Chia sẻ

Tre Làng

VỤ TRỰC THẲNG RƠI VÀ SỰ KHỐN NẠN TỘT CÙNG CỦA NHỮNG KẺ LÀM BÁO

Vụ trực thăng rơi và sự khốn nạn tột cùng của những kẻ làm báo.

Khoảng 7h30 sáng ngày 7/7/2014, chiếc máy bay Mi-171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân chở 21 cán bộ, chiến sĩ bay huấn luyện nhảy dù. Đến khoảng 7h46’ máy bay bị rơi tại thôn Bình Yên, xã Hoà Lạc, huyện Thạch Thất , Hà Nội khiến 16 chiến sĩ hi sinh tại chỗ, 5 chiến sĩ còn lại được khẩn trương cấp cứu. Nhưng đến sáng ngày 8/7, hai chiến sĩ nữa đã không qua khỏi, nâng tổng số người hi sinh lên 18 người. 3 chiến sĩ còn lại đã có dấu hiệu hồi phục.

Ảnh: Cô PV Hạnh Nguyễn - kẻ nhân danh nhà báo gây rối khu vực máy bay rơi

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, khoanh vùng bảo vệ, cấp cứu người bị thương, thu dọn hiện trường. Bên cạnh đó, các báo nhanh chóng vào cuộc, cung cấp cho độc giả những tin tức nhanh chóng về sự việc xảy ra. Có thể nói, với những thông tin được tường thuật trên báo chí đã giúp độc giả trong cả nước và nước ngoài nắm bắt sự việc. Tuy nhiên, với sự yếu kém, cẩu thả của không ít phóng viên, nhà báo, thậm chí cả ban biên tập của một số báo chí điện tử thì ngoài sự đau xót về sự hi sinh của nhân dân dành cho các chiến sĩ còn là sự phẫn nộ với cách đưa tin mất dạy, bồi bút rẻ tiền.

Để tạo sự “tin cậy” đối với độc giả, báo Kiến thức (kienthuc.net.vn) cập nhật lúc 17h10’ ngày 7/7 với nội dung “Theo nguồn tin từ viện Bỏng quốc gia cho hay, lúc 16h chiều nay (7/7) , do bị thương quá nặng 3 trong 5 chiến sĩ được đưa đi cấp cứu tại đây đã hi sinh, nâng tổng số chiến sĩ hi sinh trong vụ tai nạn lên con số 19”. Báo Người lao động của Liên đoàn lao động Tp Hồ Chí Minh còn “hoành tráng hơn” khi có được nguồn tin từ cấp cao hơn “Tin tối 7-7 từ Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết đã có thêm 3 chiến sĩ nữa hy sinh, nâng số cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ trực thăng rơi sáng cùng ngày lên con số 19 và 2 người khác bị thương”. Và thông tin cập nhật “đáng tin cậy” của hai tờ báo điện tử này đã được hàng loạt báo điện tử, trang tin điện tử trich dẫn, đăng tải lại, gây hoang mang trong dư luận cả nước về sự thảm khốc của vụ việc.



Có thể nói, đây là sự việc “đặc biệt nghiêm trọng” và có liên quan an ninh quốc phòng, bí mật quân sự nên mọi thông tin chắc chắn phải được kiểm duyệt chặt chẽ trước khi cung cấp tới người dân cả nước. Và vì vậy, với kiểu đăng tin “từ viện Bỏng quốc gia” hay “Văn phòng Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn” như hai báo trên đăng tải là vấn đề xuyên tạc thông tin, cung cấp thông tin không được kiểm chứng dẫn đến sai lệch vấn đề, gây hoang mang trong dư luận.

Ngoài ra, trong quá trình tác nghiệp, có phóng viên còn quá lạm dụng vào chức vụ và tấm thẻ nhà báo của mình để gây cản trở cho công việc tìm kiếm cứu nạn và bảo mật thông tin quân sự. Cụ thể là một nữ phóng viên của VTC14 với địa chỉ facebook là Hạnh Nguyễn đã gây rối, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực máy bay rơi, bắt buộc lực lượng chứng năng phải cưỡng chế đưa về đồn công an. Tại đây, phóng viên này tiếp tục có những hành vi chống đối lực lượng chức năng. Thậm chí, sau khi kết thúc vụ việc, phóng viên này đã viết lên trang cá nhân của mình những từ ngữ coi thường cả những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.



Sự phẫn nộ của độc giả lên đến cực điểm khi báo Công luận (congluan.vn) là tạp chí điện tử của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đăng tải một bức hình với lời dẫn “ “Chiến lợi phẩm” từ xác trực thăng rơi trên mái nhà dân”. Có lẽ phóng viên viết bài và cả ban biên tập đều không đủ vốn tiếng Việt để diễn đạt những suy nghĩ của mình. Xin nhường suy nghĩ, đánh giá cho các bạn đọc bài viết này và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.


Đạo đức nghề báo trong thời buổi công nghệ hiện đại đã không ít lần bị chính người trong nghề cảnh báo, lên tiếng. Tuy nhiên, với sự việc xảy ra như vậy, có thể nói không ít kẻ đang làm báo, thậm chí giữ trong mình tấm thẻ nhà báo đã tự đánh mất giá trị của mình khi chỉ xứng đáng với vai trò của những bồi bút, làm báo chộp giật, chiêu trò câu khách rẻ tiền làm mất niềm tin của độc giả vào chính bản thân họ và nền báo chí hiện nay. Thiết nghĩ, Nhà nước, các cơ quan quản lý báo chí cần phải có những chế tài mạnh hơn nữa để xử lý những lều báo như thế này.

Nguồn: Củ Hành

28 nhận xét:

  1. Tôi thấy nhiều nhà báo hiện nay hình như không đủ trình độ hay sao đấy, khả năng nhìn nhận vấn đề của họ hình như là đang còn nhiều vấn đề phải nói thì phải, trong khi tan nạn trực thăng nghiêm trọng như thế này mà họ có thể viết ra những điều có thể cho là lố bịt trên các trang báo mạng của họ, thực sự là buồn, chắc cần phải thanh lọc một lần các cơ quan báo chí đi có lẽ sẽ tốt hơn đấy

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là những kẻ đầu bò đang làm báo thì phải, vụ may bay rơi biết bao nhiêu chiến sĩ phải hi sinh thế mà chúng còn bảo là chiến lợi phẩm nữa chứ, bọn này chúng điên hết rồi thì phải, làm báo thì làm cho đúng cho có đạo đức đừng làm trò cừoi cho thiên hạ như thế. Cần phải xem xét lại trình độ của những người mang cái danh báo chi này, khôg thôi người dân chỉ là người bị thiệt thôi

    Trả lờiXóa
  3. thực sự là đáng buồn cho ngành áo chí nước ta trong thời gian vừa qua, không chỉ vụ việc này thôi mà còn nhiều vụ việc khác nữa tôi thấy báo chí đang tự hạ thấp uy tín của mình hay sao đấy, báo chi họ đang tự họa nên những thông tin trời ơi đất hỡi rồi đưa cho người đoc hay sao đấy, đến vụ máy bay rơi thương tâm này họ còn viết nên được từ chiến lợi phẩm nữa thì tôi cũng chịu phong cách của các ông làm báo rồi đó

    Trả lờiXóa
  4. Nói thật báo chỉ kiểu này thì tự làm hại mình thôi, báo chí mà không chịu xác minh thong tin gì cả cứ thích viết là viết thế này thì chỉ có chết thôi, và người dân là người chịu thiệt đầu tiên thôi khi mà thông tin đến với họ là hoàn toàn sai trái cả. tôi nghĩ bộ văn hóa thông tin cần phải có những chỉ đạo những cách thức để làm sao có thể làm ngành báo chi tốt hơn chứ kiểu này thì chết

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là báo với chí thời đại này, thông tin rối lên hết, vụ máy bay trực thăng rơi làm hi sinh hết bao chiến sĩ mà gánh nhà báo này là như không thế này mà, đưa thông tin toàn là những thông tin lấy đâu đâu ak, không chịu xác minh gì hết cả, cứ hot là đăng, làm thế này thì làm sao mà người dân có thể tin cho được cơ chứ. cần phải thay đổi cách làm việc đi các nhà báo ak

    Trả lờiXóa
  6. Đáng buồn thật đấy, trong một vụ tai nạn thương tâm của đất nước như thế này mà những người làm báo chí có thể hành xư rmột cách vô trách nhiệm như thế này, quả thật là đáng buồn, họ viết mà họ không chịu nghĩ lại xem mình viết cái gì có đúng hay không hay sao nhỉ, họ đang viết bừa ra thế nhằm để câu like câu view hay sao đấy nhỉ, thật là buồn cho ngành báo chí nước ta thật đó

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh15:57 15/7/14

    Bọn này mới vào nghề, ngựa non áu đé nó tưởng "báo" là cụ thiên hạ, phải vả cho neck mồm nới chừa

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh16:00 15/7/14

    Bọn này mới vào nghề, ngựa non áu đé nó tưởng "báo" là cụ thiên hạ, phải vả cho neck mồm nới chừa

    Trả lờiXóa
  9. không thể nào chấp nhận được cái việc làm này của một số nhà báo,họ thật sự đang làm việc quá cẩu thả và cũng vô trách nhiệm nữa.vụ việc máy bay rơi gặp tai nạn là một vụ việc nghiêm trọng,có liên quan đến những bí mật quân sự.nhưng họ lại bỏ qua điều đó và có những bài viết cẩu thả chẳng ra cái thể thống gì.những người này không đủ tư cách để làm báo.và cần phải có những hình thức xử lí những kẻ dám xuyên tạc bịa đặt này.

    Trả lờiXóa
  10. Khốn nạn đến thế là cùng thôi.trong khi cả nước đang vô cùng đau lòng với vụ tai nạn máy bay cực kì nghiêm trọng này thì những kẻ mang danh nhà báo kia lại đi viết bài xuyên tạc bịa đặt trắng trợn như thế được,đúng là chẳng còn gì xấu xa bằng nữa rồi,những việc làm đó là vô cùng bỉ ổi vô liêm sĩ và nó vi phạm nghiêm trọng luật nhà báo.chính vì thế mà những đối tượng này đáng phải bị xử lí nghiêm khắc theo quy định,chúng không xứng đáng được đứng trong hàng ngũ nhà báo,

    Trả lờiXóa
  11. Hãy yên nghỉ nhé những người con của dân tộc Việt Nam, những chiến sỹ quả cảm nhận lấy tổn thất sinh mạng về mình để bảo vệ đồng bào, những con người đã huấn luyện chuyên cần để sẵn sàng chiến đấu cao nhất để bảo vệ dân tộc, bảo vệ non sông đất nước. Không có huấn luyện chăm chỉ chuyên cần thì làm sao chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Sự tổn thất trong huấn luyện cũng là tổn thất trong chiến đấu. Những người dân Việt nam yêu nước sẽ luôn nhớ đến các anh như những liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ non sông đất nước trong suốt 4000 năm lịch sử dân tộc! Xin vĩnh biệt!

    Trả lờiXóa
  12. Đọc những bài viết liên quan đến vụ tai nạn, tôi không khỏi cầm được nước mắt. Các anh đã hy sinh, nhưng các anh vẫn sống mãi trong lòng người thân, đồng đội và bạn bè. Hình bóng Anh luôn hiện lên trước mắt tôi. Tuy không quen Anh, nhưng tôi biết anh vì hình ảnh người chiến sỹ đặc công hàng ngày đi làm qua nhà tôi. Rồi những lúc anh cùng vợ và con đi chơi những ngày nghỉ qua nhà tôi. Tôi thấy nhớ hình ảnh của anh quá. Chúc anh ngon giấc nơi ngàn thu vĩnh biệt nhé!

    Trả lờiXóa
  13. Đọc tin buồn này tôi đã nhiều lần chảy nước mắt vì thấy vô cùng xúc động và thương tiếc những con người đã hy sinh vì quê hương đất nước. Cầu chúc cho linh hồn của 18 sĩ quan và cán bộ chiến sĩ đã hy sinh siêu thoát và chia sẽ nỗi đau cùng các gia đình nạn nhân. Đây cũng là nỗi đau của toàn thể người dân Việt Nam. Vô cùng tự hào; biết ơn và kính trọng các anh đã hy sinh vì quê hương đất nước! Xin chia sẻ mất mất cùng gia đình,người thân và đồng đội của anh.Bao nhiêu lần đọc tin là bấy nhiêu lần không cầm được nước mắt,tổ quốc tự hào vì có những người chiến sĩ như anh.Hãy yên nghỉ anh nhé!

    Trả lờiXóa
  14. Mấy ngày nay, hễ cứ đọc tin về các chiến sỹ hy sinh và bị thương nặng, trong vụ máy bay mi 171 rơi, mình không sao kìm được nước mắt. Cầu mong linh hồn các liệt sỹ sớm được siêu thoát, cầu mong 3 chiến sỹ đang trong tình trạng nguy kịch sớm qua khỏi nguy kịch, cầu mong người thân của các chiến sỹ gặp nạn sớm vượt qua đau thương này, luôn khỏe, và sớm ổn định cuộc sống. Thành thật nghiêng mình kính cẩn chào vĩnh việt các anh, và chia buồn cùng các gia đình chiến sỹ đã hi sinh.

    Trả lờiXóa
  15. Người lính là vậy, dù thời bình thì hay thời chiến nhiệm vụ của người lính vẫn đổ xuống bất cứ lúc nào vì sự bình yên của dân tộc; đừng ai ghen tỵ với người lính cụ Hồ nhé, công việc của họ là loại "lao động đặc biệt" nên sự hy sinh cũng "nhẹ nhàng chết như cày xong thửa ruộng, anh ngả lưng xuống liếp cỏ ngủ ngon lành..." Một lần nữa xin vĩnh biệt các anh; những linh hồn trẻ mãi cùng Đất Nước. Dòng tên anh khắc vào đá núi, khắc sâu vào lòng chúng tôi anh ra đi để lại bình yên cho đất nước.

    Trả lờiXóa
  16. Thật đau xót! Mỗi khi nhìn hình ảnh các cháu thơ dại đầu đội khăn trắng tiễn biệt người thân mà lòng đau quặn thắt. Những người lính của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, luôn tự hào người lính Việt Nam. dù biết là hi sinh nhưng luôn nhận sự hi sinh về mình, xin nghiêng mình trước anh linh của các Anh, xin chia sẻ những mất mát to lớn này với gia đình các Anh. Mong các a về nơi an nghỉ vĩnh hằng, gia đình các a sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Giọt lệ rơi xin chia buồn cùng gia đình!

    Trả lờiXóa
  17. Mình rất xúc động khi đọc bài viết này .mình cũng đã từng đi lính ,đã từng chứng kiến 2 đồng ý đồng đôi đã hy sinh khi mình còn trong quân đội, tuy 2 người đồng chí mình bị tai nạn xe mà hy sinh ,nhưng lòng mình đau lắm .Từ tận trong sâu thẳm lòng mình ,tôi mong sao tấc cả những đồng chí ra đi thanh thản ,các gia đình bớt đau thương ,vì dù sao sự việc đã xãy ra rồi.mong linh hồn các đồng ý được siêu thoát về với đất mẹ thân yêu .ở trên này còn những đồng ý đồng đội của mình tiếp tục bảo vệ tổ quốc .

    Trả lờiXóa
  18. Mấy ngày nay đọc những bài này tôi lại khóc! Thương quá, thương các anh hi sinh ở tuổi đời còn rất trẻ, thương vì cha mẹ, vợ, con mất mát người con, người chồng người cha! Đọc bài báo mà lòng như thắt lại nước mặt trực tuôn rơi cầu chúc cho linh hồn a được thanh thản lơi chín suối chúc cho gia đình a luôn gặp được nhiều điều tốt đẹp sẽ luôn ở phía trước chúc chị vững tin vào tương lai. Con trai của anh chị sẽ tiếp bước cha anh trở thành người có ích cho xã hội....

    Trả lờiXóa
  19. Cuôc đời ai cũng sẻ qua đi, trở về với cat bụi nhưng sự ra đi của các anh vì non sông đất nước vi bình yên dân tôc,để cho em thơ ngủ ngon,để mỗi sáng em tung tăng tới trường, sự hy sinh đó triệu triệu con người việt nam luôn ghi nhớ biết ơn......mong rằng các thế hệ trẻ như chúng em biết sống vị tha như các anh yêu nước như các anh.nguyện cầu cho tâm hồn các anh về nơi an lành.mong gia đình và con các anh sớm vượt qua sự mất mát này vì chồng ,cha mình làm một nhiệm vụ cao cả.

    Trả lờiXóa
  20. giọt nước mặt hôm nay là đau thương, là mất mát và còn nhiều hơn nữa những gánh nặng để lại, nhưng vì tổ quốc các anh đã luyện tập, đã cố gắng và đã hy sinh, ngày mai một thế hệ khác có thể hy sinh, song chúng ta có giữ vẹn trọn được tổ quốc như cha ông ta vẫn từng làm, điều đó phụ thuộc vào bạn, vào tôi hay nhận thức cả một thế hệ về chủ quyền thiêng liêng. Sông núi nước nam vua nam ở, .... vì hãy để những giọt nước mắt đau thương cho chúng ta thêm sức mạnh. hãy cho ta tinh thần tập thể cao hơn tý thức tập thể tốt hơn và chung tay đoàn kết .......

    Trả lờiXóa
  21. Thời bình rồi, vậy mà vẫn có những người Mẹ, người vợ liệt sĩ !!! Các Anh đã bảo vệ nhân dân đến giây phút cuối cùng. Đây mới đúng là những anh hùng! Xin lỗi, nhưng thực sự là không cầm được nước mắt... Nhìn cháu bé trong bộ đồ tang đi trong mưa , mà lòng tôi như thắt lại ..thương cho cháu và những cháu khác phải gánh chịu nỗi đau quá lớn ...Mong các cháu nhiều nghị lực để vượt qua sự mất mát này ..Cầu chúc linh hồn các Anh được an nghỉ ..Xin chia buồn cùng tất cả gia quyến các chiến sĩ bị nạn ..

    Trả lờiXóa
  22. Trong lúc nguy hiểm cận kề cái chết mả vẫn nghĩ đến sự an toản cho dân, tổ lái máy bay cố điều khiển máy bay ra xa khu dân cư thật đúng lả sư hy sinh cao cả .Công đức này của các chiến sĩ cảm động đến đất trời nên trời xanh cũng nhỏ lệ. Thật sự là một mất mát lớn đối với quê hương, đất nước. Các anh ra di nhưng để lại bao nỗi đau thương cho gia đình, người thân. Xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến các anh và chia buồn cùng gia quyến.

    Trả lờiXóa
  23. Khốn nạn đến thế là cùng thôi,chẳng hiểu họ nghĩ gì mà có thể làm điều đó được.cái vụ việc này có nhiều chi tiết liên quan đến bí mật,vậy mà những người đường đường là nhà báo lại đi có những bài viết và phát ngôn không giống ai,gây bất bình cho dư luận.chính vì thế mà cần phải xử lí nghiêm những người này và ngoài ra cần phải có sự xem xét lại xem họ có đủ tư cách để làm nghề báo hay không.thật là lố bịch.

    Trả lờiXóa

  24. Trong khi người dân trong cả nước đang đau lòng và hết sức bàng hoàng với vụ việc máy bay quân sự bị rơi ở hòa lạc thì một số bài báo đã có những thông tin sai lệnh gây nên sự bất bình và hoang mang trong dư luận.Người làm báo cần phải biết những thông tin của họ đưa ra sẽ được rất nhiều người đọc và nhất là khi có một sự việc đặc biệt nghiêm trọng như thế này,chính vì thế mà cần phải làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để có hình thức xử lí.tránh trường hợp tiếp theo.

    Trả lờiXóa
  25. Một lần nữa chứng minh đạo đức của người làm báo cần phải được xem lại. Các cơ quan báo chí cần phải chấn chỉnh lại việc đào tạo, cộng tác với các phóng viên, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay thì trình độ và đạo đức của người làm báo càng cần phải được coi trọng.

    Trả lờiXóa
  26. Nhà báo cũng có nhiều loại, nhiều hạng quý vị ạ ! Báo hại, báo đời, báo nước, báo dân .... thời đại nhiễu nhương mà .....

    Trả lờiXóa
  27. Cô phóng viên này có lẽ là cave định đổi đời làm báo nên mới ăn nói lỗ mãng với những người thực thi công vụ....

    Trả lờiXóa
  28. chuẩn! con này là cave cao cấp mà. Đồng ý với Thiên Văn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog