Chia sẻ

Tre Làng

GIỮ LẤY LỜI ĐẤY NHÉ


Tên cướp hai tay hai súng hủng hổ xông vào giữa đám đông trên cánh đồng Văn Giang, hắn hét lên rõ to:

- Tất cả chúng mày nôn hết tiền vàng nữ trang ra đây, đứa nào ho he lên một tiếng, giai thì tao bắn chết, gái thì tao hiếp chết....

Không khí đượm màu tang tóc, không một tiếng thở nhẹ.  Mọi người răm rắp bỏ tiền, vàng và nữ trang vào túi tên cướp. Tên cướp tiến đến người phụ nữ cuối cùng, đó là mụ Đực Hiến, mụ nói:

- Này, mày nói thì nhớ giữ lấy lời đấy nhé...

- !!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog