Chia sẻ

Tre Làng

Asanzo và Tuổi Trẻ

Bài chép trên FB

Mới năm trước còn mặn nồng bên nhau, cùng đưa nhau tới những đỉnh cao về kinh doanh và thương hiệu. Ấy thế mà chỉ 1 năm sau, âm thầm moi móc thu thập chứng cứ, gài người vào cơ sở đối phương để bí mật điều nghiên. Thêm vào bao năm hỗ trợ truyền thông, nắm nhiều việc hay....







Mình hình dung những ngày cách đây vài tháng, bên A bảo bên B các anh không chơi với em thì đừng trách bọn em cạn tình. Bên B vốn gốc mậu biên Móng Cái, sợ đéo bọn rẻ rách khối C, chắc trả lời tùy các em muốn làm gì thì làm....

Kết cục đau thương. Chắc bên B đã hiểu thế nào là sức mạnh của ngòi bút, của đơm đặt, của vu khống, của câu chữ lách luôn. Giờ B kiện A. Thật văn minh.

Nếu Asanzo sai, chịu sự trừng phạt của pháp luật, chịu phá sản, chấp nhận thôi. Nhưng nếu Tuổi Trẻ sai, Tuổi Trẻ sẽ chịu trách nhiệm thế nào với Asanzo, với hàng ngàn người lao động, với hàng triệu sản phẩm của Asanzo đang nằm trong biết bao gia đình?

Anh chị cho em hỏi với? Nếu vụ kiện này Tuổi Trẻ thua? Họ sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào????

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog