Chia sẻ

Tre Làng

KỂ CHO KHOA NGHE (2)

Bài gốc: Kể cho Khoa nghe (2) ở đây, trên Blog Cavenui. Xin lỗi cô cave núi, trelang bôi đen 2 chữ.

Vẫn là các anh thư nước Việt (hình minh họa-1 vị)

Vào Bộ chính trị

Là chị Kim Ngân

Mặc Xác bệnh nhân

Là bộ trưởng Tiến

Suýt được cộng điểm

Bà mẹ anh hùng

Câu like tưng bừng

Bà Tưng nổi loạn

Luận văn gặp hạn

Là bạn Nhã Thuyên

Ra tòa cười duyên

Mỹ Xuân hoa hậu

Làm phim đầu gấu

Là Ánh vợ Sơn

Khoe chồng bỏ cơm

Nhị Dương dân chủ

Kiếm tiền tạm đủ

Chị Phượng dưỡng thai

Quanh năm thở dài

Là chị em lao động.



3 nhận xét:

  1. Phản Biện.16:03 10/8/13

    Một bài vè Tuyệt Vời , Có tính thời sự Cao ! Dám nói lên Sự Thật ....Hoan Hô Blog CAVENUI .Mong tre làng ,mõ làng , beo ....noi gương và làm theo

    Trả lờiXóa
  2. Chẳng biết ở đâu ra cái bài dài giằng giặc này. Nói có vẻ có lý nhưng lại không có lý> Nói có vẻ súc tích nhưng lại không tích súc. Nhìn chung những nhân vật trong bài vè này đều có phần đúng. Chỉ có viết hơi quá về bộ trường Tiến. Bà này vẫn quan tâm đến dân, chỉ có năng lực hơi hạn chế nên khó quản lý hết mọi việc.

    Trả lờiXóa
  3. Rất hay và rất đúng. Dân tình bây giờ cũng hay thật, làm vè các xếp như chuyện chơi y. Những bài này các quan không bao giờ đọc và cũng k bao giờ biết và họ cung không muốn biết. Thời gian đâu mà nghe chuyện tầm phào của dân chúng. Nhưng dẫu thế nào thì dân nói cũn có phần chính xác.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog