Chia sẻ

Tre Làng

Nóng: "Bà bầu đã chết vì Nga ném bom Bệnh viện Phụ sản Mariupol" lên tiếng bóc trần kỹ nghệ bịa đặt của truyền thông phương Tây

Hôm nay, "Bà bầu đã chết vì Nga ném bom Bệnh viện Phụ sản Mariupol" lên tiếng bóc trần kỹ nghệ bịa đặt của truyền thông phương Tây.  


Trước khi đọc bài mới này, mời các bạn xem lại bài cũ trên Google.tienlang cùng về bà bầu Mariupol Марианна Вышемирская- Marianna Vyshemirskaya này:

1. Bài đăng vào Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022:


2. Bài đăng vào Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022:


Mới đây, bà bầu Mariupol Марианна Вышемирская- Marianna Vyshemirskaya có cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn RT qua bài báo với tiêu đề "Язнаю, как сложно даётся жизнь": Марианна Вышемирская - о фейках в западных СМИи волонтёрской деятельности в Донецке - Dịch: "Tôi biết cuộc sống khó khăn như thế nào": Marianna Vyshemirskaya nói về các tin giả trên các phương tiện truyền thông phương Tây và và mạng xã hội ở Donetsk


Dưới đây, Google.tienlang xin dịch toàn bộ bài báo này….

***

"Я знаю, как сложно даётся жизнь": МарианнаВышемирская - о фейках в западных СМИ и волонтёрской деятельности в Донецке - Dịch: "Tôi biết cuộc sống khó khăn như thế nào": Marianna Vyshemirskaya nói về các tin giả trên các phương tiện truyền thông phương Tây và và mạng xã hội ở Donetsk

Đầu tháng 3, truyền thông Âu Mỹ đăng tải bức ảnh Marianna Vyshemirskaya đang mang bầu trước một bệnh viện phụ sản bị phá hủy ở Mariupol. Các nhà báo phương Tây đã lớn tiếng tuyên bố rằng Nga bị cáo buộc đã tấn công cơ sở y tế. Vài tuần sau, chính cô gái nhận ra báo cáo về vụ không kích là giả. Sau đó, cô bị quấy rối trên mạng xã hội. Hiện Marianna sống cùng chồng và con gái ở Donetsk, nơi bị quân đội Ukraine nã pháo mỗi ngày. Cô ấy tham gia vào các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ các cư dân của DPR, và chắc chắn rằng hòa bình sớm hay muộn sẽ đến với Donbass.

Hỏi - Bây giờ bạn sống ở Donetsk, nhưng vào ngày 1 tháng 9 bạn đã đến Mariupol. Để làm gì?

- Tôi đến một trường mới mở gần đây, để tặng một chiếc máy chiếu. Khi tôi từ Mariupol đến Donetsk, độc giả của tôi trên mạng xã hội đã viết rất nhiều, hỏi họ có thể giúp tôi như thế nào. Tôi giải thích rằng tôi sống với gia đình và không cần hỗ trợ tài chính. Nhưng mọi người vẫn tiếp tục đề nghị giúp đỡ và chúng tôi quyết định chuyển những khoản tiền này đến những người cần chúng hơn.

Chỉ vào hôm trước, ngày 1 tháng 9, các trường học đã khai giảng ở Mariupol - và chúng tôi quyết định tặng một trong số họ một máy chiếu.

Hỏi- Cô đánh giá thế nào về thực trạng của thành phố hiện nay?

- Tôi đã đến Mariupol hai lần kể từ khi tôi sơ tán đến Donetsk. Tôi thấy có nhiều tiến bộ, rất nhiều thứ đang được xây dựng lại trong thành phố: các tòa nhà dân cư, trường học, các cơ sở giáo dục. Ví dụ, các tòa nhà chung cư từ bên ngoài nhìn vào đã hoàn thiện hoàn thiện. Tôi đã trao đổi với những người dân sống ở đó, theo họ, từ vài tháng nay đã có điện và nước vào nhà.




Cuộc sống Mariupol đang hồi sinh

Đương nhiên, đây không phải là một quá trình nhanh như vậy, nhưng Mariupol đang dần trở lại nền văn minh. Không có súng nổ, và mọi người bắt đầu sống ít nhiều bình tĩnh hơn, họ cảm thấy an toàn.

Hỏi- Vào tháng 3, các bức ảnh của bạn đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông phương Tây với tiêu đề giả rằng Nga đã tiến hành một cuộc không kích vào bệnh viện phụ sản. Sau đó, rất nhiều tiêu cực đã đổ xuống bạn trên mạng xã hội. Chính xác thì điều gì đã xảy ra với bạn trong bệnh viện phụ sản Mariupol?

- Khi tôi ở đó vào hôm trước khi sinh con, hai tiếng nổ vang lên gần bệnh viện phụ sản. Ngay sau đó, chúng tôi xuống tầng hầm, được các bác sĩ thăm khám. Vì các mảnh kính vỡ, tôi đã nhận được một vết cắt trên đầu, nhưng là một vết thương nhỏ. Sau khi kiểm tra, họ bắt đầu đưa chúng tôi ra ngoài. Tôi đang đứng cạnh bệnh viện phụ sản thì một người đàn ông đến gần tôi - một nhà báo. Hóa ra là anh ấy đang quay phim. Tôi yêu cầu anh ta không quay hình ảnh tôi, nhưng hóa ra sau này, anh ta vẫn quay.

Một thời gian sau - một ngày sau khi sinh - anh ấy cùng với một đồng nghiệp đã tìm thấy tôi trong bệnh viện và nói rằng những bức ảnh của tôi đã được công bố và bây giờ tôi nhất định phải bình luận về những gì đã xảy ra. Trong một cuộc phỏng vấn bằng video, sau đó họ hỏi tôi một câu hỏi cụ thể: có một cuộc không kích vào bệnh viện phụ sản không? Tôi trả lời rõ ràng: "Không, không phải vậy." Để công bố, họ đã cắt đoạn trả lời phỏng vấn của tôi, cắt bỏ câu trả lời về cuộc không kích. Và nói chung, họ chỉ lấy từ cuộc phỏng vấn những khoảnh khắc mà dường như đã được cơ quan kiểm duyệt của họ chấp thuận.

Tôi đã viết thư cho nhà báo đó trên Facebook và yêu cầu đăng video đầy đủ về cuộc trò chuyện của chúng tôi với anh ta, nhưng anh ta phớt lờ yêu cầu này. Anh ta cũng nói rằng tôi bị cáo buộc bằng cách nào đó đã nói một cách mơ hồ về cuộc không kích, vì vậy họ đã cắt khoảnh khắc này, và sau đó hoàn toàn tuyên bố rằng tôi không nói bất cứ điều gì như vậy.

Bức ảnh Marianna tại bệnh viện phụ sản ở Mariupol cũng vậy.

Truyền thông Mỹ và châu Âu đăng tải một bức ảnh với tiêu đề cáo buộc Nga đã tiến hành một cuộc không kích trực tiếp vào một cơ sở y tế /AP /© Mstyslav Chernov.

Hỏi- Theo tôi được biết, bạn vẫn nhận được những lời đe dọa chống lại mình. Bạn đã làm thế nào để đối phó với áp lực như vậy?

- Tôi không hoảng sợ - Tôi biết cách giữ mình trong những tình huống như vậy. Sau khi xuất bản bức ảnh, điều quan trọng đối với tôi là phải kể lại mọi thứ thực sự đã xảy ra sau đó, mọi thứ mà tôi đã thấy.

Và sau khi sinh, tôi hiểu rằng tôi còn con nhỏ, tôi cần phải cho con bú và bạn không thể mất sữa. Vì vậy, tôi cố gắng không lo lắng và không để cho sự tiêu cực này ảnh hưởng đến mình.

Hỏi- Khi cô đăng một video về cách bạn đến trường, một làn sóng tiêu cực mới đã ập đến bạn trên mạng xã hội. Lần này các bình luận viên không thích điều gì?

- Đoạn phim cho thấy tôi đang phát bóng bay cho học sinh trường Mariupol - trắng, xanh, đỏ. Đối với tôi, chúng chỉ là những quả bóng bay để làm hài lòng bọn trẻ, và tôi thậm chí không để ý đến màu sắc. Và các nhà bình luận bắt đầu viết rằng màu sắc của bóng bay lặp lại ba màu của Quốc kỳ Nga, tức là tôi đi tuyên truyền "thân Nga".




Sau đó, có những lời phàn nàn về máy chiếu, họ nói tại sao trẻ em cần máy chiếu: "Nó vô dụng, không ai cần nó, sẽ tốt hơn nếu bạn ở nhà." Nhưng có gì sai khi các em hoàn toàn có thể học trong một ngôi trường mới với trang thiết bị tốt, trong đó có máy chiếu? Họ không xứng đáng được hưởng những điều kiện tốt hơn sao?

Hỏi - Bây giờ bạn lại viết những bình luận tiêu cực. Nó có làm bạn khó chịu không?

- Tôi không nhận những lời này cá nhân mà chỉ có trên MXH. Tôi hiểu rằng hầu hết những từ mà truyền thông phương Tây đăng tải về tôi là xuyên tạc bịa đặt, chẳng có gì đúng sự thật. Tôi không thể làm được gì để chứng minh điều đó. Và việc chứng minh điều gì đó với họ cũng là vô ích.

Tôi hiểu cách thức hoạt động của tuyên truyền phương Tây: Họ có thể gán bất kỳ lời nói và phán xét nào cho một người mà anh ta không nói. Ví dụ, họ có thể viết bất cứ điều gì dưới ảnh của tôi, nhưng điều này không có nghĩa là tôi đã nói điều đó.

Hỏi - Con gái của bạn được sinh ra trong cuộc giao tranh. Bạn có nghĩ rằng những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong điều kiện như vậy sẽ khác với những đứa trẻ sinh ra trong thời bình? Có thể bạn nhận thấy một số đặc điểm ở con gái của bạn?

- Tôi nghĩ, ít nhất, khả năng miễn dịch của con gái tôi sẽ rất tốt, vì tôi đã sinh ra nó trong điều kiện khó khăn. Trong bệnh viện của chúng tôi rất lạnh: trong hành lang nơi chúng tôi nằm trong hai tuần, nhiệt độ là sáu độ. Tôi nhớ rằng khi tôi phải tắm cho con gái tôi, tôi đã làm điều đó với khăn ướt dưới lớp phủ để nó ấm hơn. Có lẽ, khi những đứa trẻ từ khi sinh ra thấy mình trong những điều kiện như vậy, chúng sẽ mạnh mẽ hơn và thích nghi tốt hơn với những điều kiện khó khăn.

Hỏi - Bây giờ bạn và gia đình của bạn sống ở Donetsk, nơi bị quân đội Kiev pháo kích mỗi ngày. Làm thế nào để bạn nuôi dạy một đứa trẻ trong điều kiện như vậy?

- Chúng tôi cố gắng không ra khỏi nhà với một đứa trẻ nếu không có nhu cầu không cần thiết, bởi vì, thực tế, pháo kích được thực hiện trong thành phố mỗi ngày. Đó là, khi cần, chúng ta có thể nhanh chóng đi trong khu vực lân cận của ngôi nhà - và thế là xong. Con gái tôi đi đến hồ bơi rất hữu ích, nhưng chúng tôi không thể đến đó bây giờ.

Hỏi - Hiện tại cô đang làm gì ngoài việc nuôi con nhỏ?

- Điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này là con gái tôi. Tôi cũng viết trên kênh Telegram của mình về những gì đang xảy ra ở Donetsk và Mariupol. Vì tôi có khá nhiều người theo dõi trên mạng xã hội nên tôi có thể kết nối những khách hàng quen và những người cần giúp đỡ. Vì vậy, tôi cố gắng giúp Mariupol nhiều nhất có thể.

Hỏi- Sau tất cả những gì bạn đã trải qua, bạn mơ ước điều gì bây giờ?

- Tôi mong đợi Hòa bình. Trước hết, vì Hòa bình sẽ khiến tôi không còn khổ nữa. Từ khi làm mẹ, tôi biết cuộc sống ban tặng khó khăn như thế nào và lấy đi dễ dàng làm sao!

Tác giả: Арина Сладкова, Елизавета Королёва- Arina Sladkova, Elizaveta Koroleva

Hoàng Minh Tâm Dịch và Giới thiệu.

***
Nguồn: Google.tienlang

1 nhận xét:

  1. Đầu tháng 3, truyền thông Âu Mỹ đăng tải bức ảnh Marianna Vyshemirskaya đang mang bầu trước một bệnh viện phụ sản bị phá hủy ở Mariupol. Các nhà báo phương Tây đã lớn tiếng tuyên bố rằng Nga bị cáo buộc đã tấn công cơ sở y tế. Vài tuần sau, chính cô gái nhận ra báo cáo về vụ không kích là giả.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog