Chia sẻ

Tre Làng

THƯA TOÀN THỂ NHÂN DÂN TRUNG HOA

Đăng Bởi Một Thế Giới 

Thưa toàn thể nhân dân Trung Hoa, tôi là một người con của nước Việt Nam. Chắc hẳn các bạn cũng hiểu cảm xúc của tôi khi đất nước tôi bị các bạn xâm phạm chủ quyền. 

Dân tộc tôi đã trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh và mất mát quá nhiều. Chúng tôi muốn được sống trong hòa bình hữu nghị và hợp tác.Tất cả chúng tôi luôn hi vọng rằng hai nước sống với đúng phương châm “núi liền núi , sông liền sông”. 

Tôi cũng tin chắc rằng các bạn cũng muốn hòa bình và chúng tôi cũng vậy bởi chiến tranh là chết chóc, là đau thương khiến bao gia đình tang thương con mất cha, vợ mất chồng cháu mất ông... 

Vết thương chiến tranh trong chúng tôi còn chưa lành chúng tôi không muốn một lần nữa dân tộc tôi lại phải hứng chịu những khốc liệt của chiến tranh. Nhưng nếu điều đó xảy ra, toàn thể dân tộc Việt Nam chúng tôi sắn sàng hi sinh một lần nữa chiến đấu tới giọt máu cuối cùng để bảo vệ tự do và độc lập của dân tộc chúng tôi. 90 triệu người dân chúng tôi trên dưới một lòng bảo vệ đất nước Việt Nam… 

Mọi thứ có thể bỏ qua nhưng chủ quyền và quyền tài phán quốc gia thì không thể nàođểbị xâm phạm được.

Nguyễn Hân

2 nhận xét:

  1. Ban lãnh đạo Bắc Kinh cần được gọi chung là đám LƯỠI BÒ.
    Đánh bọn này cần có đả cẩu bổn pháp.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi nghĩ chỉ có nhà cầm quyền TQ mới có những hành động điên cuồng như vậy về vấn đề biển đông mà thôi, người dân TQ cũng chẳng muốn có chiến tranh họ cũng muốn sống cuộc sống hòa bình mà thôi, họ cũng rất thấm những đau thương mất mát mà chiến tranh mang lại, Các bạn có ủng hộ VN ủng hộ cho các nước bị chính quyền nhà nước TQ đè nén không, tôi rất mong sự ủng hộ của các bạn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog