Chia sẻ

Tre Làng

DƯA CHUỘT


Chuyện xảy ra trong trại Lộc Hà. 

Một hôm, trại trưởng họp toàn bộ trại viên lại và tuyên bố:

- Tôi có một tin vui và một tin buồn báo cho chị em, mọi người muốn nghe tin gì trước?

- Tin vui đi. Tất cả nhao nhao.....

- Tin vui là từ hôm nay, trang trại kế bên sẽ cung cấp cho bữa trưa của chúng ta món dưa chuột miễn phí.

Tiếng hò reo vang lên rộn rã, bỗng nhiên có một giọng nói thốt lên:

- Thế còn tin buồn là gì?

- Tin buồn là tất cả dưa chuột đã bị....cắt lát sẵn.

Sau tin buồn, có người đàn bà của năm lăn ra ngất xỉu.

LâmTrực@

4 nhận xét:

  1. Nặc danh19:55 21/2/13

    Là sao nhỉ, đếch hỉu...

    Trả lờiXóa
  2. Hê hê. Sau tin vui ai cũng hí hửng vì sẽ có đồ chơi còn tin buồn thì là đồ chơi của họ đã trở thành những vật vô tác dụng

    Trả lờiXóa
  3. đúng là một chút thư giãn mà! hehe

    Trả lờiXóa
  4. dưa chuột quả thật quá nhiều công dụng tốt!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog