Chia sẻ

Tre Làng

Vụ công an túm tóc kéo lê một phụ nữ: TỪ MỤ BẢO KÊ BIẾN THÀNH CÔ GÁI BÁN RONG

Cuteo@

Phải công nhận báo chí an nam tài tình. Chỉ vài động tác cắt cúp và kỹ thuật viết bài, họ có thể biến đúng thành sai và ngược lại, sai thành đúng. Thế mới thánh.

Lạ lùng, dạo này họ hay gọi những kẻ đầu đường xó chợ, du thủ du thực, những kẻ bất tuân luật pháp là "dân". 

Hôm qua, báo chí lộn gằm đã thành công khi biến một mụ đàn bà bất lương thành một người tử tế nhân hậu đáng thương, đồng thời cũng biến một anh cam sẵn lòng vì công việc bảo vệ TTXH, chăm lo thiện nguyện thành một kẻ xấu xa, tàn bạo, đáng bị lên án. Họ còn thành công hơn khi biến anh cam là người đại diện của chính quyền trong hành xử với "dân". Ôi quân khốn nạn tột cùng.

Kẻ được bọn khốn nâng bi kèn sáo là Thảo xì ke, hay còn gọi là Thảo sẹo, tức Hồ Thị Thu Thảo. 

Thảo xì ke là con nghiện lòi tù và, sống bằng nghề xin đểu, bảo kê, thu phế của những người bán hàng rong trên địa bàn hồ Con Rùa. Thảo cũng nổi danh lẫy lừng với vai trò chống lưng phò phạch, chăn dắt người già và con nít đi ăn xin và bán ma túy dạo. 

Thị là loại cặn bã rác rưởi, là nỗi kinh hoàng với người dân Sài Gòn và du khách khi đến nơi này.

Tờ Zing đã tiên phong đăng clip đã bị cắt cúp biên tập làm người đọc hiểu sai bản chất vụ việc mà chĩa súng vào dái công an. Đó là đòn trả thù hạ đẳng của kền kền vào công an khi đuối lý vụ vuốt má vêu mõm trên cầu Nhật Tân. Bằng động tác này, các phóng viên não mông đang tự biến mình thành những kẻ bảo kê cho cái ác. 

Nói cách khác, họ là quân báo chí lộn gằm.

Tôi đéo nói nhiều, dưới đây là full clip cho thấy bản chất vụ việc và cũng cho thấy Thảo xì ke cùng đồng đảng nguy hiểm như thế nào:


26 nhận xét:

  1. Xem clip có thể thấy rõ người phụ nữ tên Thảo kia vẫn còn đủ sức lực để quay lại tát anh công an mấy cái chứ không phải bị đánh đập đến ngất đi như nhiều báo mô tả. Sự mô tả quá mức đấy vô tình đã biến người phụ nữ chăn dắt ăn xin này trở thành kẻ đáng thương

    Trả lờiXóa
  2. Lợi dụng vấn đề này những kẻ cầm bút “bất lương”cũng như các đối tượng rận chủ quốc nội ra sức “đồn thổi” khiến thông tin trở nên sai lệch, kích động hình thành “làn sóng” đòi Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Hà Nội “xử” những người thực thi công vụ có hành vi “đá đít” nhà báo nói trên thì đêm qua, dư luận người dân cả nước, nhất là người dân TP Hồ Chí Minh lại một lần nữa “dậy sóng” trong câu chuyện “Công an đánh hàng rong” được nhiều cư dân mạng chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  3. Từ bao giờ mà những kẻ đầu đường xó chợ, du thủ du thực, những kẻ bất tuân luật pháp bỗng chốc được gọi là "dân" vậy? Đáng buồn thay là chính nhờ sự bợ đỡ, nâng bi của cái lũ kền kền báo mạng mà kẻ như vậy đã nhận được sự đồng cảm của mọi người, và mũi dùi dư luận quay sang hướng vào một anh công an đang làm nhiệm vụ. Trắng đen đúng là bất phân trong cái xã hội vàng thau lẫn lộn thế này

    Trả lờiXóa
  4. Giờ đây, lũ rận chủ kền kền đã nắm được cái quy luật rằng muốn đạt được mục đích gì, hãy tung sự việc đó lên mạng xã hội, lên các tờ báo mạng lá cải. Tại sao ư? Tại ở đó có rất nhiều những kẻ ngu học, những kẻ vô công rồi nghề nhưng luôn tỏ ra mìh hiểu biết, sẵn sàng xông vào sủa góp cho những màn kịch mà chúng vẽ ra mà không cần biết thực hư trắng đen thế nào. Đáng thương thay, những người dân lương thiện lại bị bịt mắt bởi cái trò đám đông này

    Trả lờiXóa
  5. Bangtuyetnhietdoi15:54 2/10/16

    Báo chí lá cải đã thành công khi biến một mụ đàn bà bất lương thành một người tử tế nhân hậu đáng thương, đồng thời cũng biến một anh công an sẵn lòng vì công việc bảo vệ TTXH, chăm lo thiện nguyện thành một kẻ xấu xa, tàn bạo, đáng bị lên án. Họ còn thành công hơn khi biến anh công an là người đại diện của chính quyền trong hành xử với "dân". Đúng là không còn gì có thể khốn nạn và bẩn thỉu hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  6. Hungyen363615:58 2/10/16

    Khi được đồng bọn giải cứu, cái con mụ kia vẫn còn có sức quay lại tát anh công an mấy cái, đạp thêm anh mấy phát chứ nào có phải là mụ bị công an đánh ngất theo báo chí miêu tả. Không những thế, những hành vi và lời nói mang tính côn đồ, đe dọa kiểu như thế liệu có bao giờ được thốt ra từ mồm một người được gọi là "dân" hay không? Chỉ có cái loại lưu manh, du thủ du thực thì mới hành động vậy thôi. Vậy mà sao người dân lại đi cổ vũ cho hành động đó nhỉ? Hay họ bị đám kền kền che mắt hết rồi?

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh023416:02 2/10/16

    Kẻ được bọn khốn nâng bi kèn sáo là Thảo xì ke, hay còn gọi là Thảo sẹo, tức Hồ Thị Thu Thảo. Thảo xì ke là con nghiện lòi tù và, sống bằng nghề xin đểu, bảo kê, thu phế của những người bán hàng rong trên địa bàn hồ Con Rùa. Thảo cũng nổi danh lẫy lừng với vai trò chống lưng phò phạch, chăn dắt người già và con nít đi ăn xin và bán ma túy dạo. Thị là loại cặn bã rác rưởi, là nỗi kinh hoàng với người dân Sài Gòn và du khách khi đến nơi này. Vậy mà qua mấy cái clip cắt xén và mấy lời sáo rỗng kích động, thị bỗng chốc biến thành người lương thiện, biến thành nạn nhân của một chế độ cường quyền? Ôi cái mạng xã hội, xàm tới mức không thể xàm hơn, tới mức không biết đâu là sự thực nữa rồi

    Trả lờiXóa
  8. Thật là không thể tin nổi, một chiến sĩ công an nhiệt huyết, nhiệt tình cống hiến sức lực trong việc bảo vệ trật tự an ninh xã hội, thế mà giờ đây bị bọn bất lương cộng với sự ngây thơ của một số người không chịu tì hiểu kĩ càng các thông tin, giờ dẫn tới một vụ hiểu nhầm không thể nào giải thích. Cái bọn bất lương này giờ đây trở thành cái loa của bọn bè lũ dân chủ ngoại đạo roài. Bọn này giwof phải tống vào tù hết thì đất nước mới yên bình được, có bọn này là làm kìm hãm sự phát triển của đất nước

    Trả lờiXóa
  9. Nữ thì thương nó à, không như cái vẻ ngoài của con bé này đâu. Không cho nó một trận thì nó còn coi thường pháp luật làm hại biết bao người. Giờ thấy nhiều người rủ lòng thương tội phạm nhỉ nhưng họ đâu nghĩ ra những điều kinh khủng mà bọn tội phạm nó làm mà người dân không thấy. Rằn mặt con cầm đầu để mấy bọn tay chân của nó còn biết sợ.

    Trả lờiXóa
  10. Từ "Xin lỗi" bây giờ là "chìa khoá" giải quyết mọi vấn đề. Bên cạnh đó là những chiếc hòm kho báu "kiểm điểm", "rút kinh nghiệm", "khiển trách", "cảnh cáo" rải rác khắp nơi. Khi dùng chìa khoá mở hòm ra, ta sẽ được kho tàng khổng lồ,xài nghìn đời không hết, 1 gia tài "đúng quy trình" kếch xù

    Trả lờiXóa
  11. Ai thích thể hiện "đạo đức" ở đây thì mời đến tận nơi, hỏi những người chứng kiến vụ việc ấy, rồi hãy lên đây mà thể hiện. Đây là đối tượng có biệt hiệu "Thảo xì ke" chuyên thu tiền bảo kê người bán hàng rong, chăn dắt đường dây trẻ em đi ăn xin. Do không thu được tiền => gây gổ, người dân gọi CA đến xử lý. Còn việc xô xát như thế nào, ai không chứng kiến từ đầu như tôi thì bớt thể hiện và lên mặt dạy đời đi.

    Trả lờiXóa
  12. Nói chung bây giờ thì mình thấy bức xúc nhưng cũng phải suy nghĩ lại còn một bộ phận không nhỏ luôn cố tình lấn chiếm lòng lề đường, nhắc hoài không được thì phải mạnh tay thôi. Không vi phạm thì làm sao có chuyện công an làm như thế?Không biết ai đúng ai sai đây. Nói về lí thì công an đúng nhưng nói về tình thì người kia đúng. Khó hiểu.

    Trả lờiXóa
  13. Một bộ phận không nhỏ " cư dân mạng" rảnh rỗi chỉ chờ có những tuýp bài, video cắt xén giật gân là chia sẻ và cmt, họ ko thèm đọc bài, ko thèm tìm hiểu nguyên nhân và sự thật chưa biết đúng sai đã quy chụp tội lên đầu người khác. ... Đúng sai đã có cơ quan chuyên trách, có pháp luật xử lý, hãy là người sử dụng mạng xã hội văn hóa. Đừng có tay nhanh hơn não, anh hùng bàn phím để cho những kẻ cơ hội nhìn vào đó ngồi rung đùi hả hê

    Trả lờiXóa
  14. Không biết chị ta có phải là người như thế không nhưng rất nhiều bạn không xem clip mà cứ phán bừa? Lại còn đòi anh ấy chi tiền thuốc men nữa. Nếu xem kỹ clip đó thì thấy rõ bản thân chị này bị một cô gái đẩy ngã, cô gái trẻ đó còn xô anh công an mấy cái. Anh CA thì chỉ túm áo chứ không túm tóc, đối với người chống lệnh thi hành công vụ thì anh kia là làm đúng vì anh ấy đâu có đánh chị kia. Chị bán hàng cũng không phải dạng vừa, lúc được kéo ra khỏi người anh công an mà còn dơ chân đá một cái. Chỉ cần đó là cũng biết sự việc này diễn ra thế nào rồi

    Trả lờiXóa
  15. Nghèo là đặc quyền cao nhất để muốn làm gì thì làm à? Nghèo thì được phép coi thường pháp luật à? Mà sự thật thì chị ta có nghèo không? Thái độ bất hợp tác, hành vi chống người thi hành công vụ rồi mà còn la làng...Giờ thì thêm cái tin này nữa thì cư dân mạng ác mồm với anh công an kia có phải xin lỗi người ta không nhỉ? Rõ là không biết nhận thức sự việc rồi mà còn hùa vào công kích người ta

    Trả lờiXóa
  16. Nói gì thì nói chúng ta cũng chỉ người ngoài cuộc chứng kiến sự việc qua một clip mà tội lỗi thuộc hết về CA. Clip bị cắt ghép không có đầu có cuối thì làm sao có thể kết luận này nọ được. Không có lửa sao có khói, tôi không tin chị ta không làm gì mà lại bị công an phản ứng tới mức vậy, đâu phải mỗi mình chị ta bán hàng. Mà các bạn cũng đừng thương người quá, người bán hàng rong họ cũng ghê gớm lắm, mà thu nhập cũng nhiều chứ không như chúng ta nghĩ đâu.

    Trả lờiXóa
  17. Tôi có sự đồng cảm với chú CA vì nhiều người dân rất quá đáng, có khi họ nói sai mà không thấy ngượng họ còn thích đổ lỗi cho người thực thi pháp luật, ví dụ như sự việc của các cảnh sát giao thông chẳng hạn. Đi sai luật, người ta bắt thì nằn nì xin lỗi đút lót này nọ, người ta nhận cũng chửi là tham tiền, không nhận thì bảo chê tiền, làm khó dễ dân, thủ tục nhiêu khê thôi anh cứ cầm rồi cho em đi. Nhiều lúc thấy bức xúc vô cùng. Mọi người cứ làm đúng quy định của pháp luật thì việc gì CA họ phải ra tay làm khó! Và mình thì cũng chẳng phải sợ ai.

    Trả lờiXóa
  18. Bụt trên chùa chẳng gà nào dám mổ. Mình không làm sai thì chẳng ai dám động vào mình cả. Công an cũng có người tốt kẻ xấu nhưng tuyệt nhiên không phải là người vô học mà hùng hổ ra đánh người như thế. Còn người bán hàng rong đã làm sai mà còn chống người thi hành công vụ thì cần phải xử lý thật nghiêm khắc chứ không nên vì những lời bình luận ảo trên fb mà xử lý sai người sai tội. Mà tôi chỉ thắc mắc là chị này kêu nghèo khổ này nọ mà có ai nhìn thấy chị ta dùng điện thoại gì ở trong mấy tấm ảnh kia không? không iphone thì cũng đt xịn màn hình cảm ứng to. Diễn sâu quá đi, sớm muộn gì thì cái kim trong bọc cũng lòi ra thôi.

    Trả lờiXóa
  19. Toàn anh hùng bàn phím cả, thử hỏi mấy người hùa vào chửi anh cảnh sát có mấy người đứng tại hiện trường, thử hỏi có mấy người đã xin đến hết clip một cách rõ ràng? Không có lửa sao có khói, đồng tình anh cảnh sát sai, nhưng bao nhiêu người bán hàng rong ở đấy? sao họ không bị đánh mà chị ta bị đánh? mà có phải là đánh? anh ta chỉ kéo áo chị ta lôi đi, ấy thế mà báo giật luôn tít là túm tóc được cơ mà, toàn cái lũ báo lá cải cả. Giờ thì hay rồi, bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè thì được bênh lắm, cảnh sát các anh sau này đi chỉ được nhắc nhở thôi nha, họ đi thì đi, mà không đi thì dân chịu, mình nhắc nhở rồi mà, đâu làm chi hơn được nữa.

    Trả lờiXóa
  20. Hoabinh03020020:49 7/10/16

    Đúng là kiểu làm báo vô đạo đức của lũ kền kền, lều báo, chỉ với kỹ thuật viết bài mà chúng có thể biến đúng thành sai và ngược lại, sai thành đúng. Một câu chuyện qua ngòi bút của lũ lều báo thì sự thật đã bị đổi trắng thay đen, một mụ bảo kê bán hàng rong thì được tô vẽ thành chị gái bán hàng rong với hoàn cảnh đáng thương, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  21. Thaibinh02340020:54 7/10/16

    Lũ lều báo chúng luôn tìm mọi cách để nói xấu, xuyên tạc, hạ uy tín của lực lượng công an. Qua ngòi bút của chúng thì mọi chuyện đều có thể đổi trắng thay đen, sự thật bị thay đổi hoàn toàn. Xem nội dung clip có thể thấy chị Thảo xì ke chuyên bảo kê, thu tiền của những người bán hàng rong lại trở thành cô gái bán hàng rong tội nghiệp, bị công an đàn áp, đúng là loại lều báo vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  22. Thaibinhquetoi23421:04 7/10/16

    Xem kỹ lưỡng nội dung clip có thể thấy chị bán hàng rong kia đâu phải loại vừa, khi bị yêu cầu về đồn công an chị sẵn sàng nhảy dựng lên cào cấu, cắn xé và chống đối quyết liệt, vậy mà qua ngòi bút của mấy tay lều báo thì chị là chị bán hàng rong đáng thương bị công an trấn áp. Lũ lều báo còn mô tả hoàn cảnh khó khăn của chị để tô vẽ thêm, rất tiếc chúng quên không nhắc chị cất kỹ cái iphone 6 khi chụp ảnh để cho thêm phần chân thực nhỉ

    Trả lờiXóa
  23. Hagiang83621:11 7/10/16

    Trách nhiệm của người làm báo là phải phản ánh một cách chân thực, khách quan đến người đọc, vậy mà những tên lều báo kia đã xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn, qua ngòi bút của chúng thì mọi việc đều đổi trắng thay đen, chị bảo kê chuyên bóc lột người bán hàng lại trở thành cô gái bán hàng đáng thương, đúng là kiểu làm ăn bừa bãi, vô trách nhiệm

    Trả lờiXóa
  24. Thaibinhquetoi23421:13 7/10/16

    Xem kỹ lưỡng nội dung clip có thể thấy chị bán hàng rong kia đâu phải loại vừa, khi bị yêu cầu về đồn công an chị sẵn sàng nhảy dựng lên cào cấu, cắn xé và chống đối quyết liệt, vậy mà qua ngòi bút của mấy tay lều báo thì chị là chị bán hàng rong đáng thương bị công an trấn áp. Lũ lều báo còn mô tả hoàn cảnh khó khăn của chị để tô vẽ thêm, rất tiếc chúng quên không nhắc chị cất kỹ cái iphone 6 khi chụp ảnh để cho thêm phần chân thực nhỉ

    Trả lờiXóa
  25. Bacgiang19021:18 7/10/16

    Người dân ta đúng là toàn hành xử theo cảm tính, không cần biết đúng sai phải trái đã nhảy vào chống đối lực lượng công an, nếu không có lực lượng công an thì xã hội này sẽ ra sao, trộm cắp cướp của sẽ hoành hành khắp nơi, lúc đó tính mạng và sự an toàn của chúng ta sẽ bị đe dọa. Nếu người dân đồng tình với cái sai thì một ngày nào đó chính chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của cái ác, cái xấu mà thôi

    Trả lờiXóa
  26. Từ bao giờ mà những kẻ đầu đường xó chợ, coi thường pháp luật, sống bất chấp pháp luật bỗng chốc được gọi là "dân" vậy? Đáng buồn thay là chính nhờ sự bợ đỡ, nâng bi của cái lũ kền kền báo mạng kiêm sự thiếu hiểu biết của ng dân mà kẻ như vậy đã nhận được sự đồng cảm của mọi người, và mũi dùi dư luận quay sang hướng vào một anh công an đang làm nhiệm vụ. Trắng đen đúng là bất phân trong cái xã hội vàng thau lẫn lộn thế này

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog