Chia sẻ

Tre Làng

ĐÃ KHÔNG TỰ HÀO THÌ IM MẸ MỒM ĐI

Ong Bắp Cày

Liệu Ban Tuyên giáo Trung ương có xử lý những vụ kiểu như thế này?

Cho đến giờ phút này, dù cố động não, tôi vẫn không hiểu sao một bài báo với tiêu đề thế này lại được BBT báo Tuổi Trẻ duyệt đăng.

Tiêu đề ngu xuẩn và nội dung còn ngu xuẩn hơn. 

Phản ứng với lối viết bỉ bôi niềm tự hào dân tộc của người Việt, FB Lê Dung Anh chia sẻ: Thời tiết nóng nực, khiến con người ta nóng tính, khó chịu. Mở mắt ra đọc được bài báo của mấy anh Tuổi trẻ "World Cup thì liên quan gì, sao lại 'tự hào Việt Nam'?, lại sôi máu. Mẹ nó chứ, yêu bóng đá cũng bị nói, giờ cầm lá quốc kỳ của Việt Nam ở nước ngoài cũng bị mấy thằng vô công rồi nghề nói.

Trước hết, người ta mất công sang xem bóng đá, cầm cái gì là quyền của người ta, cốt là không vi phạm pháp luật của nước sở tại là được, cớ đéo gì anh lại cứ phải chõ mồm vào. 

Hơn thế nữa, cái này tôi phải nói, quốc kỳ là niềm tự hào của mỗi công dân, nhất là đối với người dân Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng đã đi cùng bao chiến thắng, bao mất mát, đau thương. Là một người dân Việt Nam từng nhiều năm xa quê, tôi hiểu lắm niềm tự hào, xúc động khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở nơi đất khách quê người. Chính vì thế, việc nhìn thấy quốc kỳ tung bay ở các sự kiện lớn khiến mỗi người dân Việt Nam theo dõi đều thấy tự hào.

Những người dân Việt Nam đem theo lá quốc kỳ khi sang nước Nga - đó là ý thức tự giác của họ, làm gì có chính quyền, có lực lượng nào ép buộc họ phải làm thế. 

Còn mấy anh phóng viên tuổi trẻ, anh không thích thì anh IM MẸ MỒM vào, đừng mở miệng, kẻo người dân Việt Nam lại chửi các anh là đồ mất gốc, đồ mất dạy đấy.

Các anh nhà báo như Huy Đăng vẫn mở mồm ra là tự do, dân chủ, nhân quyền, nhưng chính các anh đang vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền của người Việt.

Người ta có quyền tự hào về lá cờ Tổ quốc của họ. Họ có quyền mang đi đâu họ muốn. Họ có quyền cổ vũ World Cup theo cách riêng của họ, miễn là không vi phạm pháp luật nước sở tại, không đi ngược với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đó mới là tự do, dân chủ, nhân quyền. Tương tự, anh Huy Đăng có quyền không tự hào với lá cờ đỏ sao vàng của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, kẻ lôi lá cờ Tổ quốc ra để bỉ bôi, chê bai những người luôn tự hào Việt Nam mãi mãi chỉ là loài chó lợn vong quốc mà thôi.

P/s: Được biết, trước sức ép của dư luận, tờ Tuổi Trẻ đã thay tiêu đề bài báo và chỉnh sửa một số nội dung.

10 nhận xét:

  1. Nặc danh16:09 6/7/18

    Baif tuwf 2014:
    Người mang cờ Việt Nam, ảnh Bác Hồ đến khán đài World Cup
    09:05 01/07/2014

    26
    Những CĐV đặc biệt của bóng đá Việt Nam đã có một kế hoạch công phu khi quyết định mang hình ảnh Việt Nam tới đất nước của vũ điệu samba.
    Bất ngờ với lá cờ Việt Nam trên khán đài World Cup

    Trong trận Pháp - Nigeria đêm qua, người hâm mộ Việt Nam bất ngờ khi thoáng thấy lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên khán đài sân Mane Garrincha, Brasilia. Ngay lập tức, trên các diễn đàn và mạng xã hội, người yêu bóng đá Việt bàn luận sôi nổi và tò mò về người mang Quốc kỳ sang Brazil. Theo thông tin ban đầu, đây là lá cờ của hai CĐV người Việt đam mê bóng đá và đang trải nghiệm cuộc sống ở Brazil những ngày diễn ra World Cup.

    Video
    Phóng sự VTV: Lá cờ đỏ sao vàng trên khán đài World Cup
    Trong trận Pháp - Nigeria đêm qua, người hâm mộ Việt Nam bất ngờ khi thoáng thấy lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên khán đài sân Mane Garrincha, Brasilia.

    Sau hai CĐV trên, Văn Trần Hoàn - gã "nghiện" pháo sáng, một CĐV bóng đá nhiệt có tiếng ở thành phố cảng Hải Phòng - cũng đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ hàng tháng trước cho chuyến đi Brazil để mang hình ảnh Việt Nam đến ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

    Người đàn ông sinh năm 1966 này đã có hơn 30 năm theo dõi và cổ vũ bóng đá. Trong 15 năm trở lại đây, các nước Âu, Á ông đi đủ cả mỗi khi tuyển Việt Nam có dịp tranh tài ở bất kỳ giải đấu nào. Và tới Brazil lần này cũng đã là lần thứ 4 Hoàn "pháo sáng" cổ vũ một kỳ World Cup trên đất bản địa. Các kỳ trước đó là tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002, Đức năm 2006 và Nam Phi năm 2010.

    Để chuẩn bị cho chuyến đi, Hoàn "pháo sáng" gửi hồ sơ xin visa 2 nước Brazil và Argentina từ hơn 1 tháng trước. Sáng ngày 28/6, khi vòng bảng vừa kết thúc cũng là lúc Văn Trần Hoàn cùng hai người bạn Quang Khanh và Sáng "Củ Chi" lên chuyến bay kéo dài hơn 30 tiếng đến đất nước Brazil (transit tại Pháp).

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh16:10 6/7/18

    "Hành trang trong mỗi chuyến đi là niềm tự hào dân tộc"

    Trước giờ lên đường sang Brazil, CĐV Hoàn "pháo sáng" chia sẻ với phóng viên Zing.vn: "Chuyến đi tốn kém lắm, nhưng vì đam mê và hành trang trong mỗi chuyến đi là niềm tự hào dân tộc nên tôi lên đường".

    Bên cạnh niềm tin, niềm tự hào thì người đàn ông sinh năm 1966 tới nay chưa lập gia đình còn chuẩn bị thêm rất nhiều món quà ý nghĩa cho bạn bè quốc tế. Anh lên Hà Nội đặt mua chiếc áo đỏ in hình bản đồ biển đảo Việt Nam với số lượng 200 chiếc và chọn loại tốt nhất cùng với hàng chục lá cờ đỏ sao vàng có chiều dài 2 mét. Trước mỗi trận đấu Hoàn "pháo sáng" có điều kiện dự khán, anh sẽ phát miễn phí những trang phục cổ động này cho các CĐV nước bạn với mong ước sẽ nhuộm đỏ một góc khán đài World Cup, gửi hình ảnh Việt Nam tới toàn thế giới.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh16:10 6/7/18

    Người mang cờ Việt Nam, ảnh Bác Hồ đến khán đài World Cup
    09:05 01/07/2014

    26
    Những CĐV đặc biệt của bóng đá Việt Nam đã có một kế hoạch công phu khi quyết định mang hình ảnh Việt Nam tới đất nước của vũ điệu samba.
    Bất ngờ với lá cờ Việt Nam trên khán đài World Cup

    Trong trận Pháp - Nigeria đêm qua, người hâm mộ Việt Nam bất ngờ khi thoáng thấy lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên khán đài sân Mane Garrincha, Brasilia. Ngay lập tức, trên các diễn đàn và mạng xã hội, người yêu bóng đá Việt bàn luận sôi nổi và tò mò về người mang Quốc kỳ sang Brazil. Theo thông tin ban đầu, đây là lá cờ của hai CĐV người Việt đam mê bóng đá và đang trải nghiệm cuộc sống ở Brazil những ngày diễn ra World Cup.

    Video
    Phóng sự VTV: Lá cờ đỏ sao vàng trên khán đài World Cup
    Trong trận Pháp - Nigeria đêm qua, người hâm mộ Việt Nam bất ngờ khi thoáng thấy lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên khán đài sân Mane Garrincha, Brasilia.

    Sau hai CĐV trên, Văn Trần Hoàn - gã "nghiện" pháo sáng, một CĐV bóng đá nhiệt có tiếng ở thành phố cảng Hải Phòng - cũng đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ hàng tháng trước cho chuyến đi Brazil để mang hình ảnh Việt Nam đến ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

    Người đàn ông sinh năm 1966 này đã có hơn 30 năm theo dõi và cổ vũ bóng đá. Trong 15 năm trở lại đây, các nước Âu, Á ông đi đủ cả mỗi khi tuyển Việt Nam có dịp tranh tài ở bất kỳ giải đấu nào. Và tới Brazil lần này cũng đã là lần thứ 4 Hoàn "pháo sáng" cổ vũ một kỳ World Cup trên đất bản địa. Các kỳ trước đó là tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002, Đức năm 2006 và Nam Phi năm 2010.

    Để chuẩn bị cho chuyến đi, Hoàn "pháo sáng" gửi hồ sơ xin visa 2 nước Brazil và Argentina từ hơn 1 tháng trước. Sáng ngày 28/6, khi vòng bảng vừa kết thúc cũng là lúc Văn Trần Hoàn cùng hai người bạn Quang Khanh và Sáng "Củ Chi" lên chuyến bay kéo dài hơn 30 tiếng đến đất nước Brazil (transit tại Pháp).

    Nguoi mang co Viet Nam, anh Bac Ho den khan dai World Cup hinh anh 1
    Sáng ngày 28/6, CĐV Hoàn "pháo sáng" tất bật xếp hành lý với 200 chiếc áo đỏ mang hình bản đồ Việt Nam trước giờ lên máy bay sang Brazil.
    "Hành trang trong mỗi chuyến đi là niềm tự hào dân tộc"

    Trước giờ lên đường sang Brazil, CĐV Hoàn "pháo sáng" chia sẻ với phóng viên Zing.vn: "Chuyến đi tốn kém lắm, nhưng vì đam mê và hành trang trong mỗi chuyến đi là niềm tự hào dân tộc nên tôi lên đường".

    Bên cạnh niềm tin, niềm tự hào thì người đàn ông sinh năm 1966 tới nay chưa lập gia đình còn chuẩn bị thêm rất nhiều món quà ý nghĩa cho bạn bè quốc tế. Anh lên Hà Nội đặt mua chiếc áo đỏ in hình bản đồ biển đảo Việt Nam với số lượng 200 chiếc và chọn loại tốt nhất cùng với hàng chục lá cờ đỏ sao vàng có chiều dài 2 mét. Trước mỗi trận đấu Hoàn "pháo sáng" có điều kiện dự khán, anh sẽ phát miễn phí những trang phục cổ động này cho các CĐV nước bạn với mong ước sẽ nhuộm đỏ một góc khán đài World Cup, gửi hình ảnh Việt Nam tới toàn thế giới.

    Ảnh: NVCC
    CĐV Hoàn "pháo sáng" với ảnh Bác Hồ và cờ Việt Nam. Ảnh: NVCC
    Bên cạnh lá cờ Tổ quốc - biểu tượng thiêng liêng của dân tộc, CĐV đặc biệt Văn Trần Hoàn còn mang đặc sản vải thiều, chôm chôm tươi của Việt Nam để giới thiệu với các bạn bè quốc tế.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh16:12 6/7/18

    https://news.zing.vn/video-phong-su-vtv-la-co-do-sao-vang-tren-khan-dai-world-cup-post432111.html

    Trả lờiXóa
  5. Thực sự là phải rất tự hào chứ. dân mình đất nước phát triển nên mới có tiền đi xem World Cup nơi xứ người, mà vé một trận có phải là rẻ đâu ? 60 triệu một vé thì càng chứng tỏ đấy nước này vừa yêu bóng đá và người dân cũng phát triển chứ sao. Từ lâu rồi tuổi trẻ đã nát cả về thần thái, văn phong lẫn nội dung bài viết rồi

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh19:54 6/7/18

    Giống như những VĐV Việt Nam khi tham gia chinh phục các vị trí hiểm trở như: Châu Nam cực, đỉnh Everest, đỉnh Phú sĩ...Vv thường đem theo quốc kỳ; đối với World cup cũng vậy thôi - đỉnh cao của bóng đá thế giới mà ko phải ai cũng đến được. Tự hao quá đỗi, ko thể khác được nếu là người Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  7. Tôi không nói quá nặng nề về nó, nhưng một trang báo khá có tiếng trong giới truyền thông của Việt Nam chúng ta nhưng mà dạo gần đây trang báo này lại đăng tải những bài viết có nội dung không hay đôi khi nhiều bài viết còn không đúng sự thật nên bây giờ chúng ta đọc các bài báo thì hãy cẩn thận, thận trọng biết đâu là đúng là sai.

    Trả lờiXóa
  8. Thật nực cười cho tiêu đề bài báo đăng trên Tuổi trẻ. Không thể hiểu nổi tại sao ban biên tập của một tờ báo có tiếng tại Việt Nam lại có thể duyệt cho một bài báo thuộc hạng vớ vẩn đến vậy được đăng tải. Một kẻ mà không có niềm tự hào về dân tộc, quê hương mình thì không xứng đáng mang cái danh quốc gia trong lý lịch của hắn nữa.

    Trả lờiXóa
  9. Người ta có quyền tự hào về lá cờ Tổ quốc của họ. Họ có quyền mang đi đâu họ muốn. Họ có quyền cổ vũ World Cup theo cách riêng của họ, miễn là không vi phạm pháp luật nước sở tại, không đi ngược với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đó mới là tự do, dân chủ, nhân quyền. Tương tự, anh Huy Đăng có quyền không tự hào với lá cờ đỏ sao vàng của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, kẻ lôi lá cờ Tổ quốc ra để bỉ bôi, chê bai những người luôn tự hào Việt Nam mãi mãi chỉ là loài chó lợn vong quốc mà thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Mùa Xuân23:07 17/7/18

    Tuổi trẻ online thời gian gần đáy mắc nhiều phốt quá rồi, nên vừa rồi mới mất hơn 200 củ với đình chỉ 3 tháng đấy, coi như cảnh tỉnh cho các tờ báo khác luôn, đừng có vì chạy theo phong trào, câu view mà viết tầm bậy tầm bạ, đâu không động lại phi ngay vào cái niềm tự hào dân tộc, ngu thì không ai bằng

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog