Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN VUI: LẼ RA KHÔNG CHẾT

LâmTrực@

Hôm nay mình vừa đi làm vừa đi học như chạy sô, mệt kinh khủng khiếp. Giờ ngồi một mình trong cơ quan, buồn muốn chết. Chợt nhớ đến câu chuyện cười mình đọc ở đâu đó, kể cho anh em nghe chơi.

Chuyện thứ 1.

Thượng đế 1 hôm thấy 2 chàng trai trẻ đẹp vừa tạ thế cùng lên trên thiên đàng thì ngạc nhiên lắm,bèn hỏi:

- Cớ sao các con bị chết? 

- Dạ con chết vì vui mừng quá.

- Còn con bị lạch cóng mà chết ạ.

- Con vui quá. Dạ, con nghi vợ con ngoại tình đã lâu nên 1 hôm con về nhà sớm thì thấy vợ con trần truồng trên giường, con liền tìm khắp nhà mà chả thấy ai cả. Con mừng quá, xưa nay con đã nghi oan cho vợ con, con mừng quá vì có cô vợ ngoan nên tim con bị nghẹn lại rồi ngừng đập ạ.

Thế còn con sao lại bị chết cóng vì lạnh?

Thay vì trả lời Thượng đế, chàng quay sang chửi anh bên cạnh:

Đồ ngu, hôm ấy mày mà chịu khó nhìn vào tủ làm đá lạnh thì bây giờ cả 2 chúng ta vẫn còn sống không?

Hã hã..

Chuyện thứ 2

Nến mọi người thích thì mới kể tiếp, nếu không thì thôiii...

1 nhận xét:

  1. Đăng Hồng12:35 16/8/13

    Lắm người cứ nói sống chết có số. Tôi hút thuốc chưa chắc đã chết sớm, anh không hút chửa chắc đã sống lâu hơn tôi. Nhưng nói vậy là vô trách nhiệm vì hút thuốc không chỉ mình hại mà cả người xung quanh cũng bị ảnh hưởng nhiều.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog