Chia sẻ

Tre Làng

CHỈ LÀ MỘT GÓC NHÌN KHÁC...














































Sưu tầm

7 nhận xét:

  1. Để đánh giá một vấn đề thì chúng ta cần nhìn nhận vấn đề trên nhiều phương diện như thế mới đảm bảo khách quan đánh giá đúng về sự việc. KHông thể hùa theo dư luận mà đưa ra các lời phát biểu được. Một vấn đề bao giờ cũng có hai mặt quan trọng là chúng ta phải nhìn nhận sự việc đó trong tình hình thực tế không chỉ căn cứ vào một mặt mà đưa ra kết luận được

    Trả lờiXóa
  2. Mấy cái ảnh này tuy hài hước nhưng lại rất thâm thúy. Chỉ là những bức ảnh, chỉ là những vấn đề rất đơn giản nhưng lại khiến người ta dễ nhầm lẫn, thế mới biết đối với những vấn đề phức tạp hơn thì sự nhầm lẫn sẽ mang tới hậu quả như thế nào.

    Trả lờiXóa
  3. toàn những hình ảnh độc đánh lừa con mắt những hình phải nhìn mãi quay đầu đi đầu lại mới nhìn ra sự thật,vậy người ta lại cứ bỏa nhìn mặt mà bắt hình rong thì quả thật là không đúng cho lắm.nên khi đánh giá con người đừng nhìn vào vẻ bên ngoài hay nhìn sự việc đừng nhìn vào một khía cạnh mà vội vàng kết luận cả một vấn đề

    Trả lờiXóa
  4. Đúng rồi, muốn đánh giá một sự vật, sự việc thì chúng ta phải xét trên nhiều khía cạnh, phải nhìn ở các góc nhìn khác nhau mới có thể có được sự đánh giá đúng đắn, khách quan. Nếu chúng ta chỉ nhìn nhận ở một góc độ thì chúng ta sẽ không có được sự nhìn nhận, đánh giá đúng đắn, và điều đó sẽ dẫn tới những hành động sai lầm.

    Trả lờiXóa
  5. nguyên lý tảng băng trôi khi nhìn vấn đề ta chỉ thấy một mặt nỗi chứ sao thấy được 7 phần chìm trong nó.thế nên khi nhìn vào sự việc hay tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định hay trả lời đừng vội tin bọn chó rận chủ mà nghe theo bọn nó phản bội nhà nước

    Trả lờiXóa
  6. bá đạo thật, khác nhau là ở cách nhìn nhận mọi vấn đề mọi sự việc mà thôi, đúng trong thực tế cũng vậy, một sự việc có nhiều cách nhìn hoàn toàn khác nhau. Nhưng chân lý, sự thật thì chỉ có một mà thôi. bala bala :D

    Trả lờiXóa
  7. Nếu nhìn không kỹ, phiến diện, qua loa thì tôi và mọi người đều hiểu sai về nội dung của những bức ảnh ở trên. Ví dụ như cái ảnh đầu tiên ban đầu mình nhìn cứ tưởng là cảnh tượng mình ngồi trên bệ toa lét rồi nhìn xuống nền nhà cơ. Đọc báo ở một số blog cũng vậy, nhiều khi đấy chỉ là quan điểm của bloger chứ chưa sát với thực tế. Khi đọc cái đầu của chúng ta luôn phải suy nghĩ xem đúng hay sai.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog