Chia sẻ

Tre Làng

NGƯỜI TỬ TẾ THÌ KHÔNG AI LÀM THẾ NÀY CẢ...

Khoai@

Người tử tế

1. Người tử tế sẽ không thể có hành động thiếu văn hóa tại chốn đông người như thế này. Đây là bức ảnh JB Nguyễn Hữu Vinh (Dòng chúa cứu thế Việt Nam) cầm đầu đám côn đồ hành hung một người Hà Nội, do anh này phản đối chúng vứt bỏ vong hoa của Hội Cựu chiến binh và thay thế bằng vòng hoa gọi kẻ thù là anh hùng dân tộc. Và vì điều này, anh bị chúng đánh hội đồng với những cú đòn dã man:




2. Người tử tế đi viếng đám tang sao lại nở nụ cười khoái trá? Đây là những hình ảnh ghi được tại đám tang cụ Hoàng Thị Ái Hoát, mẹ của Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh. Chúng lợi dụng đám tang cụ để giương băng rôn đòi thả tù chính trị và vu cáo nhà nước, tuyên truyền chống chế độ:


3. Người tử tế sao lại coi những kẻ đã cầm súng bắn giết đồng bào mình, bộ đội mình, và để mất Hoàng Sa vào tay giặc là anh hùng liệt sĩ?

Chỉ có lũ vong nô phản quốc, và ươn hèn cơ hội mới có thể làm được như vậy.


4. Người tử tế thì không đi gấy rối trật tự công cộng dưới mác "chống Trung Quốc xâm lược". 

Biểu tình chống TQ xâm lược so lại giương băng rôn đòi thả tội phạm?





5. Người tử tế sao lại tôn vinh, cổ súy cho kẻ khủng bố giết người hàng loạt Đặng Ngọc Viết?



6. Người tử tế thì không nên gây gổ với người khác để quay phim chụp ảnh vu cáo. 


Hình dưới là FB Nguyễn Hữu Vinh, một kẻ bất lương, chống phá nhà nước núp bóng Thiên Chúa giáo, chuyên đứng ra kích động, tạo dựng kịch bản, gây sự với nhân viên cơ quan công quyền để viết bài xuyên tạc sự thật. Đọc thêm về Nguyễn Hữu Vinh ở đây. Người tử tế sẽ không coi Nguyễn Hữu Vinh là bạn.






7. Người tử tế không ai trốn thuế. Hình dưới là Lê Quốc Quân, kẻ trốn thuế, ăn cắp tiền thuế của người dân, và là kẻ bôi bẩn hình ảnh chúa Jesus.


8. Người tử tế không thể vi phạm đạo đức. Hình dưới là những kẻ hoạt động "dân chủ" nhưng lại không thể bỏ được máu dê, mặc dù đã bị lãnh đủ những hậu quả về Luật pháp và đạo đức. 






9. Người tử tế không ai đi cướp chồng người khác cả: Trần Thị Nga, còn gọi là Nga Phủ Lý là kẻ chuyên đi cướp chồng người khác. Sự độc ác của thị cũng giống như các nhà "dâm chủ" khác là ở chỗ, đưa cả trẻ em vào các hoạt động chống phá đất nước. Xem thêm ở đây về Nga



10. Người tử tế không nói năng càn rỡ, kích động người dân chống chính quyền, che chở cho lũ tội phạm và đĩ điếm. Hình dưới là các giáo dân bị lũ linh mục quỷ sứ kích động chống lại nhà nước ở Nghệ An




11. Người tử tế không ai xuyên tạc sự thật, đánh lận con đỏ con đen để mưu đồ bán nước cả. Đọc thêm ở đây.


12. Người tử tế không ai ăn chặn tiền của bạn bè. Hình dưới là ông Nguyễn Thanh Giang, người bị coi là chuyên tổ chức các hoạt động chống phá nhà nước với các khỏan trợ cấp từ hải ngoại. Nhưng nhập nhằng trong chi tiêu và ém nhẹm cả tiền của bạn bè. Đọc thêm về chân dung Nguyễn Thanh Giang ở đây.


Bài còn đang viết....

32 nhận xét:

  1. Nặc danh17:06 24/1/15

    Cảm ơn bác Nặc dạnh. Tôi đã tiếp thu và sửa chữa.
    Nhưng rất tiếc phải xoa còm của bác vì nặc danh

    Trả lờiXóa
  2. công nhận bài viết nói chí phải, chuẩn không cần chỉnh 1 tí nào luôn!
    thực ra mà nói, à, huỵch toẹt ra mà nói thì mấy người này làm gì có là người tử tế đâu. hành xử lúc thì như dân chợ búa, lúc như giang hồ hành tẩu, lúc như mấy thằng vô đạo đức thôi!
    đúng là...haizz..rác thải xã hội!

    Trả lờiXóa
  3. đúng là chuẩn.
    nhìn qua mấy cái chiêu trò, cách hành xử của mấy cô bác này mà thấy ớn lạnh tận xương.
    kêu gọi nhân quyền ư? kêu gọi tự do ư?
    hành xử không ra dáng một con người thế này thì liệu có đủ tư cách kêu gọi hay không nữa đây?
    thật là hết hiểu nổi!

    Trả lờiXóa
  4. cái kiểu hành động mà tới đám tang toe toét chụp ảnh, tự sướng, bị gái đánh ghen lại chụp ảnh vu cho công an đánh, rồi ti tỉ những hành động àm bài viết đề cập nữa, hẳn nhìn qua là biết hành động thiếu suy nghĩ của những kẻ không ra gì, không tử tế mà!
    nhìn lại bản thân đi, các bạn rận!

    Trả lờiXóa
  5. Mấy thằng "dân chủ"mồm lồn.
    Xin lỗi ad và các mem.

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn thằng Vinh JB giống con chó săn của chúa, chỉ mỗi tội, mồm của nó không có lông.

    Trả lờiXóa
  7. Như vậy đã đủ thấy bọn này là một lũ man di mạn rợ không tử tế gì rồi. Tử tế gì khi cười trước nỗi đau của bạn bè mình, Tử tế gì khi lao vào đánh người như những kẻ du côn. Tử tế gì khi lợi dụng biểu tình để gây loạn. Tử tế gì khi đặt đều nói điêu làm đứng.

    Trả lờiXóa
  8. Quan sát10:03 25/1/15

    Đạo diễn Trần Văn Thủy nói về Chuyện tử tế : “Nhưng bây giờ nhìn vào những người cầm quyền thì đâu có nhiều gương tốt? Phần lớn những người tốt thì tiếng nói của họ đâu phải là tất cả và nhiều khi nổi lên những chuyện băng đảng rồi chạy quyền chạy chức, rồi tham nhũng. Để làm sao xã hội nó tốt lên được, để làm sao xã hội mà văn hóa và sự tử tế nó có đất tồn tại, thì có lẽ người cầm quyền chịu trách nhiệm rất là quan trọng. Bên cạnh sự khích lệ sự tử tế có lẽ phải bàn đến việc tạo ra một môi trường để con người ta có thể sống tử tế được. Nếu không có môi trường để con người ta sống tử tế, người ta đói rách quá người ta bần hàn quá, bất công ngạt thở quá thì làm sao người ta sống tử tế được mà cái này thì tôi nghĩ trách nhiệm của người cầm quyền.

    Trả lờiXóa
  9. Cái bài này chuẩn. Khi đã làm những điều này thì không thể là người tủ tế mà là những con quỷ

    Trả lờiXóa
  10. Vậy người tử tế thì thay vì viết thì phải làm như thế hả thằng ngu Người nước CHXHCNVN

    Trả lờiXóa
  11. Chúng thường được cấu thành bởi những thành phần bất hảo, ô hợp, bao gồm cả những trí thức bất mãn, già nua, cũ kỹ nhưng hợm mình và công thần; những "nhà dân chủ cuội" nhưng có thâm thù với chế độ; những kẻ vì đồng tiền của đám vong nô phản quốc

    Trả lờiXóa
  12. Trong những tấm hình này, có 2 bức mà mình thấy đặc tả nhất cho lũ dân chủ phản động là hình ảnh lũ chó đàn đánh người và tự sướng với cái đầu đầy máu luồn

    Trả lờiXóa
  13. Đã quá đủ rồi đó. Cái lũ dân chủ ngậm máu phun người, vì vài đồng đô bẩn thỉu mà bán rẻ tổ quốc. Hy vọng pháp luật sẽ trừng trhi chúng

    Trả lờiXóa
  14. những kẻ vì đồng tiền của đám phản quốc, đám Việt Tân mà bất chấp đạo lý, bán rẻ lương tâm , mà làm theo những gì được các thế lực thù địch bảo , bán rẻ lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu nước cũng chẳng là gì , những kẻ như thế sẽ sớm bị vạch mặt và sẽ chẳng có ai tin vào những gì chúng nói, làm

    Trả lờiXóa
  15. Có một câu hỏi đặt ra là: Sao đã là con người mà có thể có những hành động như thế?

    Trả lờiXóa
  16. Vì đây đâu phải là người đâu Tit Tâm. Một lũ chó đàn đó chứ

    Trả lờiXóa
  17. Bọn dân chủ lắm chiêu, nhiều trò lưu manh đang làm vẩn đục bầu không khí trong lành, yên bình vốn có bấy lâu nay của Thủ đô

    Trả lờiXóa
  18. Nặc danh16:21 25/1/15

    Đồng tình với bài viết của tác giả, rất đúng và phản ánh rất chân thực.

    Trả lờiXóa
  19. đám rận là một bầy hổ lốn thuộc đủ các thành phần xã hội khác nhau. Sự khác biệt thì nhiều, nhưng ai cũng thấy chúng giống nhau ở những điểm chủ yếu: Tự cho mình là trí thức, thậm chí là siêu trí thức; tự cho mình sứ mạng cao cả là đấu tranh vì rân chủ, và gọi nhau là anh em rân chủ

    Trả lờiXóa
  20. Cái bọn rận ngu hết chỗ nói, đi đám tang mà cười hả hê như được mùa vậy. Bó tay.

    Trả lờiXóa
  21. Những việc làm hành động của bọn rận thật là rác rưởi.

    Trả lờiXóa
  22. Với bọn rận này dù có tu nhân tích đức mấy đời thì chúng không bao giờ trở thành con người được, vốn dĩ chúng là những loài súc vật thuần chủng mất rồi.

    Trả lờiXóa
  23. Buồn thay cho đám rận chủ kia có tóc mà không có óc.

    Trả lờiXóa
  24. Tác giả viết rất hay! Phàm là những người tử tế thì không ai lại đi làm cái trò mèo như vậy. Nhưng bọn "dâm chủ" thì chúng làm gì có lương tri để suy nghĩ đến những điều ấy chứ. Thiết nghĩ chúng chỉ là những con quỷ đội lốt người, lợi dụng những sự việc nào đó để rùm beng, bôi xấu Đảng và nhà nước ta. Thật đáng khinh bỉ!

    Trả lờiXóa
  25. tử tế dường như là từ ngữ quá xa vời mà chúng ta dùng để nói đến đám rận chủ nước nhà, chúng còn có cái tật xấu, tội lỗi nào đáng trách hơn không nữa. Bởi cả pháp luật và cả đạo đức chúng cũng đều vi phạm hết rồi còn đâu nữa mà muốn chúng tử tế hơn được chứ. Toàn những thành phần lương tâm vứt cho chó ăn hết rồi, khó có thể quay lại nữa khi hết lần này đến lần khác chúng đều vi phạm cho dù chúng ta đã tạo điều kiện cho mết mức

    Trả lờiXóa
  26. một lũ rận chủ ác độc đội lốt những nhà đấu tranh cho dân chủ để có những hành động tán tận lương tâm, đi ngược lại sự phát triển, đi ngược lai lợi ích của dân tộc như vậy. vì đồng tiền bẩn thỉu mà chúng đã bất chấp, bán rẻ bản thân, đi làm tay sai cho đám ông chủ ngoại bang và về trở thành kẻ tù với đất nước như vậy. Cứ nhìn vào những hành động của chúng là lật tẩy được bộ mặt ấy ngay

    Trả lờiXóa
  27. Cái lũ NoU đấy là lũ bán nước, lũ rận bẩn thỉu, bản tính của chúng không bằng loài súc vật, chuyên đi làm những chuyện trời không dung đất không tha, nhìn cái cảnh mà mấy thằng cha nhóm NoU đánh người mà xem, bản tính của chúng thật là cục súc, đánh người, rồi lại quay sang chụp ảnh bịa đặt để nói xấu Đảng, chính quyền việt nam, thật là không thể nào chấp nhận được những hành động bẩn thỉu đó của lũ rận được.

    Trả lờiXóa
  28. lũ này đúng là hung hãn, con người ta đưa ra ý kiến trái chiều với mình mà tập thể xông vào đánh, thế thì hỏi tự do ngôn luận mà các ngươi tìm kiếm ở đâu

    Trả lờiXóa
  29. Ôi tự do ngôn luận là đây

    Trả lờiXóa
  30. Ôi tự do ngôn luận là đây

    Trả lờiXóa
  31. thực ra bọn này chỉ lợi dụng những vấn đề này để hạ bệ đảng cộng sản Việt Nam thôi, chúng đâ có yêu nước hay là vì đi viếng tang cơ chứ, chúng chỉ lợi dụng mà thôi tại sao bọn bè lũ dân oan chẳng có ai liên quan đến người mất mà cũng đến để tụ tập gây rối là sao, thế nên bản chất của bọn này luôn được thể hiện hết ở những bản chất cơ hội của bọn chúng rồi

    Trả lờiXóa
  32. đi biểu tình chống trung quốc mà toàn đòi trả tự do cho những người vi phạm pháp luật thì đấy đâu phải là biểu tình chống trung quốc mà người ta gọi là lợi dụng để chống trung quốc thôi chứ yêu nước cái gì, giờ thì tôi đã hiểu thêm về bản chất thực sự của những con người dân chủ kia thực ra chẳng phải yêu nước hay gì hết mà toàn một bọn vọng tưởng về xứ sở hòa cầy thôi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog