Chia sẻ

Tre Làng

SANG VIỆT NAM ĐÁ BIA CỎ, BÚN VỈA HÈ ĐI CÁC CHẾ


Rất thích xem phim hành động của Mỹ, hay Pháp, ở đó dù cho thảm khốc và tinh ma thế nào thì cuối cùng vẫn bị tiêu diệt. Những người hùng của các đế quốc hùng mạnh này thường rất đẹp trai và họ gánh luôn sứ mệnh bảo vệ cả địa cầu, cả nhân loại trước bạt ngàn âm mưu hủy diệt.

Ngược lại, không thể xem quá 15 phút một bộ phim nào của VN nói về người công an nhân dân. Èo uột, ngây ngô, giáo điều, con đường chung cho mọi kịch bản đều là "bằng một thế võ điêu luyện cùng với lý tưởng cách mạng kiên định, anh đã đá văng vũ khí trên tay đối phương và bắt chúng phải đền tội". Chấm hết. Nhạt nhẽo.

***

Hình như Chúa trời lơ đãng ngủ quên, khủng bố và chết chóc bỗng tăng đột biến tại hai quốc gia này. Chưa đầy 2 năm với 5,6 vụ khủng bố kinh điển, Mỹ và Pháp có lẽ đã dẫn đầu nhân loại về tần suất để xảy ra các sự cố siêu nghiêm trọng về an ninh quốc gia. Hình như họ đang là tâm điểm tấn công của thế giới thì phải?! Thần nổ Obama đương nhiên là tổng thống được bảo vệ nghiêm ngặt nhất toàn cầu với chi phí khổng lồ thậm chí ngay cả trên chính quê hương mình.

Lạ thật.

***

Sang Việt Nam đá bia cỏ vỉa hè và bún chả phố đi các chế.

Sang Việt Nam đá trà chanh chém gió và giỡn mặt cảnh sát giao thông đi các chế.

Thật hài hước với dàn công an nom anh nào anh ấy lìu tìu như cá chỉ vàng nướng dở hết cồn, mà thậm chí hàm Ủy viên bộ chính trị đi chơi phố cũng chỉ nhõn anh lái xe và một anh cảnh vệ lòng khòng là hết cỡ. Nhân dân hồn nhiên ra đường chăng đủ thứ khẩu hiệu chửi từ Tập Cận Bình đến tam đại các bố lãnh đạo đương nhiệm, ưỡn ngực thách thức công an làm vui rồi hồ hởi kéo nhau đi đá lẩu dê diệu lậu, tối tối lên facebook đòi chiến tranh với Trung Quốc đầy nhiệt liệt và hào khí.

Vui lắm.

***

Bỗng nhớ tay nào từng phát biểu một câu mà bị ăn gạch tới tấp, "công an VN giỏi nhất thế giới". Ngẫm cho kỹ, an ninh thủ đô đéo gì mà chả bao giờ biết bóp cò súng, không ăn gạch mới lạ. Hehe.

5 nhận xét:

  1. Ở Việt Nam vẫn là sướng nhất an toàn nhất. Ở Mỹ hay Pháp hay Bỉ, người dân lúc nào cũng nơm nớp lo sợ một ngày đen tối nào đấy có những kẻ cực đoan xả súng giết chết mình. Những nước như thế làm sao mà so sánh được với Việt Nam, yên bình và không lo bị khủng bố

    Trả lờiXóa
  2. Tuyển chọn những mẫu mới của
    xe điện cân bằng
    2 bánh thông minh có bluetooth, loa, đèn led, đẹp phong cách cao giá rẻ chỉ có tại shop decalsaigon.

    Trả lờiXóa
  3. Đồng quan điểm là mình cũng thích xem những bộ phim hành động, viễn tưởng hơn là những bộ phim tình cảm tâm lý hay cổ trang trung quốc. Xem mất thời gian mà nội dung thì không thích

    Trả lờiXóa
  4. công an càng nhàn. càng không biết bóp cò súng chứng tỏ nước đó đang hạnh phúc, thái bình và không có chuyện khủng bố xảy ra. thử hỏi nước yên bình như vậy thì ai mà chả muốn sống nữa là mấy ông cấp cao của nước khác cứ muốn sang nước ta để được thoải mái rong chơi. nước nào công an thất nghiệp, nước đó hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  5. tìm hiểu rất nhiều nước trên thế giới nhưng vẫn phải khẳng định một điều là ở nước ta là ổn định nhất, hòa bình nhất, sống ở Việt Nam không phải lo bị xả súng, bị đánh bom liều chết, bị khủng bố đẫm máu. có được sự hòa bình ổn định như vậy là do nước ta có một chế độ tiên tiến hơn hẳn các nước. nếu theo quy luật phát triển thì nước ta ở trên các nước khác 1 bậc về chế độ của nhà nước. ở trên 1 bậc có khác, cuộc sống con người đúng có điều đổi mới hơn hẳn,y như kiểu ta dùng điện thoại đời cao hơn sẽ thích hơn và nhiều tính năng hơn vậy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog