Chia sẻ

Tre Làng

GÁI Ế - GIẢI QUYẾT THẾ NÀO?

Gái ế là tai hoạ không chỉ với gia đình mà còn với bà con khối xóm, tổ dân phố, xã phường thậm chí cho toàn xã hội. Không chỉ gây hại ở ngoài đời mà gái ế còn tác động lên cả môi trường mạng. Cứ mỗi lần xắn quần vào Facebook là y như rằng cái không khí bí hạ phá người khác của các chị em nó phả hầm hập vào mặt mũi. Tanh, nồng và phảng phất mùi cúc vạn thọ.

Giải quyết gái ế là đem đến cho xã hội một nguồn lực to lớn và loại bỏ đi một đám kì đà chặn đường phát triển. Sau một thời gian chiêm nghiệm dưới góc nhìn marketing chiến lược, tôi đã rút ra những điểm cốt yếu trong việc xử lý món hàng tồn kho mất chìa khoá này.

Các chị hãy nghiên cứu thật kĩ những điểm mạnh, điểm yếu của mình rồi xác định cái vị trí so với những chị em khác. Ví dụ: mẹ đơn thân đẻ mổ, da hơi rạn nhưng sáng, dáng có phì nhiêu chưa sập sệ, có kinh nghiệm nhưng không buông thả, không có nhà riêng nhưng kiếm tiền độc lập và vẫn còn khả năng sinh con.

Sau khi nghiên cứu xong, các chị hãy lựa chọn phân khúc thị trường tức là đám các anh giai cùng hệ để chào hàng. Nếu là giáo viên hãy tìm mấy anh bộ đội, nếu chơi bơi lội hãy tìm mấy anh nhảy sào, nếu học vấn cao hãy tìm mấy anh thi sĩ, nếu lỡ đã từng làm đĩ thì né mấy anh, hehe, thợ kèn.

Định giá chuẩn là cực kì quan trọng. Đừng có cao giá quá rồi giữ lấy mà làm nộm. Cũng đừng bèo bọt quá để rồi tủi thân, tủi phận phải làm vợ thằng dở hơi.

Hình ảnh nhận diện là biểu hiện của bản chất sản phẩm. Nếu chị định vị mình là sản phẩm đẳng cấp quý tộc, nhà tám đời phố cổ, vị trí xã hội cao như cà kheo thì không được mặc quần áo liên doanh Lạng Sơn với Cao Bằng. Nếu chị định vị mình là trí thức giản dị thì đừng có xách LV dù chỉ là hàng nhái.

Cuối cùng là hãy xuất hiện với tần suất hợp lí tại những nơi nhiều khách hàng tiềm năng. Những bữa tiệc sinh nhật bạn bè, những buổi dã ngoại của công ty hay những lần tham gia hội thảo bán hàng đa cấp đều là nơi ta trưng bày sản phẩm. Facebook, Instagram, G+, Pinterest, Web trẻ ranh, các trang hẹn hò hay thậm chí các trang rao vặt hẳn là nơi tuyên truyền quảng cáo.

Nếu kiệt tác vẫn chưa đủ lay động cảm quan thì hãy bán hàng kèm theo khuyến mại. Điều đó có nghĩa là có tiềm năng thừa kế hoặc bên ngoại mạnh tay hiến tặng của hồi môn. Quyết không khuyến mại kiểu cưới vợ kèm theo mẹ vợ.

Chúc các chị sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình và giải toả cho xã hội khỏi những nguồn cơn bí thở.

P/S: Yêu cạ thương!

https://www.facebook.com/buichonloc?fref=nf&pnref=story#

17 nhận xét:

  1. Theo tác giả bài viết thì như thế nào được coi là ế đây ạ??? Nhiều người muốn thành đạt trước khi lấy chồng đó là quan điểm của người ta, nhiều người muốn lấy chồng để thành đạt cũng là quan điểm của người ta mà. he he

    Trả lờiXóa
  2. Khiếp, bác làm bài này, khối cô đang ế chỏng ế chơ lại hừng hực khí thế kiếm chồng ý nhỉ? Nhưng e rằng thực hiện theo bác mà không có lộ trinh rõ ràng, người ta tưởng là tú bà thì công cuộc tiến tới hôn nhân còn lận đận nữa. hê hê

    Trả lờiXóa
  3. ế thì đã làm sao, đời vẫn vui lắm chứ. Nghĩ làm gì cho lắm, chỉ là người đàn ông của đời mình chưa đến mà thôi. Vậy nên cứ sống vô tư đi, thoải mái đi, sống hết mình đi, rồi một ngày nào đó tình yêu cũng sẽ nở hoa mà thôi. Đừng tốn thời gian than vãn làm gì, cung chỉ là chưa có người thương thôi, chứ chắc gì đã là k có.

    Trả lờiXóa
  4. Con gái ngày nay cũng phải lao vào vòng quay cơm áo gạo tiền như ai, cũng phải sáng sớm tỉnh dậy đi làm, làm đến đêm mới về, lúc ấy lại lăn ra ngủ mất rồi, mai lại tiếp tục như thế, thời gian riêng cho mình còn không có, nói gì đến thời gian có người yêu, mà thế thì bảo sao lại không ế.

    Trả lờiXóa
  5. Ế thì đã làm sao, vẫn cứ ngẩng cao đầu vì ta đây còn có một công việc để ngày đêm đi về với nó, ế thì có làm sao, ta đây vẫn còn có bạn bè ế cùng tụ tập mỗi buổi cuối tuần, vẫn còn có gia đình quan tâm chăm sóc, chỉ là ta chưa muốn vướng vào vòng quay của ái tình mà thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Ế thì làm sao, là cái cuộc sống đi đến đâu cũng có người hỏi là bao giờ thì đến lượt mày hả, bao giờ thì mày mới cho mọi người ăn kẹo đây, kì quặc, kẹo giờ mua dễ không hà, muốn ăn bao nhiêu mua cho luôn, đâu chỉ cần cưới mới được ăn kẹo đâu, ế là vì ta thích thế.

    Trả lờiXóa
  7. Ế là suốt ngày được làm mối, hết anh abc nhà xyz, đến anh def nhà vw nào đó, duyên đến khắc thích, người có duyên với mình sẽ xuất hiện vào lúc cần thiết mà thôi, sao cứ phải làm mối làm gì cơ chứ.Chờ một người đến đến để cùng ta đi nốt quãng đường còn lại.

    Trả lờiXóa
  8. ế là vì còn phải dành thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp của bản thân, dành thời gian cho những hoài bão từ thủa nhỏ, thế nên là chưa có thời gian để yêu thương ai, thế nên mới ế mà thôi. Tuy là có buồn, có cô đơn, nhưng mà sự bận rộn sẽ xóa nhòa những khoảnh khắc đó mà thôi

    Trả lờiXóa
  9. Các cụ bảo là lấy chồng là do duyên do phận, có ép cũng chẳng được, cứ yên tâm là trước sau gì chẳng kiếm được người phù hợp với mình mà thôi. Đầu hai vẫn còn xuân chán, lấy đâu mà già, mà phải sợ. Cái gì đến sẽ đến, cứ từ từ đi đâu mà phải vội, cũng chỉ ế thôi mà.

    Trả lờiXóa
  10. Mình chưa đủ sức để chăm lo cho cuộc sống của mình, thì làm sao lại phải lo thêm cho người khác nữa, đến lúc thì duyên đến thì sẽ khắc thoát ế mà thôi. Đi làm về có thể tự do hưởng thụ cuộc sống của bản thân, cũng không cần phải lao vút về nhà, đón con, rồi nấu cơm cho chồng, tự do tự tại biết bao.

    Trả lờiXóa
  11. Sợ những cảnh phản bội trong hôn nhân, sợ rằng hôn nhân chính là cái nấm mồ chôn tình yêu, sợ khổ, sợ những cái quái dị trong hôn nhân mà chẳng ai giống ai cả. Vì thế nên chẳng muốn kết hôn vậy mà sao cứ bị gọi là ế. Chỉ là người ta không muốn lấy chồng thôi mà.

    Trả lờiXóa
  12. ế thì chỉ buồn vào những ngày lễ mà thôi, khi mà phi ra đường là cứ thấy các đôi tay trong tay, nào hoa nào quà, mắt liếc nhau tình chàng ý thiếp, còn mình thì vẫn lang thang một mình, ngày lễ à, cũng tự đi ăn, tự đi mua đồ, chẳng cần chờ ai cả, chẳng cần giận dỗi ai vì trót quên, chỉ là, cũng có hơi buồn chút xíu.

    Trả lờiXóa
  13. Vẫn có thể ăn diện, sống vui vẻ, ngày ngày đi làm, cuối tuần đi spa, tự yêu thương lấy bản thân mình, chẳng có gì mà sợ cả, sẽ chẳng phải chịu một cái tổn thương nào, một nỗi buồn vô cớ nào, hay chính là chẳng phải chịu một sự phản bội nào, đời vì thế mà cũng vui biết mấy.

    Trả lờiXóa
  14. Không có người yêu, cuộc sống tuy nhàm chán, nhưng mà ta yêu cái cuộc sống này quá. Vẫn chưa hề có ý định sẽ thay đổi cuộc sống tuyệt vời đó. Vẫn là chỗ để bạn bè tâm sự về chồng về con của nó, và phát sợ vì những gì chúng nó trải qua, cùng là kiếp người sao lại khổ thế

    Trả lờiXóa
  15. Chỉ là chưa yêu thôi chứ không ế, muốn tập trung cho sự nghiệp này, muốn sống cuộc sống tự do chưa phải phục dịch ai, chưa phải lo lắng cho vòng quay cơm áo gạo tiền, chưa phải đi làm về là lao vào nấu cơm phục vụ chồng con, ế nhưng mà tự do, vẫn sướng hơn có người đón đưa nhiều.

    Trả lờiXóa
  16. Thời đại bây giờ có những người không chịu lấy chồng nhiều mà, vì lý do giới tính này, sợ cảnh lấy chồng khổ này, lấy chồng là nghĩa vụ rồi, chỉ là muốn thực hiện nó chậm hơn một chút mà thôi, thế mà cũng bị gọi là ế. Ế là vì ta thích thế, mà ế cũng là xu thế của thời đại mà.

    Trả lờiXóa
  17. Nặc danh08:37 24/5/15

    Nhiều cô k lấy chồng đâu nhưng hàng vẫn dùng đều đều, mốt rồi . Tự do đổi hàng cho nó sướng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog