà nước thì chúng ko có cách nào bôi nhọ, chính vì thế nên chúng phải dựng chuyện, bịa đặt là đúng rồi.

    Trả lờiXóa
  16. dối trá và ọc lừa thì cũng chỉ dối trá con người một lần mà thui. còn sự thật vẫn mãi là sự thật. lịch sử chứng mình được rằng ở việt nam chúng ta đảng là lực lượng tiên phong và nòng cốt trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước đó là điều ko ai có thể suyên tạc về điều đó được

    Trả lờiXóa
  17. Bản chất vào lúc nhất định sẽ lộ rõ và bây giờ là thời điểm đó. Chúng ta nhận rõ bản chất của những người mang danh trí thức nhưng lại sử dụng những biện pháp, thủ đoạn nhằm chống lại chính quyền nhân dân. Vậy ăn học mà để làm gì

    Trả lờiXóa
  18. Vâng vẫn là sự suồng sã của con vẹt và thói hách dịch của kẻ bề trên và tự coi tầm hiểu biết của mình là chân lý bất biến.đó là câu kết của bài viết để nói về mấy ông mang danh trí thức nhưng hành động không bằng người nông dân. Chửi hay lắm he he

    Trả lờiXóa
  19. Xuândienhanom với bauxit toàn là một bầy rận thì tri thức cái nỗi gì nếu cói bọn đấy là tri thức thì cái bọn đầu trộm đuôi cướp cũng là tri thức hết à.Toàn bọn chuyên đi xuyên tạc sự thật thui.Xuyên lắm rùi cũng có ngày lộ bản chất đó là điều dễ hiểu mà.Kẻ cắp gặp bà già rùi ủng hộ anh nông dân chân đất

    Trả lờiXóa
  20. ĐÚng đúng, vào mấy trang Bauxit hay Xuan Diện có một điều nổi bật là mấy ý kiến trái ngược với chủ kiến của họ một là bị kiểm duyệt rồi cho out, hai là bị đám rận chửi rủa thóa mạ hết sức tục tĩu. Đọc mấy câu chửi của chúng nói thật tui thấy thúi nguyên ngày, thế nên tui cũng chả bao giờ vào ổ rận đấy còm thêm phát nào nữa. Nói không phải khen chứ trong khi trang của Tre hay Bần thì mọi người tranh luận khá hiền chứ ít khi thấy hiện tượng này

    Trả lờiXóa
  21. ha ha ha...nhục mặt chưa, bây giờ thì cháy nhà ra mặt chuột rồi nha, cái lũ tiến sỹ bauxit( Phạm toàn,xuân diện, Huệ chi, thế hùng...)tự mang trong mình cái danh tiến sỹ tri thức,bóng lộn,oai như cứt ý, để rồi bị anh Bần Cố Nông vạch mặt cho, phải kêu oai oái, dãy dụa đành đạch như đĩa. hic hic cái bọc ấy cuối cùng ũng bị anh Bần cho vỡ tung. mà sao các chú tài năng đã có hạn mà khốn nạn thì vô biên thế? Hãy thức tỉnh đi khi còn chưa quá muộn các chú ak, các chú có nhận thức, có vợ, có con rồi mà sao lại đâm đầu vào bãi cứt như vậy nhỉ, tương lai con cái, gia đình mình sẽ thế nào? Thà các chú chết đi còn vinh cho Tổ quốc, chứ sống như thế thì "nhục" lắm, nhục hơn so với quy định rồi. HÃY LÀ MỘT CON NGƯỜI!

    Trả lờiXóa
  22. tiến sĩ dởm ở đây là ai có học thức có trí tuệ ấy vậy mà chẳng giúp ích gì cho tổ quốc còn đi phá hoại

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog