Chia sẻ

Tre Làng

LỘ MẶT LỪA ĐẢO CỦA KẺ TỰ XƯNG "ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ"

Lộ bộ mặt lừa đảo của kẻ luôn tự xưng là "người đấu tranh cho dân chủ"

Hứa hẹn cho tiền ăn ở, tiền trang trải cuộc sống, mua bò… nhưng khi người ta đến lại tìm cách thoái thác, không cho, thế là xảy ra cãi vã, xô xát. Khi công an mời về làm việc mới lộ rõ bộ mặt lừa đảo của một kẻ luôn vỗ ngực tự xưng là “người đấu tranh cho dân chủ”.

Khoảng 8g15 sáng 19-4, tại một quán cà phê trên đường Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng của một nhóm người. Công an phường Lộc Thọ và dân phòng của phường đã có mặt kịp thời mời cả nhóm về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm người này khai nhận gồm: Nguyễn Hồ Nhật Thành, Trịnh Kim Tiến (vợ Thành), cả hai cùng từ TP. Hồ Chí Minh ra Nha Trang ngày 18-4-2014 và thuê trọ tại khách sạn Hương Nam, số 13B, đường Hoàng Hoa Thám, Nha Trang; Dương Hiểu Dũng (trú TP. Hồ Chí Minh ); Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Phạm Văn Hải (cùng trú tại Nha Trang) cùng hai phụ nữ đến từ tỉnh Phú Yên. Kiểm tra tư trang, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ 18 áo màu đen, mặt trước áo có ghi dòng chữ STOP POLICE KILLING CIVILIANS (Chấm dứt tình trạng cảnh sát giết người) và mặt sau áo ghi dòng chữ JUSTICE FOR ALL (Công lý cho tất cả); 1 quyển sách “Câu chuyện về con người”; 14 tập tài liệu có in ngoài bìa bằng tiếng Anh dòng chữ STOP POLICE KILLING CIVILIANS, bên trong in bằng tiếng Việt nội dung phản ánh trường hợp bị chết tại các đồn Công an…

Công an làm việc với các đối tượng gây rối sáng 19-4.

Theo trình bày của chị Ngô Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1969, trú huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và chị Trần Thị Tâm (sinh năm 1985, trú tại Hòa Đồng, Tuy Hòa, Phú Yên, em dâu của Ngô Thị Ánh Tuyết) tại cơ quan công an, họ là chị ruột và vợ của Ngô Thanh Kiều vi phạm pháp luật bị Công an Phú Yên bắt và chết trong nhà tạm giữ (vụ án “dùng nhục hình” vừa được Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, Phú Yên đưa ra xét xử). Cách đây ít ngày, vợ chồng Nguyễn Hồ Nhật Thành móc nối và mời họ đến Nha Trang dự cái gọi là “Cà phê Nhân Quyền lần 3” với lời hứa cho tiền đi lại, ăn ở khách sạn, khi về còn có tiền trang trải cuộc sống và mua bò. Ngày 18-4, hai người phụ nữ lặn lội từ Phú Yên vào Nha Trang gặp Nguyễn Hồ Nhật Thành, Trịnh Kim Tiến, Dương Hiểu Dũng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Văn Hải. Đợi mãi chẳng thấy Thành cùng nhóm người trên thực hiện “lời hứa” mà chỉ thấy họ giao giảng mớ lý luận gì đó rất khó hiểu nên chị Tuyết và chị Tâm “nổi sung” dẫn đến cãi vã, lời qua tiếng lại.

Qua làm việc với Nguyễn Hồ Nhật Thành, Trịnh Kim Tiến, Dương Hiểu Dũng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Văn Hải, cơ quan Công an bước đầu xác định Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là đối tượng xướng xuất tổ chức cái gọi là “Cà phê Nhân Quyền lần 3” , gửi thư mời, “sáng tác” logo in trên áo. Để cho “Cà phê Nhân Quyền lần 3” có “sức nặng” nhằm gây tiếng vang, nhóm này đã dùng “tiền ảo” mời chị Tuyết và chị Tâm. Chỉ tội cho hai người phụ nữ nông dân chân chất, tin vào “lời hứa hão” mà bỏ cả ruộng vườn để vào nghe những “nhà dân chủ” rao giảng.

“Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều” – bộ mặt của những “nhà dân chủ” Nguyễn Hồ Nhật Thành, Trịnh Kim Tiến, Dương Hiểu Dũng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Văn Hải là như vậy. Khoác trên mình cái áo với những câu “slogan” rất kêu, suốt ngày rao giảng “dân chủ - nhân quyền” nhưng lại đi lừa cả những người nông dân chân chất chỉ nhằm mục đích tạo scandal cho mình nổi tiếng.

Hòn Đá Nhỏ/Báo Khánh Hòa

22 nhận xét:

  1. nếu để có một ai đó dám đứng ra xác nhận, đánh giá về sự chính chuyên, nữ công gia chánh của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chắc có lẽ kẻ đó tâm thần phân liệt hoặc thần kinh mạn tính! Quỳnh có hai đứa con nhưng có thằng đàn ông nào là bố của hai đứa trẻ đây, tội nghiệp hai bé

    Trả lờiXóa
  2. sau hồi lâu vắng bóng, giờ "hoa hậu biểu tình" tái xuất giang hồ zân chủ? Bà nội và mẹ có khỏe không e? Bà và mẹ vẫn ở Hà Nội hả? E quả thật là người con có hiếu, bố không may mất sớm nên phải đi đấu tranh zân chủ, nhân quyền rồi quên luôn cả bà nội nhiều tuổi và mẹ cùng đứa em gái ở nhà, được ăn sung mặc sướng trong đất Hà Thành! làm mẹ rồi thì đừng dạy con theo những cách đó e à!

    Trả lờiXóa
  3. Sự thật thì mãi là chân lý cho dù những kẻ như Quỳnh có dẻo mỏ như thế nào nữa thì cũng không bao giờ có thể che dấu bản chất xấu xa lừa đảo ở bên trong. Không có vụ này thì không sớm thì muộn sẽ có những vụ khác vạch mặt những kẻ như thị. Cần phải xử lý nghiêm kẻ như vậy!

    Trả lờiXóa
  4. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, trước sau gì những hành vi lừa đảo này cũng bị phát hiện thôi. Phát hiện sớm thì bà con đỡ bị chúng lừa xâu hơn thì tội nghiệp, bà con nông dân thật thà dễ tin người mà. Nhiều khi có cảm giác hội zận chủ như bán hàng đa cấp ý nhỉ người này giới thiệu cho người kia tham gia với 1 tương lai ko tưởng phía trước, chủ yếu là lừa người không hiểu biết gì

    Trả lờiXóa
  5. bọn rận chủ lại bày thêm trò miệng thì chúng nói là đòi nhân quyền nhưng thực ra chúng đang làm gì chúng lừa nhân dân chúng hứa mà không thực hiện chúng ta phải đấu tranh loại bỏ chúng và nhân dân cũng không nên tin bọn chúng cẩn thận không bị bọn chúng lừa

    Trả lờiXóa
  6. công nhận bọn này nó hoạt động tinh vi thật đấy, chúng nó giàu nữa chứ, ở khách sạn luôn cơ mà, không biết sao bọn này nhiều tiền thế nhỉ, nhưng nhiều mà keo, hứa với người ta cho trâu, cho bò mà có chịu cho đâu, toàn là một lũ tham lam, đi lừa người khác cả thôi, công an đánh chết người có được trắng án không vậy, xử như bình thường thôi, đôi khi còn tăng nặng tính chất phạm tội nữa kìa, nên việc gì phải đấu tranh ghê gớm thế nhỉ

    Trả lờiXóa
  7. Tôi nghĩ không chỉ mấy con người ấy đâu mà bản chất của những kẻ tự phong mình là nhà dân chủ cũng thế thôi, cũng là lừa lọc, nói dối, nói trái sự thật đi thôi; bảo mình là nhà dân chủ nhưng khi hỏi dân chủ là gì thì khối kẻ trong đó không biết, tôi tin chắc rằng có kẻ trong đó chỉ xem dân chủ như là tiền vào túi nó có nhiều hay không thôi. Thật đáng khinh những con người như thế, làm việc chân chính không làm đi làm những việc đó

    Trả lờiXóa
  8. Nhân quyền thực chất cũng chỉ là một quân bài cho các thế lực thù địch, phản động chống phá nước ta thôi, vì nếu không dựa vào vấn đề này hoặc đa nguyên đa đảng thì chúng không có cách nào để vào nước ta để chính thức hoạt động cả, chúng muốn vẽ nên một bức tranh xấu xa về nước ta, về chính quyền ta rồi đi lừa ngừoi dân hòng muốn người dân tin chúng và nghe những gì chúng nói, rồi từ đó chúng muốn người dân ủng hộ bọn chúng và bọn chúng sẽ công khai chống phá nước ta

    Trả lờiXóa
  9. hoang long@: nó hoạt động tinh vi vì có người hướng dẫn cụ thể, vạch ra kế hoạch rõ ràng, tiền thì nước ngoài gửi về cứ gọi là tha hồ tiêu, hết "anh" lại gửi "chú' không phải "xoắn", thế thì các bác zận chủ mới có động lực để "đấu tranh" chứ. Không có tiền thì sao có "đồ nghề" như ipad, máy quay, máy ảnh hiện đại, điện thoại đẹp... để thường xuyên cập nhật thông tin cho kịp thời, liên tục cho các "anh" ở "bển" biết được chúng "đấu tranh" dư lào.

    Trả lờiXóa
  10. thật tội nghiệp cho những người nông dân kém hiểu biết, vì miếng cơm , đồng tiền mà bất chấp đúng sai, làm theo những việc mà những nhà dân chủ rởm đưa ra vì mấy lời hứa hẹn ngọt ngào. từ sự việc này, thiết nghĩ, cần thông tin rộng rãi tới nhân dân về những sự việc, những người chuyên đi lừa đảo, lợi dụng dân lành để thực hiện những mục đích xấu xa

    Trả lờiXóa
  11. thoe tôi thì bất cư một ai cũng thế, nếu như không thật lòng với một cái việc gì thì ắt sẽ bị lộ ra không sớm thì muộn ma thôi chứ không thế tránh khỏi được, việc những nhà dân chủ lâu nay hoạt động theo cái kiểu như thế thì chúng bị lộ là đương nhiên mà thôi, sao có thể bọc được cái lim lâu ngày chứ

    Trả lờiXóa
  12. Nếu như chúng có một lòng tốt rằng giúp việt nam đi lên chủ nghĩa xã hội thì chúng đã không làm như thế rồi, ở đây chúng muốn vẽ nên một bức tranh xấu xa về nước ta, về chính quyền ta rồi đi lừa ngừoi dân hòng muốn người dân tin chúng và nghe những gì chúng nói, rồi từ đó chúng muốn người dân ủng hộ bọn chúng và bọn chúng sẽ công khai chống phá nước ta

    Trả lờiXóa
  13. cái đó thì không lộ sớm cũng lộ muộn mà thôi, đâu thể dấu mãi như thế được có bao nhiêu con mắt nhìn vào như thế kia mà, đối với dân củ lại càng khó cho dù họ được những người nước ngoài bảo hộ, được họ hứa lên hứa xuống sẽ can thiệp bất cứ lúc nào có chuyện xẩy ra , và sự liều lĩnh trong những việc làm đó chính là một cái khiến cho họ nhanh chóng bị lộ mà thôi

    Trả lờiXóa
  14. người dân không nên tin vào những gì bọn rận chủ này nói vì bên ngoài chúng nói là muôn tốt cho nhân dân nhưng thực chất bên trong thì chúng nó đang lợi dụng nhân dân lôi kéo nhân dân vào hoạt đọng chống chính quyền nhà nước, người dân không nên tin vào nhưng gì chúng nói.

    Trả lờiXóa
  15. Quả này thì những bọn đồng loại sẽ ra sao đây khi mà trong số bọn rận chủ đã có những đứa quỵt tiền để rồi lại bị lộ tẩy ra là ăn bớt cái tiền do bọn nước ngoài nó rót vào để biển thủ công quỹ, ai ngờ lại bị cơ quan công an Việt Nam bóc mẽ. Như thế này thì nhục mặt chưa kìa, đúng là những con người trơ trẽn và vô liêm xỉ nhất mà tôi từng gặp.

    Trả lờiXóa
  16. @ku son go: có vẻ như bây giờ zân chủ nó cũng là một nghề kiếm ra tiền hời hĩnh, đến xe ôm như Trương Dũng hay "kinh doanh vốn tự có" như Bùi Hằng, Lê Thị Phương Anh cũng muốn chuyển nghề; thứ hai, tên đại diện cũng hay đấy, phát âm bằng tiếng Anh từ cuối là biết ai với ai ngay!

    Trả lờiXóa
  17. đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chúng làm việc, hô hào chỉ vì tiền thôi chứ có lý tưởng gì đâu. điều rất rễ hiểu và dễ nhận thấy rằng bản thân chúng cũng chẳng có việc làm, vậy mà nay đây, mai đó, hết tụ tập ăn nhậu, lại tụ tập cafe, rồi còn "hứa" cho tiền, vậy tiền ấy ở đâu ra? có phải vặt lá cây xuống tiêu được đâu.

    Trả lờiXóa
  18. Thật tội nghiệp cho Ngô Thị ánh Tuyết và Trần Thị Tâm! Có thể là bị gặp số đen, vì chắc bọn này hết tiền tiêu, bày ra trò cà phê cà pháo để xin tiền, chắc dự định xin tiền xong sẽ trích phần nhỏ gửi cho những người này theo kiểu chia bánh, nhưng do tiền được ít quá hoặc không được gửi tiền nên tính "quỵt" ấy mà.

    Trả lờiXóa
  19. Bọn này này chỉ biết hô hào "dân chủ", "dân chủ" nhưng khéo lại chẳng biết thế nào là dân chủ, chỉ như những đưa trẻ lên 2 đang học nói, như những con Vẹt mà thôi. Bản thân chúng cũng chẳng học hành đến đâu, hỏi thời đi học thích nhất môn nào, sở trường là gì thì chắc đều nhận được câu trả lời là "lừa người khác lấy tiền sống".

    Trả lờiXóa
  20. Bọn này chắc cứ nghĩ là ai cũng dễ bị lừa, thấy ăn được tưởng bở cứ đào mãi. Chắc thấy các lần trước không thấy ai phản ứng gì nên lần này định "ăn quen bén mùi" không ngờ gặp phải người đanh đá, vạch mặt luôn. thật đáng đời.

    Trả lờiXóa
  21. Bài này nói láo! Sao không trưng cái hình người nhà Ngô Thanh Kiều đang ở trong quán cà phê trên đường Lý Tự Trọng (Nha Trang, Khánh Hòa) hay đang ở trụ sở công an cùng với nhóm người được cho là lừa đảo này vào ngày 19/4? Ngày này tôi có mặt ở gần quán cà phê và thấy sự việc khác nhiều so với các bài của Tre làng đưa tin,

    Trả lờiXóa
  22. Bây giờ thì mới rõ ra bộ mặt của các nhà rận chủ, những con người luôn mang trong mình "trọng trách dân chủ". Toàn là những lời dụ dỗ, những lời hứa suông rồi thôi, tưởng lừa được hết người này đến người kia chắc. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn rồi, các nhà rận chủ tha hồ mà thối mặt sau vụ này. cái gọi là nhân quyền của các vị chỉ là trò lừa đảo mà thôi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog