Chia sẻ

Tre Làng

LOÀI CHIM CÓ THỂ ĐẠI TIỆN BẤT CỨ ĐÂU, CHÚNG BAY CAO HƠN DƯ LUẬN

LâmTrực@

Tối nay, anh ngồi xem Thời sự 19h trên VTV1

Anh thích thấy cảnh điền viên thường ngày trên chương trình thời sự. Hội nghị về Phòng chống cháy rừng, các quyết tâm làm trong sạch đội ngũ của Đảng, giống lúa cao sản mới, tắc đường ở phố Tôn Đức Thắng, một ngài Đại sứ đến trình quốc thư, vụ đánh bom liều chết ở tận xứ Ba Tư... Anh chẳng để tâm gì nhiều đến một cuốn sách mả mẹ đâu đó khuyên lơn chúng ta không nên xem TV khi đang ăn - nhất là chương trình thời sự - vì nó làm xao lãng động tác nhai. Đau dạ dày, rõ ràng là đáng sợ, nhưng chương trình thời sự của chúng mình còn xa mới đạt tới mức nguy hiểm nhường ấy. Những con số thống kê linh thiêng mơ hồ, cô dự báo thời tiết xinh đẹp hẳn là những món ăn tinh thần đéo thể so sánh được với cá thịt thơm ngon của nhà anh. Và tất nhiên, anh không bị đau dạ dày.

Tối nay anh xem thời sự.

Có mấy lời khẳng định – cũng có thể gọi là phủ định - của VTV làm anh chú ý tối nay. 42 phụ nữ Việt lao động ở Mã Lai, phát hiện vì hàng xóm phàn nàn với chính quyền về tiếng khóc của họ mỗi đêm, được báo chí sở tại mô tả là những nô lệ thời hiện đại, bị nhốt, bị bỏ đói, làm quần quật với ko một xu tiền lương, hóa ra lại là sự bịa đặt trơ tráo với mưu đồ đáng khinh nào đó. Không hề có chuyện ngược đãi! BTV Quang Minh đẹp trai của chúng ta khẳng định thế. Phó đại sứ Việt Nam tại Malay ngập ngừng nói thế. Không thấy người lao động nào lên TV

Một lời phủ định nữa là: Không hề có chuyện trên 200 ngôi mộ của người dân làng nọ bị vùi lấp. Làm đéo có? Dân cả làng toàn bịa đặt hết. Mộ mới bị đất cát vùi lên làm "ảnh hưởng", đã bị san lấp đéo đâu? Làm sao đủ dấu hiệu hình sự? BTV, bên giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND phường khẳng định thế. Không thấy thằng dân nào lên TV

Thêm một câu nói Không của VTV về các vết nứt đập thủy điện ở một huyện miền núi. "Vết nứt rò rỉ thấm nước từ lòng hồ qua đập chính với cường độ 30 lít một giây xuất hiện từ tháng 11/2011 trong phạm vi yêu cầu thiết kế, không thể gây nguy hiểm gì"… Tốt thôi, 1 quả bom nước trên độ cao vài trăm mét đang xì khói, không gây hại cho ai cả. Kể cả Quang Minh, thằng anh đang nhai trệu trạo, hay nhà thầu thi công. Cũng chẳng thấy thằng dân sở tại nào lên TV

Thằng Quang Minh, trong một buổi tối phải nói không nhiều nhất trong đời, tiếp tục phủ định – hay khẳng định “không” với “tin đồn vô căn cứ” về việc Vina và Mobi sáp nhập. Làm đéo có? Chúng mày định vu ông quay lại thời kỳ độc quyền? Vậy là 2 chân chính của VNPT sẽ vẫn dạng háng mà bước, chứ đéo có chuyện đi chúm chím! À quên, dĩ nhiên là vẫn ko có thằng dân nào….

… Có thằng nào đó đã nói “An unexciting truth may be eclipsed, by a thrilling lie”. Có lý. Anh không bình luận gì nhiều về tính tốt đẹp, hay exciting của cái xã hội mà anh - và 1 số các bạn ở đây - đang ngụp lặn. Anh cũng không chắc về những lời nói dối có hay không ly kỳ. Chỉ bỗng dưng tự hỏi, ngoài phải và trái, phải chăng còn có những cái lề khác nữa, những con đường khác nữa để đi?

Đéo quan tâm. Trên TV, bạn phát thanh viên vẫn hăng say diễn thuyết…

Đúng, loài chim có thể đại tiện bất cứ đâu, chúng bay cao hơn dư luận.

1 nhận xét:

  1. Chắc chắn rồi, đâu phải cuộc đời chỉ có cong thẳng, trắng đen mà còn cả xoắn với đủ các loại màu mè cơ mà. Thế nên đừng buồn nhé tác giả

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog