Chia sẻ

Tre Làng

NÓ....

- Chị em khi mặc váy ngắn, khi thấy giai nghệt mặt ra ngắm thường hay … à ờ… mặc váy cho “NÓ” mát.

“NÓ” có thể là cái … ở trong váy đang cần mát, có thể là một cái gì mà chính chị em cũng chả nghĩ ra.

- Anh em khi rủ nhau đi uống beer, cũng thường nói: đi uống beer… cho “NÓ” mát.

“NÓ” của anh em, chắc chắn không giống cái “NÓ” của chị em. Đương nhiên.

- Khi giai rủ gái đi …đâu đấy, “chúng” sẽ dùng cụm từ chốt: đi nhà nghỉ…cho “NÓ” vui.

“NÓ”… là cái “của giai” hay cái “của gái”, đang muốn vui?

- Bộ trưởng bộ Giáo dục thì đổi mới sách giáo khoa, đổi mới thi cử, giảm số lượng sinh viên… cho “NÓ” phù hợp.

“NÓ” là cái “của bộ trưởng”… đang chưa phù hợp? Nhỏ quá, Ngắn quá, hay méo mó quá???

- Phạm Ngọc Cường (hay còn tạm gọi là sư Thích Thanh Cường) thì thích xài điện thoại Vertu 600 triệu đồng… cho “NÓ” xứng tầm.

“NÓ” là cái “của sư” đang chưa xứng tầm? Mềm quá? Hay “Cường” quá…???

Và hàng loạt các …”cho NÓ lành”, ”cho NÓ thích”, “cho NÓ sướng”, “cho NÓ phê”, “cho NÓ sảng khoái”…

Có vẻ như chả bao giờ chúng ta chịu làm điều gì đấy cho MÌNH cả, luôn luôn làm cho NÓ, làm vì NÓ.

Phải chăng, tác giả người Ý Edmondo De Amicis viết ra tác phẩm “Những tấm lòng cao cả” (Cuore) là từ những rung động được trải nghiệm ở xã hội Việt Nam, ai ai cũng chối bỏ bản thân để làm vì... NÓ. Thậm chí, nghe đâu bố cháu rủ rê cả Alexandre Dumas sang Việt Nam trải nghiệm cùng, để sáng tác ra tiêu chí “Mình vì mọi người…” nổi tiếng trong chuyện Ba người lính ngự lâm???

Chính vì vậy,tại sao lại có những kẻ dám nói “một bộ phận không nhỏ cán bộ - Đảng viên suy thoái đạo đức, sa vào chủ nghĩa cá nhân…”, hay “Giới trẻ Việt ngày càng sống ích kỷ và vô cảm”… Họ dám lên án chúng ta, trong khi chúng ta luôn không làm vì bản thân, chỉ làm cho “NÓ” … cơ mà?

Vậy, hỡi các anh chị em, các anh chị em cho xin một cái định nghĩa NÓ là CLGT mỗi khi tặc lưỡi nói “cho NÓ mát”, “cho NÓ…phù hợp”, “cho NÓ xứng tầm”, “cho NÓ…vui”..v.v… 
Để những kẻ dám lên án chúng ta cá nhân, ích kỷ, vô cảm phải ngậm cái loa của NÓ lại.

Định nghĩa đầu tiên của mình, khi chị em mặc váy cho NÓ mát, chắc chắn NÓ là cái... ĐẤY. 
Còn NÓ của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục, NÓ của Thích Thanh Cường, NÓ của chính anh chị em ta… Xin cái định nghĩa, "cho NÓ máu".

Nguồn: Nguyen Minh

7 nhận xét:

  1. thớt biết thừa là văn học việt nam nó dị thế mà, cái từ "nó", "ấy"...thì chẳng có nhà khoa học nào chứng minh được là cái gì cụ thể đâu, bất kỳ cái gì tồn tại cũng gọi là nó được, đến cả cảm xúc cũng gọi được nữa là, thế nên đừng cố giải thích nữa không chẳng có cái kết quả nào đâu, ai thích sướng hay vui thì chẳng ai ngăn được, bàn luận bên ngoài lề cũng nhàm quá mất rồi

    Trả lờiXóa
  2. những thói hư tật xấu trên nói ra thì dễ nhận biết lắm, ai cũng biết cả ,quan trọng là giờ làm gì có ích hơn ngoài việc chê bai, bàn luận đây, đó là căn bệnh của cả thế hệ mất rồi, cả thế hệ chữa thì mới khỏi được, còn mỗi cá nhân không thể thay đổi được gì đâu, vẫn biết mỗi người cần ý thức bản thân mình, nhưng thói đời người ta lại hay làm theo số đông, hoặc lây bệnh thói quen xấu mất rồi

    Trả lờiXóa
  3. bài viết có ý tưởng rất hay, châm biếm thói hư tật xấu, căn bệnh của xã hội hiện nay đang nổi cộm lên rất sâu xắc, tuy nhiên mình không thích thớt để cái ảnh thứ hai thô tục quá ngay cạnh mấy dòng chữ đảng viên, cái đấy vô ý làm mất hình tượng của số chung đảng viên, khác nào châm biếm cả dân tộc sao, không nên đặt như vậy để mà nhiều người dị nghị không hay

    Trả lờiXóa
  4. dạo này đọc bài viết nào mang tính đá xoáy một tí là lại thấy có tí sex là sao ý nhở, hay đây là chất xúc tác để câu người đọc mất rồi, ai cũng thích có tí chất kích thích thì đọc mới hay thì phải, mình nghĩ đừng lên pha lẫn mấy cái thể loại khác nhau vào bài viết làm gì cho lẫn lộn, chuyện giáo dục, chuyện công sở hay chuyện bôi bác không liên quan gì đến tình dục cả mà cho lẫn vào với nhau

    Trả lờiXóa
  5. Việt Nam Dân chủ - Tiến bộ12:11 2/10/14

    Cảm ơn Anh Vũ Hoàng Sơn đã cứu bồ em! có thể nói là cũng "cứu nguy" vài lần rồi! Tiếng Việt mình thật là phong phú! có lẽ cái thứ gì mình mới gọi là Nó phải không Anh! chới mình cũng là người văn minh tiến bộ với nhau mà! dân chủ - dân việt - tất cả cũng là từ "dân ruộng", văn hóa "lúa nước" mà ra cả mà, sao người ta lại có thể gọi chung chung được chứ!

    Trả lờiXóa
  6. Việt Nam Dân chủ - Tiến bộ12:16 2/10/14

    Anh Chị Em nghe bài hát này cho Nó tình cảm!

    http://mp3.zing.vn/album/No-Vu-Duy-Khanh/ZWZBOW8I.html

    Trả lờiXóa
  7. Các cụ vẫn nói "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" mà. Ở đây không phải là ngữ pháp, nhưng "nó" là từ ngữ để diễn tả, nên "nó" cũng nhiều nghĩa vậy đấy.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog