Chia sẻ

Tre Làng

NGƯỜI DÂN HÀ NỘI CÓ ĐU DÂY QUA SÔNG HAY KHÔNG?

Ong Bắp Cày

Hết luật sư rồi lại đến báo chí đòi thượng phương bảo kiếm, trong khi chỉ giỏi xuyên tạc.

Xin lỗi các bạn, làm thì đéo ra cái thể thống cống rãnh gì nhưng toàn nỏ mồm. Hơi tí là lu loa ăn vạ. 

Chả trách người dân bây giờ "Sợ báo hơn sợ cọp", các cơ quan, doanh nghiệp tránh báo chí như tránh hủi.

Đến chuyện không có mà cũng dựng cho thành có được mới tài!

Sao mấy ông công an không túm cổ chúng nó đi cho dân được nhờ?

Hãy xem clip để biết sự thật:


Báo Dân trí có đáng tin không?

6 nhận xét:

  1. Ngành báo chí đang càng ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát rồi! Báo chí ngày càng tha hóa, biến chất, đang dần đánh mất đi niềm tin của mọi người/ Báo chí sinh ra để cung cấp thông tin nhanh nhất, chính xác nhất đến cho mọi người. Nhưng bây giờ, báo chí dần trở thành kẻ lừa bịp, là kẻ giúp đỡ lây lan cho các tin đồn. Bây giờ người dân không biết nên tin vào trang báo nào nữa! Ngành báo chí sẽ làm gì trong hoàn cảnh này đây?

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh09:13 23/8/14

    Từ lò Lơ-pa-ri-ê
    Cụ ông làm báo rồi về an Nam

    Hĩu Tố bí cháo rất ham
    Chẻm bọn Giai phẩm, bắt làm cu ly

    Điềm Khoa từ báo ra đi
    Lên hàng Bê ủy nay về Thừa thiên

    Cả Trọng trốn đạn lánh tên
    Chăm mầm lá cải vững bền nghiệp Bê

    Chú Huynh bí cháo phủ phê
    Thượng hàm Tuyên úy -đẽo ghè Lốc gơ

    Nhiều tên làm báo phủi phờ
    Nhặt xèng như bắt ốc bờ ruộng chiêm

    Lốc gơ nhiều tên có tiềm
    lực- nhưng kỹ xảo dẻo mềm lại chưa?

    Tiểu Bình tổng báo ngày xưa
    Lên voi xuống chó chẳng thua thằng nào?

    Súc sinh muốn leo cành cao
    Tập làm bí cháo thế nào cũng lên!

    Trả lờiXóa
  3. thế thực hư chuyện này là như thế nào vậy nhỉ, ai cho tôi câu trả lời cái, mà cho dù hà nội cũng thế hà nội cũng có những vùng ngoại ô và còn khó khăn chứ có phải cứ hà nội là giàu đâu, thành phố lớn ở mỹ cũng có khu ổ chuột nữa là gì, báo chí các bác cứ vẽ chuyện để gây sốc thôi, các bạn nhìn lại cả thế giới xem đi đã các bác

    Trả lờiXóa
  4. Ở đâu cũng thế thôi cũng có chỗ giàu chỗ nghèo chỗ phát triển chỗ chưa phát triển chứ, thử nghĩ xem đến nước mỹ bảo là giàu nhất đấy vẫn còn nhiều khu ổ chuột nữa là, trung quốc đứng thứ 2 thế giới đấy vẫn chỉ là phát triển ở các thành phố lớn còn nông thôn thì nghèo hơn cả dân ta nữa, thế thử hỏi báo chí các bác có viết gì về tình trạng này không

    Trả lờiXóa
  5. Thanh Hóa: bạn bảo truyên thống đáng tin cậy như là BBC, RFA, VOA ư? bạn chắc là thần kinh có vấn đê rồi, đầu tiên chúng là các đài nước ngoài và có tài trợ để chống phá nước ta nhé, nên việc thông tin của chúng chưa bao giờ có ý nói tốt cho nước ta đâu, và chúng cũng ở nước ngoài làm gì ở trong nước đâu mà am hiểu tình hình trong nưcó, chúng toàn vẽ chuyện đứng lên để xuyên tạc nói xấu Đảng nhà nước ta thôi, chứ uy tin gì ở chúng cơ chứ

    Trả lờiXóa
  6. Đồng ý với cô hương nguyen,
    Lũ RFA, BBC, hay VOA cũng thế cả thôi.
    Chúng cung một giuộc, là lũ lá cải cả thôi.
    Tiêu chí, mục đích của chúng cũng chỉ là kiếm mấy miếng vả vào mồm bằng việc chuyên vu không, xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam.
    Những tên người Việt làm tại đó đều là lũ con hoang hư hỏng, và phần lớn là bọn tội phạm có tí chứ trốn chạy khỏi Việt Nam, nên chúng quay lại chửi cha mắng mẹ thì ới có cái mà nốc.
    Vậy nên cái cô thanh hoa bên trên nếu không là lũ vong nô thì cũng là loại đĩ điểm chửa hoang với lũ chó gì đã bị đá ra sa mạc cô à.
    Chấp làm gì
    Thỉnh thoảng bác chỉ trang cũng để cho chúng sủa vài tiếng cho vui cửa vui nhà. Chức thực tình bác ấy chỉ enter một phát thì nó biến thôi mà.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog