Chia sẻ

Tre Làng

CARAVAT THẮT LỆCH

Có một chàng trai bắt đầu đến tuổi đi nghĩa vụ. Trước khi chia tay với người yêu, hai anh chị thề non hẹn biển ,chị ta muốn giữ một chút kỉ niệm và xin anh người yêu tặng cho một tấm ảnh. Anh chàng này rất bối rối vì anh ta chỉ chụp ảnh 1 lần duy nhất ở bãi tắm khoả thân. Rất nhanh trí, chàng ta xé đôi tấm ảnh và đưa cho người yêu nửa trên.

Tưởng đã xong chuyện, về đến nhà bà Nội ôm cháu khóc nức nở và cũng đòi 1 tấm ảnh vì bà già rồi sợ không nhìn thấy cháu yêu quý nữa. Chàng trai rất khó xử và chàng ta nghĩ rằng: Bà già rồi, mắt nhìn cũng kém vì thế chàng ta đưa nốt phần còn lai của bức ảnh cho bà nội. Đúng như suy đoán của mình - xem xong bà rất vui và nói rằng: mẹ cha mày, mày giống bố như tạc, tóc tai thì bù xù, mỗi tội có cái calavát thì thắt lệch...

Hố hố.

Chuyện của anh Trố

2 nhận xét:

  1. Cái bài viết này tuy ngắn thôi nhưng mà tôi đọc xong cười vỡ bụng mất , hài hước quá hahahaaha , quả này mà cô người yêu ghép tấm ảnh vào với nhau thì chắc là sung sướng lắm đây kaka , dù sao thì cũng được pha giải trí đã đời . Thanks !!!

    Trả lờiXóa
  2. Xem cái tiêu đề lúc đầu chẳng hiểu cái gì cả mình lại cứ tưởng là một chuyện gì đó vi phạm hay đại loại là liên quan đến pháp luật cơ ai ngờ ha ha ha , buồn cười quá . Thỉnh thoảng cũng phải cho mọi người giải trí thế này mới thú vị chứ , tác giả có bài viết được đấy hê hê

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog