Chia sẻ

Tre Làng

ĐIỂM BÁO VÀ CHUYỆN LÀNG BÁO

Vụ thảm sát 6 mạng
Bắt được 2 nghi can
Vụ bầu bán 6 mạng
Thế là đại hội tan

Sập giàn giáo quận 7 
Có 7 người thương vong
7 loại nhà công vụ
Lãnh đạo sống ở trong

Công an đi đánh bạc
Giáo viên dừng chấm thi
Được mùa thì rớt giá
Thích thu phí bảo trì

Lại nói chuyện báo chí
Mới bắt được nghi can
Mà thay nhau kết án
Cứ như bồi thẩm đoàn

Làm báo là kể chuyện
Đệch phải toà tối cao
Cứ làm cha thiên hạ
Coi độc giả dư lào?

Nguồn: Dương Tiêu

6 nhận xét:

  1. trong mấy ngày qua thì sự việc thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Dương luôn được cả dư luận quan tâm đặc biệt bởi tính chất dã man của nó. Thế nên đồng loạt báo nào cũng vậy, họ đăng tin dày đặc về vụ việc này, nhưng họ lại đi qua giới hạn của người đưa tin đó là những bình luận, những phán xét chả khác nào điều tra viên, chả khác nào người đi tòa án vậy

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh21:19 12/7/15

    KHi vụ thảm sát kinh hoàng trở thành tâm điểm dư luận thì cũng là lúc các báo lá cải được dịp thu hoạch tin bài. Và như nấm mọc sau mưa, đâu đâu cũng là các tit liên quan đến án mạng kinh hoàng này, chỉ tiếc là trong đó chỉ chưa đến 10% sự thật, còn lại là thêu dệt để thêm phần kịch tính

    Trả lờiXóa
  3. Có nên giao thêm cho báo chí cái chức năng quan toàn không nhỉ. Hihi. Nói thật qua mấy vụ việc xảy ra gần đây, đọc thấy mấy ông báo chí phán xét rồi dự kiến, rồi đặt các câu hỏi mà ngứa hết cả tai, đau hết cả măt. Nói thật giá mà đấm vào mồm các ông ấy thì hả dạ. Mịa, mỗi người một nghề, nhiệm vụ cung cấp thông tin, thì làm cho đúng, cos phải công an hay tòa án đâu mà phán như thật vậy. Giữ đạo đức nghề nghiệp một chút đi. 10 phương thì làm đĩ 9 phương thôi, còn phương để mà lấy chồng chứ.

    Trả lờiXóa
  4. Những chuyện gì mang tính giật gân, cướp, hiếp, giết thì lúc nào cũng nhan nhản trên các mặt báo, những chuyện hướng con người xây dựng đạo đức tốt hơn thì chẳng thấy đâu

    Trả lờiXóa
  5. Báo mạng thì dồi dào, nhưng ít có báo nào mang tính đinh hướng nhận thức, giáo dục pháp luật bài bản, khơi gợi lòng trắc ẩn của con người. Báo gì mà toàn chê người này nghèo, kẻ kia xấu, giật tít về các người đẹp, xe sang, lùm xùm ái tình, đánh ghen, trả thù... ít khi nói về phẩm giá. Khi cái thiện dần bị quên lãng thì cái ác lại lên ngôi

    Trả lờiXóa
  6. Tôi thấy ngày nay ai cũng cho mình là phóng viên và viết những bài viết không đúng sự thật một chút nào có một vấn đề nào diễn ra trong xã hội là ngày mai hàng trăm tờ báo nhảy vào viết với đủ các nội dung khác nhau nên làm cho người đọc không biết thông tin nào là đúng vì vậy tôi rất muốn chúng ta hãy siết chặt việc làm báo.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog