Chia sẻ

Tre Làng

HAI BỨC TƯỢNG

Trong một công viên có 2 bức tượng, một nam một nữ. Hai bức tượng này đứng đối mặt nhau từ rất lâu rồi. Một sớm tinh mơ có một thiên thần hiện ra trước hai bức tượng và bảo: "Hai ngươi đã mang vẻ đẹp cũng như niềm vui đến cho rất nhiều người, nay ta ban cho các ngươi một phần thưởng. Ta ban cho các ngươi Sự Sống. Các ngươi có 30 phút để làm bất cứ điều gì các ngươi muốn". Và khi câu nói kết thúc, hai bức tượng biến thành người.

Hai bức tượng mỉm cười nhìn nhau, rồi chạy ra ôm chầm lấy nhau, rồi cầm tay nhau chạy ù vào trong bụi rậm gần đấy. Vị thần cười tủm tỉm khi nghe những tiếng hú hí rúc rích trong bụi rậm, và tiếng lá cây sột soạt...

15 phút sau hai bức tượng chui ra khỏi bụi rậm, vẻ mặt cười hơn hớn thoả mãn. Vị thần nhìn đồng hồ và bảo: "Vẫn còn 15 phút nữa, các ngươi có muốn tiếp tục không?"

Tượng nam nhân nhìn tượng nữ nhân và nói: "Ấy có muốn chúng mình chơi tiếp không?"

Tượng nữ nhân nhoẻn cười: "Ừ chúng mình tiếp đi. Nhưng lần này đến lượt ấy giữ chặt con bồ câu để tớ ỉa lên đầu nó".

3 nhận xét:

  1. Bảo Thái13:54 26/7/13

    Đúng là hài hước, đọc đoạn đầu không ai nghĩ là họ vào bụi rậm để làm cái chuyện đó. Không ngờ mấy bức tượng cũng thù dai ghê, mà công nhận ông viết văn cũng tưởng tượng phong phú thật đấy. Thế mới nói cuộc sống đôi khi rất công bằng, mình làm việc xấu thì nhất định sẽ có ngày phải nhận hậu quả , dù ít hay nhiều.

    Trả lờiXóa
  2. Bảo Thái13:54 26/7/13

    Đúng là hài hước, đọc đoạn đầu không ai nghĩ là họ vào bụi rậm để làm cái chuyện đó. Không ngờ mấy bức tượng cũng thù dai ghê, mà công nhận ông viết văn cũng tưởng tượng phong phú thật đấy. Thế mới nói cuộc sống đôi khi rất công bằng, mình làm việc xấu thì nhất định sẽ có ngày phải nhận hậu quả , dù ít hay nhiều.

    Trả lờiXóa
  3. Đọc cái này không ít người hốt nhé. chắc đến 80% số người khi đọc câu chuyện này, đoạn đầu sẽ nghĩ đến những chuyện mờ ám. hài hước nhưng cũng có những thông điệp nhất định gửi tới chúng ta đấy chứ. Dù là bức tượng thì cũng biết tức giận, có lòng thù hằn, ai làm điều không tốt với nó thì sẽ có một ngày bị báo thù. dù bằng cách nào. thì cuộc sống nhiều lúc đều sẽ công bằng với nhiều người khác nhau.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog