Chia sẻ

Tre Làng

NGUYỄN TƯỜNG THỤY DƯỚI CON MẮT HẢI NGOẠI

Cuteo@

Nhân sáng nay đọc được một entry có cái tít giật gân "Mang đủ 12 cái còng số 8 ra đây" đăng trên Blog của Nguyễn Tường Thụy ,nói về mấy tay đến ăn vạ ở cộng trại giam số 6 Nghệ an, đòi thả cái gọi là "Tù nhân lương tâm" Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày). Để biết thêm về Nguyễn Tường Thụy, anh trích đăng lại nguyên văn một entry nhận xét chính xác về Nguyễn Tường Thụy.

Đây là một entry của một Nick có tên "Quý Bà Bà" trên diễn đàn Đất Việt chấm com (Một trang chống cộng ở hải ngoại), bình luận về khả năng chính trị của Nguyễn Tường Thụy trong cái gọi là phong trào rân trủ ở Việt Nam. Xin trích nguyên văn về cho anh em khảo cứu.

--------------------

Trước cũng thi thoảng đọc Nguyễn Tường Thụy vì Thụy chăm chỉ cập nhật tình hình thơ phú trong nước của một số nhà thơ mà mình thích, như Nguyễn Trọng Tạo là ví dụ chẳng hạn… Thấy Thụy cũng lãng đãng mây ngàn, có máu văn nghệ, thích thơ phú, dạng chân không tới đất, cật không tới giời, tài năng có hạn nên chủ yếu làm chân thuốc nước, điếu đóm cho các anh nhớn. Thi thoảng Thụy có hơi xúc động quá đà, thần kinh quá nhạy cảm kiểu các mợ tiền mãn kinh, có lẽ do lang thang vật lộn với cuộc đời mãi không thành nên bất đắc chí, thành ra thế, nên cũng thể tất bỏ qua.

Nhưng từ khi Thụy đi biểu tình chống Trung Quốc thì bệnh ngày một trở nặng, nặng không chữa được. Thụy ngày càng lăng xăng trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, hoặc các cuộc dã ngoại, tụ tập anh em. Khi thì chụp ảnh, khi viết tường thuật, khi thăm hỏi các đồng minh bị hót về đồn, khi tổ chức du hí, dã ngoại, nơi nào Thụy cũng xăng xái, xông xáo… Bệnh ngọa ngôn của Thụy càng ngày càng trầm trọng. Thụy rất thích và sính dùng từ mạnh, đau đớn, não nề, thê thiết, rên xiết, rền rĩ, xót xa.... Thụy lại còn hay khóc, nức nở nhiều khi vì những lý do rất vớ vẩn, kiểu như Bùi Thị Minh Hằng ở cùng phòng với giai trẻ (phi công boing 77 thứ thiệt) bị vu oan có tình tang, hay cụ bà Lê Hiền Đức bị mảnh kính đâm vào chân do cụ gõ cửa phòng trót quá mạnh tay làm rơi xuống…

Thụy đặc biệt có hứng thú với những người nổi tiếng, bất kể là vì cái gì. Hồi trước còn lành lặn thì Thụy bám đuôi các ông Trọng Tạo, Huệ Chi, theo hầu điếu đóm, các ông xướng thì Thụy tùy, tiền hô hậu ủng… Bây giờ thì Thụy có mặt trên hình với hầu hết các nhân vật tai tiếng, tăm tiếng của làng chống Cộng. Thụy còn treo ảnh Lê Quốc Quân, chóp bu Việt tân ở trong nước làm avatar trên fây, như kiểu một cách lăng xê tên tuổi, vừa như kiểu khẳng định lý tưởng chính trị của bản thân…


Bây giờ Thụy lại còn bệnh thích làm đạo diễn nữa. Vẽ chuyện, bịa thơ không đủ, Thụy còn thích dựng nên các câu chuyện, bằng hình ảnh, bằng lời lẽ, bằng tin tức, mà càng tang thương, đau đớn, khổ sở càng tốt, càng có cớ để Thụy vu vấy. Mẹ con Trần Thị Nga lên Hà Nội tham gia dã ngoại, Thụy vác 3 mẹ con ra vỉa hè, cho 2 đứa bé ngủ trên tấm vải, rồi chụp mấy tấm ảnh, giật tít “Mẹ con Trần Thị Nga bị đuổi khỏi phòng trọ” do “công an gây sức ép”, nhưng tay nghề non nên để thị Nga chụp vẫn nguyên mũ bảo hiểm, và lý do đưa con ra vỉa hè lúc 1h đêm quá phản cảm, tố cáo thủ đoạn hạ lưu của Thụy định dùng trẻ con để lăng xê bản thân. Bà Oanh vợ kế toán của Quân bị xảy thai, Thụy hí hửng khoe mẽ với đám Việt tân sẽ làm ngay cái phóng sự quy do tại làm việc với Công an cho chúng nó chết. 

Hết biết. Hết thuốc chữa. 

Thụy với Bùi Thị Minh Hằng xứng làm cặp đôi hoàn hảo, đôi lứa xứng đôi, Chí Phèo – Thị Nở thời hiện đại.

Quý Bà Bà
---------------

Ảnhr chụp từ diễn đàn Đất Việt



26 nhận xét:

  1. Nặc danh08:15 24/7/13

    Dcm thằng chủ thớt nói: "( Đây là một entry của một Nick có tên "Quý Bà Bà" trên diễn đàn Đất Việt chấm com (Một trang chống cộng ở hải ngoại)"
    Hehe Chống cộng cái con cẹc, có thể Quý Bà Bà là bọn dư lợn viên chúng mài chứ ai, dcm ngu vãi. A thật đéo ưa gì cái bọn dân chủ nửa mùa trong nước ( cụ thể là Thụy già trong baì này) nhưng dcm cái cách chúng mài "bút chiến" hehe như l... ấy, phí tiền của cu HQL bạn anh( à quên tiền của Nhân Dân bọn anh ).

    Trả lờiXóa
  2. Lại một nhà dân chủ cuội nữa. Giờ nghề này đang hot lắm hay sao mà lắm người làm việc làm thế không biết, hết biểu tình chống Trung Quốc đến viết bài thóa mạ, bốc phét, rồi tưởng tượng ra đủ thứ, đặt điều nói xấu người khác là biệt tài của những người này. Mà quên phải thêm cả cái tật hay ăn vạ nữa. Đây là những đặc trưng của những nhà dân chủ ở Việt Nam

    Trả lờiXóa
  3. Vớ vẩn nhất là cái loại bất tài như Thụy nhưng lại cứ thích ha oai mới chế chứ. Nói như tác giả cũng đúng, chân không tới đất, cật không tới trời nhưng cứ đòi ra oai. Đúng là có cái máu oai nên suốt ngày làm quen và chạy lăng xăng quanh những người nổi tiếng. Chỉ làm chân thuốc nước cho các ông anh thôi mà cũng to mồm tí tóe. Hắn chẳng viết được cái bài nào cho ra hồn về văn chương cũng như chẳng viết được cái gì hay về chính trị. Trên cái trang của hắn chỉ là một mớ hỗn độn thì đúng hơn, chẳng có cái gì ra hồn cả. Hắn chỉ có mấy cái tin chế để xuyên tạc mà thôi. Hắn lợi dụng cả người già cho đến trẻ em vào cái mục đích chống cộng của hắn. Hắn cho 2 đứa trẻ nằm vật ra đường để mà chụp ảnh ngụy tạo Công an đuổi ra khỏi nhà. Tóm lại là việc gì hắn cũng làm, hắn không gì là không làm.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh09:21 24/7/13

    @Nặc danh,
    ANh Nặc danh trên đầu. Câu đó đúng đấy anh. Có chụp ảnh màn hình và dán xuống cuối bài.
    anh xem lại đi.
    Mà tối cũng đâu cần biết Quý bà bà là ai đâu?

    Anh chắc là Dư lợn viên của Hải Ngoại? Hay nâng bi bợ dái cho Thụy? hay đóng bỉm cho Hằng?

    Trả lờiXóa
  5. Tường thụy đúng là "đa tài" thật cái gì cũng biết cái gì cũng hay, nhưng toàn là diễn trò hề thôi. Thụy mà làm đạo diễn thì ta lại có phim hài để xem thôi. Gần đây được cái mấy tay rận chủ cho người dân được giải trí liên tục bởi các trò mèo

    Trả lờiXóa
  6. Lại xuất hiện thêm những con Rận. Chúng làm trò gì đó nhỉ. Lại là trò quấy rồi bẩn thỉu của loài sâu mọt. Chuyên đi chọc ngoáy chuyện của người khác để kiếm tiền. Lại thêm mấy thắng Nặc danh đi chưởi bới lung tung trên mạng. Chẳng ra thể thống gì cả. Nếu anh hùng thì đội trời đạp đất mà đừng lên, đừng ăn bám bọn phản động.

    Trả lờiXóa
  7. THẰNG NẶC DANH NÀY LÀ MỘT THẰNG NGỤY GIÀ ĂN LƯƠNG THẤT NGHIỆP Ở BÊN MẼO MÀ LÂU NAY TÔI ĐANG TRUY TÌM

    Ê,((nặc danh)),TẶNG MÀY BÀI THƠ NÈ

    TÂM SỰ CỜ VÀNG

    http://xichloviet.wordpress.com/2011/06/18/tam-s%E1%BB%B1-c%E1%BB%9D-vang/

    Lại hết một năm sống tha hương.
    Băm mấy xuân qua vẫn đọan trường.
    Cộng sản vẫn còn, ta chưa chết.
    Nhưng biết bao giờ thấy cố hương?
    Quốc hận hằng năm vẫn nhớ ngày
    Ôm niềm uất hận lết sang đây,
    Ngày xưa nhớ cái năm năm bốn
    Cũng tại cộng nô phải chạy dài.
    Số kiếp di cư đến hai lần
    Hai lần nhưng vạn nỗi gian truân.
    Lần sau còn nhục hơn lần trước,
    Vứt cả ba lô cởi cả quần.
    Cũng tại ta xui mới thế này
    Thầy ta đừng chạy chúng biết tay
    Phải chi thầy thí vài trăm triệu
    Đâu phải chạy te vứt cả giày.
    Dù bỏ chạy te vứt cả giày.
    Nhưng ta nào có sợ chúng bay.
    Chẳng qua cũng chỉ vì thời vận
    Tại số nên ta mới như vầy.
    Ta quyết không quên mối hận này.
    Con không làm được cháu ta thay
    Cờ vàng ta phất không ngừng nghỉ.
    Rồi sẽ có ngày chúng biết tay
    Ta vẫn cờ vàng vẫn duyệt binh
    Vẫn hát vang lên khúc quân hành
    Để cháu con ta luôn ghi nhớ
    Hình ảnh hào hùng lớp cha anh.
    Dù là quần áo chợ si đa
    Dù chẳng súng gươm cũng gọi là
    Quân đội cộng hòa thời oanh liệt,
    Để ta ôn lại quãng đời ta.
    Ta phất cờ vàng giữa cờ hoa
    Cờ hoa cứu giúp chở che ta
    (Không có cờ hoa ta lạnh gáy
    Cộng sản rập rình rét bỏ cha.)
    Nhớ về hòn ngọc viễn đông xưa
    Nơi ta hoan lạc suốt bốn mùa
    Tên em ngày ấy không còn nữa
    Còn lại nơi này cái little.
    Thế mà chúng cũng chẳng buông tha.
    Theo đến nơi này xứ cờ hoa.
    Cái little kia nào có tội
    Chúng cũng vặt luôn tức bỏ bà.
    Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
    Eo phe (welfare) vẫn lãnh vẫn ăn mày.
    Phút tem (food stamp) không có đời ta tận
    Bởi thế cho nên phải lụy thầy.
    Ta chạy sang đây đã cùng đường
    Thế nên ta vẫn phải khói hương
    Tâm nguyện khấn cầu ông thánh Mỹ
    Phù hộ ta tròn mộng hồi hương.
    Thầy ta ta dựng tượng phụng thờ
    Cũng vì ơn nghĩa những năm xưa
    Thế mà chúng bảo “quân chơi đĩ ”
    Năm mươi tám vạn hồn có biết chưa
    Hỡi chúa hỡi thần hỡi Ala
    Hỡi Mô ha mét hỡi Di đà,
    Cộng nô láo xược không vặn cổ
    Lại cứ vặn nhầm cổ chúng ta.
    Thà ta nô lệ xứ cờ hoa
    Quyết không về lại chốn quê nhà
    Làm mướn, cu li, hay rửa chén,
    Rửa đít cho thầy cũng sướng cha.
    Rửa đã bao năm rửa mòn tay,
    Nhưng vẫn không quên rửa hận này.
    Đời ta không được, đời con cháu,
    Quyết diệt cho tiêu bọn chúng mày.
    Trung cộng âm mưu chiếm Trường Sa.
    Đã lâu mới có dịp hò la.
    Cầu trời nó chiếm luôn Hà nội.
    Cho đáng bọn mày hả dạ ta.
    Trung cộng to đầu thế mà ngu.
    Đất liền không lấy lấy san hô.
    Sao bay không chiếm luôn cả nước,
    Chẳng lẽ bọn mày sợ chúng ư.
    Bay cứ đánh đi có chúng tao
    Tuy tao chẳng có tí quân nào
    Nhưng tao có cái mồm to khỏe.
    Chống cộng nhưng tao khoái ba tàu.
    Ta có cờ vàng có ống loa
    Có kèn có trống có cờ hoa.
    Tuy hô đả đảo thằng trung cộng
    Nhưng chống chỉ là Cộng xứ ta.
    Chẳng lẽ xuống đường chống tụi bay
    Mà không đả đảo thật hăng say.
    Thì ai mà biết ta yêu nước.
    Nhưng tấm lòng ta khoái chúng mày.
    Hàng hóa Việt Nam bán dẫy đầy
    Nhưng ta cương quyết phải tẩy chay
    Thà ta ủng hộ hàng tàu chệt
    Cho lũ cộng mày chết trắng tay.
    Nhớ nước ta càng thêm uất ức,
    Thương nhà tiếc mãi cái vila.
    Sang đây cam phận thằng ở đợ
    Cũng tại bọn mày lũ cộng nô
    Lạy thánh A la lạy chúa tôi
    Con chống bao năm quá đuối rồi
    Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
    Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.
    Xin chúa hộ phù lũ chúng con
    Vặt cho chết hết lũ tham tàn
    Mai này phục quốc con xây tượng
    Xây nhà thờ mới đẹp to hơn.
    ***
    Mấy chục năm ròng giữa chốn đây.
    Bưng bê rửa bát đã bao ngày.
    Vẫn chưa rửa được niềm căm hận
    Ôi biết sao vơi mối thù này.

    Trả lờiXóa
  8. QUÂN ĐỘI VỊT NGAN CỘNG HÀNH (vnch) LÀ :

    - Là một đội quân được thành lập do giặc Pháp xâm lược, hoàn toàn bị nô lệ viện trợ từ Mỹ, thực chất là những tên đánh thuê, chủ thuê bỏ cuộc chơi thì hết đánh, nhưng vẫn to mồm hô hào khẩu hiệu, cũng đúng thôi, chả nhẽ lại bảo ta đi đánh thuê, phải có một cái nguyên ủy, tư tưởng nào để vịn vào đó cho nó đỡ nghẹn chứ.

    - Là một đội quân thất bại theo nhiều kiểu nhục nhã nhất trong lịch sử nhân loại, khi thua trận tướng tá liên mồm bảo lính rằng “tử thủ, tử thủ”, rằng “chính nghĩa quốc gia” v.v… và sau đó tướng tá cao bay xa chạy bằng nhiều phương tiện khác nhau. Tướng tá đã thế, quân lính còn bạo hơn, khi Cộng quân tràn vào miền Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh, chỉ trong vòng 55 ngày, quân lính trong QLVNCH đã thực thi kế hoạch “trần truồng hóa quân đội” theo tiếng gọi của quả gan một cách nhanh chóng. Mất hẳn khí thế hào hùng của quân đội xếp hạng thứ 4 thế giới.

    - Là một đội quân cướp của dân thì giỏi nhưng run khi nghe tới Việt cộng. Trong những đợt hành quân, nhân dân miền Nam được các anh lính QLVNCH tặng cho những vụ cướp bóc, đánh đập, dĩ nhiên là có khuyến mãi thêm khoản hiếp dâm khi có gái đẹp. Trước khi cướp, chỉ cần tên đầu sỏ vụ cướp đọc câu thần chú “Nuôi gà, nuôi heo làm gì, cho Cộng Sản à, bắt hết” hay “Nhà mày chứa chấp Cộng Sản, quân đâu, bắt hết gà chó, coi chừng nó tiếp tế cho Cộng Sản” … thế là các “chiến lợi phẩm” liền thuộc về những người lính anh hùng vì dân vì nước một cách hợp pháp. Thoạt nghe cứ tưởng đâu là những tên thổ phỉ, khi nhìn kỹ mới biết họ là những tên thổ phỉ thật.

    - Là một đội quân được trang bị tận răng, nhưng thực tế tác chiến cho thấy, họ hoàn toàn vô dụng khi chiến đấu với Việt cộng mà không có sự hỗ trợ nhiều mặt từ phía Mỹ. Mỹ cho họ đủ thứ, nhưng cái họ thiếu là sự dũng cảm và lòng thương dân. Chính họ ép buộc nhân dân Miền Nam phải không theo phía họ.

    - Là một quân đội mà từ cấp tướng tá ăn chơi phè phỡn, đĩ điếm tùm lum, tài không có mà đức cũng không. Sĩ quan thì lãng mạn, trăng hoa như lãng tử trong phim Tàu. Quân lính thì hào hoa phong nhã, theo kiểu “anh hùng xông pha tiền tuyến để lại tình em gái nơi quê nhà ngày đêm chờ ngóng”. Quân lính nhập ngũ vì khoái chí khi nghe bộ máy tuyên truyền vẽ vời khung cảnh người lính quốc gia lãng mạn hào hoa, hoặc đơn giản chỉ vì rãnh, không có gì làm nên gia nhập quân đội chơi, không thích đi lính nữa thì đào ngũ, họ hoàn toàn không có tư tưởng rõ ràng.

    - Là một đội quân nhục đến mức, sau khi thất bại, gọi là “vong quốc” liền chạy sang nước ngoài, năm nào cũng tổ chức duyệt binh la ó, kèn trống cho to vào ngày “tháng Tư đen”. Binh thì lão nào lão nấy mắt mờ tai yếu, sắp xuống lỗ rồi mà vẫn còn ham duyệt, vũ khí thì toàn hàng nhựa, sắm cho nhiều, đeo cho kiêu. Thử hỏi có đội quân “vong quốc” nào mà tổ chức duyệt binh như ăn mừng vào cái ngày “quốc vong” cơ chứ ? Thà ở trong nhà đóng cửa làm lễ giỗ, khóc lóc la làng thì không nói. Đằng này lại… Đúng là “Thiên hạ Cổ kim Đệ nhất Nhục quân”.

    - Là một đội quân mà những gì nói trên không phải là sai lầm chủ quan mà chính là bản chất của một đội quân cướp sinh ra chỉ để giết dân sợ giặc.

    (MỜI ANH EM XEM TIẾP ((Tiểu sử nặc danh )) Ở BÊN GIƯỚI

    Trả lờiXóa
  9. (TIẾP THEO PHẦN TRÊN )

    Tớ đoán là sẽ có một số vị nhân sĩ trí thức bình luận phản bác như sau, thôi thì tớ “tiên phát” cho mấy vị ấy đỡ tốn công đánh chữ

    “Quân đội nào cũng chiến đấu cho lý tưởng riêng của họ…”

    => Vâng, quân khủng bố Osama Biladen cũng chiến đấu cho lý tưởng riêng, quân tập đoàn phản động Bắc Kinh cũng chiến đấu cho lý tưởng riêng,…

    “Được làm vua, thua làm giặc, QLVNCH thua nên mới bị người ta sĩ nhục như vậy. Luận anh hùng không hỏi được thua.”

    => Bài viết không hề xoáy sâu vào sự thất bại của QLVNCH. Mà chỉ nói lên bản chất của một đội quân vừa phản vừa tặc.

    “Mày là đồ Cộng Sản…”

    => Tổ tiên của chúng ta đều là Cộng Sản (nguyên thủy) và con cháu chúng ta cũng sẽ đi tới Cộng Sản (tương lai). Dù cho không bằng con đường Mác Lê thì cũng bằng nhiều con đường khác, tuy con đường khác nhau nhưng đích đến và kết nhau như nhau. Vì thế đừng quy chụp cho người khác là Cộng Sản rồi chê bai vì họ là Cộng Sản trong khi chính tổ tiên và con cháu chúng ta từng và sẽ là Cộng Sản. Cũng vì cái thói chụp mũ Cộng Sản mà quá khứ tồn dư, hiện thời chưa bỏ nên mới sinh ra nhiều điều bất lợi cho VNCH và các “thế lực” phản động. Già đầu mà vẫn không biết lợi hại, cứ thấy ai hễ ngứa mắt là cứ chụp mũ Cộng Sản, thất bại trách ai.

    “QLVNCH được Mỹ viện trợ, còn Việt Cộng cũng được Liên Xô, Trung Cộng viện trợ”

    => VNCH hoàn toàn nô lệ về viện trợ, không có Mỹ là không đánh được, Mỹ viện trợ bao nhiêu cũng nhận, mà hễ làm trái ý Mỹ là biết nhau ngay. Việt Cộng nhận viện trợ một cách làm chủ được vận mạng của mình, giới lãnh đạo Hà Nội đã nhiều lần khước từ việc Trung Cộng đem quân vào chiến đấu trực tiếp. Hà Nội luôn có những bước đi riêng của mình trong con đường đấu tranh, mặc cho Bắc Kinh luôn tìm mọi cách âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam và lợi dụng người đồng chí anh em VNDCCH.

    (MỜI XEM TIẾP)

    Trả lờiXóa
  10. (TIẾP THEO VÀ HẾT)

    VNCH là tay sai của Mỹ, còn CSBV là tay sai của Trung Cộng, Liên Xô”

    => Rất nhiều lần, đã rất nhiều lần ý kiến và hành động của Trung Cộng đi ngược lại lợi ích của CSBV-Lào-Campuchia nhưng luôn phù hợp với lợi ích của các đế quốc có chiến tranh tại Việt Nam, cụ thể là Pháp và Mỹ. Cũng rất nhiều lần giới lãnh đạo Hà Nội đi ngược lại tham vọng bành trướng của Bắc Kinh với khu vực Đông Nam Á hay trong âm mưu thành lập “Quốc tế Cộng Sản” mới cũng như lôi kéo các nước XHCN chống Liên Xô.

    Bắc Kinh đã bật đèn xanh cho Hoa Thịnh Đốn gây chiến tranh tại Việt Nam; Bắc Kinh đã ép buộc VNDCCH phải đi theo con đường “trường kỳ mai phục” trong cuộc đấu tranh với Mỹ để nhằm âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam; Bắc Kinh đã dựa vào lòng tự hào đại dân tộc để xúi giục người Hoa tại Việt Nam gây rối, xuyên tạc, bôi nhọ con đường của chính phủ VNDCCH; Bắc Kinh từng hứa hẹn sẽ tăng thêm 1 tỷ tiền NDT tiền viện trợ cho VNDCCH nếu như nước này không nhận viện trợ từ Liên Xô; Bắc Kinh còn dùng viện trợ để ép VNDC không thương lượng với Mỹ và còn rất rất nhiều hành động phản bội khác.

    Hà Nội vẫn dùng chiến thuật chiến tranh du kích, phát động những cuộc “đồng khởi” mà thực chất là những cuộc khởi nghĩa từng phần chống lại chính phủ tay sai Ngô Đình Diệm mặc cho Bắc Kinh luôn tìm cách phá hoại con đường đấu tranh thống nhất nước nhà; Hà Nội vẫn kiên quyết bảo vệ hệ thống XHCN và không chống lại người đồng chí, “người anh cả” Liên Xô; Hà Nội vẫn tiếp tục thương lượng với Mỹ khi Mỹ đã phải xuống thang tại chiến trường Việt Nam; và con rất nhiều hành động khác của giới lãnh đạo Hà Nội nhằm khẳng định tính độc lập, và kiên quyết đi theo con đường riêng, làm chủ vận mạng của mình.

    TRONG KHI SÀI GÒN CHỈ CẦN KHÔNG NGHE THEO HOA THỊNH ĐỐN CHUYỆN NÀO THÌ BIẾN CỐ 1963 SẴN SÀNG TÁI DIỄN.
    (HẾT)

    Trả lờiXóa
  11. Nguyen Trong Tao01:18 17/11/13

    Thang Thuy con dua con Uyen ra khieu dam dam mang

    Trả lờiXóa
  12. Thằng Thụy thích đưa tin con Uyên bị bóp vú tụt quần để câu dê dân mạng và lỡ có chửa với thằng Thụy thì đổ tội cho lưu manh CA

    Trả lờiXóa
  13. God father08:07 17/11/13

    ThằngThuy ma cô tôn thờ lông mu mà, hết chỗ nói

    Trả lờiXóa
  14. Thấy rồi thằng Thụy ma cô đứng cạnh
    con đĩ già

    Trả lờiXóa
  15. Dân Văn Điển khinh thằng Thụy lắm,
    đã ngu lại ra vẻ chấy thức rận chủ, nó khoe với bọn nhân xĩ đã được ngủ
    con Uyên



    Trả lờiXóa
  16. God Father10:14 17/11/13

    Ran chu cai con c, toan bon bip bom, gay roi pha hoai de xin tien dan ta o hai ngoai

    Trả lờiXóa
  17. Khong rieng thang Thuy, ca cai hoi nha van hoi thoi cut dai buoi lin cung lam xau mat nuoc minh lam, CA nen dep het di cho do ton tien dan

    Trả lờiXóa
  18. Hoi nha van Viet Nam ngay nay la hoi cua nhung thang ngu thoi mom, hai dan hai nuoc dep bo duoc roi

    Trả lờiXóa
  19. Làm gì có ai con xa lạ với Nguyễn Tường Thụy, vẫn là danh nghĩa các nhà dân chủ rởm, luôn tự khoe rằng mình vì lợi ích của mọi người, đấu tranh cho công lý và hơi tự ảo tưởng sức mạnh khi ghi tên mình trong đợt bầu cử Quốc Hội vừa qua, nhưng cũng như đa số những kẻ chỉ mang cái danh nghĩa hão huyền thì Nguyễn Tường Thụy cũng bị bóc mẽ và bao chuyện xấu xa cũng lôi ra ánh sáng. Nói thế hơi quá nhưng những việc mà Nguyễn Tường Thụy để lại "tiếng thơm" thì cũng đã để thiên hạ biết từ lâu rồi!

    Trả lờiXóa
  20. Nguyễn Tường Thụy lại còn có mối quan hệ với tổ chức phản động Việt Tân, quan hệ với các chính khách nước ngoài để tiến hành các hoạt động chống phá. Như vậy, sơ lược qua thì có thể khẳng đinh ngay Nguyễn Tường Thụy là một kẻ phản bội Tổ Quốc, và Thụy không bao giờ xứng đáng là một công dân Việt Nam được. Cần đuổi tống cổ hắn đi

    Trả lờiXóa
  21. Nguyễn Tường Thụy đang coi nhân dân Việt Nam như những con rối mà hắn có thể dễ dàng “dắt mũi”, lừa lọc, nhưng không, qua hai cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp và Mỹ thần thánh của dân tộc, nhân dân ta đã thể hiện mình có một khả năng to lớn, một tinh thần đấu tranh quyết liệt, không ngừng nghỉ với cái xấu. Nguyễn Tường Thụy đã bị nhân dân vạch rõ cái xấu xa của hắn, chắc chắn hắn sẽ bị nhân dân ta lên án khắp nơi

    Trả lờiXóa
  22. Thụy ơi. Ông làm giàu bằng cách chúi đít hải ngoại thì thất đức lắm Thụy già ạ, ông không định để lại đức cho con cháu sao, chứ để chúng nó xấu hổ vì có người ông, người bố ngu xuẩn hám tiền như ông. Chắc chắn một điều rằng những kẻ như Thụy nói riêng và những kẻ dân chủ nói chúng chắc chắn sẽ chịu sự trừng trị của pháp luật

    Trả lờiXóa
  23. Nguyễn Tường Thụy này được xếp vào hạng trùm của rận chủ rồi, hành động từ trước đến giờ của anh ta có bao giờ vì dân vì nước chút nào đâu cơ chứ, toàn là đi kích đểu bà con để rồi làm bà con ấm ức làm bà con nghĩ sai về việc chính quyền làm để rồi bà con làm loạn lên thế để rồi tiền cứ vào túi của Thụy

    Trả lờiXóa
  24. Nhắc đến nguyễn tưởng thụy có thể nói ông là tên cáo già trong làng dân chủ, bảng thành tích bất hủ của lão thủy bây giờ những ai quan tâm đến chính trị nước nhà đã quá quen thuộc, một kẻ vong ân bội nghĩa, phản bội tổ quốc, bản mặt xấu xa, ko có gì đáng tự hào, và thật nực cười thay khi hắn ta còn DÁM đứng lên đi tựi ứng cử

    Trả lờiXóa
  25. Chúng ta đủ thấy được cái bản chất thật sự của những nhà đang lợi dụng cái màn dân chủ, nhân quyền mà tham gia kiếm lời cho mình. Đủ để thấy họ chỉ vì mục đích cá nhân mà có thể vứt bỏ tập thể. Chúng ta đáng khinh đối với những con người này

    Trả lờiXóa
  26. Thụy hay những thằng rận chủ nào như Thụy đang hoạt động hoặc những thằng đang có ý định thành rận chủ và sống trên những đồng tiền bẩn thỉu của bọn phản động hải ngoại thì hãy bỏ ngay ý định đó và quay lại với lương thiện, với đất nước Việt đi thôi. Nhân dân, đất nước này không cho phép những loại ký sinh đó tồn tại được đâu

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog