Chia sẻ

Tre Làng

OAN GIA NGÕ HẸP

Oan gia ngõ hẹp

Tiêu đề cũng là lời bình của nhiều bạn trẻ khi nhìn trùm ảnh bạn Hoàng Thị Nhật Lệ lần đầu tiên “gặp” nhà dân chủ mập ú Lê Thị Công Nhân tại siêu thị Coop.mark Hoàng Mai trưa ngày Chủ Nhật vừa qua.

Bức hình cho thấy nhà dân chủ này “đang rên xiết dưới sự đàn áp dã man của cộng sản” như lời chị ấy vẫn mô tả trên mạng biểu hiện rất sinh động từ hình dạng Đô-rê-mon mập ú béo tốt đang say mê hưởng thụ đĩa cơm ú ụ u! Nó cho thấy “Thánh nữ” này khó quay lại được hình ảnh duyên dáng thời con gái làm siêu lòng hàng tá anh kể từ ngày …gia nhập nhà tù “cộng sản” đã khiến chị ấy bị mắc thứ bệnh “tăng trọng” hay “tích nước” nguy hiểm do bị “cộng sản đầu độc”!

Các bạn “Dư luận viên” có dịp bình luận tưởng nhớ về thời cô mập Lê Thị Công Nhân còn là STAR của phong trào dâm chủ dưới bàn tay PR thiện nghệ của bộ máy Việt Tân và các trùm đệ tử Việt Tân trong nước như Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Văn Đài, được nâng niu dưới mác “con nuôi” của người cha tinh thần Nguyễn Văn Lý, khiến cô bạn Phạm Thanh Nghiên cũng bon chen nhận làm chị em kết nghĩa mong hưởng chút lộc rơi lộc vãi. Do những phát ngôn siêu sốc đại loại như “Tôi đấu tranh cho dân chủ tốt đẹp thế này thì xã hội phải có trách nhiệm nuôi dưỡng tôi”, khoe khoang hàng hiệu, mua nhà, tậu xe sang… và toàn bộ chiêu trò lừa tình lừa tiền bị tình địch phơi bày cả trên mạng khiến cô mập bị chìm nghỉm, bị lãng quên và là bài học kinh điển làm xấu mặt phong trào dâm chủ nhiều năm qua. Nhiều ngôi sao khác sau cô như Bùi Hằng, Phương Uyên đã kịp hết mode, nhường chỗ cho các “tù nhân lương tâm” mới ra khỏi “nhà tù nhỏ” khác!

Hiện tại cô mập ú Lê Thị Công Nhân đang đầu tư cho dự án Hội Bầu Bí tương thân, đã kịp diễn kịch đá bay lão già nát rượu Nguyễn Tường Thụy bằng cú leak vụ “nhầm tiền” ngoạn mục. Có lẽ dự án này khá ăn nên làm ra với sự chống lưng của nhiệt thành của cụ Nguyễn Thanh Giang, cựu diễn viên điện ảnh Kim Chi … lại đánh đúng, đánh trúng nhu cầu nội địa nên vợ chồng Nhân Quyền tồn tại lay lắt ở “mặt trận đấu tranh dân chủ Hà Nội” trong khi hầu hết các hội nhóm XHDS khác đều đã chết lâm sàng hoặc đang tìm cách di cư vào Nam để bảo toàn tên tuổi!

Dù không có màn chào hỏi giữa trùm xuyên tạc viên và trùm dư luận viên, bởi xem ra em Hoàng Thị Nhật Lệ không dám thừa nhận sự lo ngại cái màn lu loa “công an đánh người” dù cho đó là bà cụ già bán nước cầm cán chổi ở gần công an phường Thụy Khuê, nhưng khi đọc bình phẩm của bạn Quang Huy Hoàng “hãy nhìn nhà hoạt động dân chủ bị dư luận viên theo dõi mà xem đó chính là số phận người dân VN dưới chế độ cộng xản” thấy …viễn cảnh chắc chắn sẽ diễn ra sau khi những bức ảnh hót vẻ mặt biểu cảm của trùm dư luận viên kiêm pazazadi Nhật Lệ trước cảnh chứng kiến chị Công Nhân đang “thực dưỡng” bị tung lên mạng!

18 nhận xét:

  1. Ngó cái ảnh mà thấy muốn bội thực rồi, đúng là chị Lê Thị Công Nhân khổ thật. Ăn hết chỗ cơm + thức ăn ấy thì chị ta chắc tắc cổ, tắc họng, kể khổ làm sao đây.

    Trả lờiXóa
  2. Ăn uống ngập ra mà còn chửi chế độ thì bị bà già cầm chổi oánh là phải. Bạc bẽo quá mà!

    Trả lờiXóa
  3. Kekeke, say sưa chén không biết trời đất gì nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Ả Lê Thị Công Nhân này kêu khổ, bị hành hạ, nhưng cơ hàm và răng mới bị hành hạ thì có.

    Trả lờiXóa
  5. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy bộ mặt của nữ lưu dâm chủ Lê Thị Công Nhân. Quả thật giờ thị béo quá, chắc do tham gia hội bầu bí, có nhiều tiên hơn nên ăn uống cũng thoải mái hơn dẫn đến không kiềm chế được cân nặng.

    Trả lờiXóa
  6. Tham gia hội bí bầu thì rồi lại có bầu như chị Nga, mỗi con một bố hay như chị Hằng thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Có chửa hoang thì mới đích thực là dâm chủ. Truyền thống của họ là Hội phụ nữ.

    Trả lờiXóa
  8. Từ ngày Lê Thị Công Nhân bị Nguyễn Phương Anh phanh phui chuyện lợi dụng số bên ngoài để kiếm tiền thấy thị ít xuất hiện hẳn , mặc dù thỉnh thoảng thấy thì phát biểu một số câu dở hơi theo kiểu ngứa nghề. Mà nhìn đĩa cơm và mặt thị thấy giống nhau thật. Đúng là một bức tranh biếm họa.

    Trả lờiXóa
  9. lúc nào cũng kêu vào tù bị ép bức khốn khổ mà trông lũ rận chủ nào sau khi ra tù cũng béo hú lên như vậy. Chả lẽ vào tù được tăng trọng lên không thích lên nghĩ ra cứ vu oan cho cán bộ trại giam à. Mà đã là tù nhân thì dương nhiên sẽ bị mất đi những quyền công dân đặc biệt ấy thế mà chúng cứ đòi như đang sống tại cung điện vậy thì ai chả thích vào tù chứ, làm gì phải có những hình phạt tù làm gì

    Trả lờiXóa
  10. các bạn không biết bây giờ trong tù có cái kiểu tra tấn rất ư là khủng khiếp không, nhất là những nhà "vì dân" trong sáng rất sợ, đó chính là tra tấn bằng thức ăn, dựa vào đặc điểm cũng những giống động vật ăn tạp, tham ăn, lười lao động nên đã tiếp thức ăn đầy đủ dinh dưỡng cho những tù nhân này, sau khi được vỗ béo một thời gian, họ sẽ không đi lại được hoặc đi lại khó khăn, làm khổ họ một cách từ từ

    Trả lờiXóa
  11. quay đi ngoảnh lại vẫn gặp mấy cái con lợn thứ thiệt quen thuộc như lê thị công nhân này, công nhận đúng là oan gia ngõ hẹp thật, người không muốn nhìn mà cứ phải gặp tình cờ là sao, đúng là ghét của nào trời trao của đấy, tốt nhất không nên trốn tránh nữa, mà nó phải trốn tránh mình với phải, đến khi nào lợn phải ở trong truồng chứ không dám đi loăng quăng kiếm ăn nữa thì mới được

    Trả lờiXóa
  12. trời đánh tránh miếng ăn mà chị cũng không thể thoát được thì đúng là số khổ mà, ai bảo ăn được ngủ được là tiên đâu, ăn mà chúng nó không để yên, vẫn soi chị như một con heo thì phải biết lỗi khổ tâm của chị rồi đấy, thôi thì kệ đi chị, mình ăn là cho mình mà, cứ phải ăn vào thì mới có sức đi làm chuyện đao to búa lớn chứ, đất nước mà thiếu chị thì không có những thứ để mà tranh cãi đâu, mất vui lắm

    Trả lờiXóa
  13. nhìn chị này mình cứ liên tưởng đến đô rê mon là thế nào nhỉ, trông rất tròn trịa đáng yêu, không ít ra thì có khuân mặt phúc hậu, ngoài đời ai nhìn tướng cũng cho rằng đây là một người tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác đây, đô rê mon được tạo hình có ý nghĩa cả mà, chị đúng là giúp đời sôi động hơn thì phải, không có chị thì làm sao mà có nhiều trò cười cho thiên hạ xem chứ

    Trả lờiXóa
  14. chối bỏ dáng hình đồng hồ cát của mình năm xưa, thay vào đó là hóa trang vào hình dáng của con lợn hồng? Lê Thị Công Nhân có phải đó là món quà dành cho cô?

    Trả lờiXóa
  15. Các bạn,
    Có thằng Chí Phèo Hiện Đại luôn vào đay ỉa bậy. Có lẽ nó cần ai đó vả vỡ mõm chó.
    Các bạn chú ý, truy tìm tung tích thằng này, để đội đặc nhiệm xử lý.

    Trả lờiXóa
  16. Ôi cái đệt, ăn nhanh không "cộng sản" nó khủng bố thì chết mẹ nó chứ, mà nhỡ bị đầu độc theo kiểu trung cổ thì làm sao đây trời, thế thì phong trào dân chủ mất đi một hình tượng mẫu mực cho tinh thần đấu tranh bất khuất kiên cường quá, đúng là việt nam éo có dân chủ gì sất, ngồi ăn bát cơm to đùng mà chả sợ khủng bố :v

    Trả lờiXóa
  17. Ăn uống phải thế này mới là đáng sống chứ, đúng là nhà dân chủ mập ú, sau bao đòn tra tấn của chủ nghĩa cộng sản mà chị ta vẫn hiên ngang cầm ngang cái đùi gà mà ngấu nghiến, đúng là dân chủ nhân quyền ở việt nam đang bị đe dọa nghiêm trọng, cần nhốt hết chúng nó lại thì may ra đất nước mới yên bình

    Trả lờiXóa
  18. Vào Danchuleaks nghe thêm nhé

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog