Chia sẻ

Tre Làng

"Tôi sẵn sàng cãi nhau với bất cứ ai, nếu người đó không chịu công nhận rằng nông dân Mù Căng Chải lãng mạn nhất thế gian!", ông ...

CHỈ HUY

Mình may mắn có người chỉ huy tài ba, lỗi lạc và quyết đoán. Do vậy, không khí làm việc thật dễ chịu. Ai cũng như ai đều được tôn trọng và ...

LÃNG PHÍ

Lãng phí, cùng với tham ô, tham nhũng, trong nhiều trường hợp có thể bị liệt vào tội phạm. Nhưng so với tham ô, tham nhũng, thì lãng phí kh...

ÔNG THĂNG

Trả lời trực tuyến tại Cổng thông tin Chính phủ ngày 12-1-2012, Bộ trưởng Bộ Giao thông Đinh La Thăng tỏ ra tự tin. Nhưng theo dõi và đ...
Từ hồi mình bé tí tẹo, bà chị cả mình hay nói: “bản chất của con người là: Lười biếng, ăn tham, và ưa nịnh”. (Bạn nào không thấy đúng thì t...
BÀI VIẾT CỦA VƯƠNG TRÍ NHÀN 1 Trong bài Đường đi và người đi -- Những khám phá thú vị về xã hội người Việt xưa in trên TT&VH số ra ...
XÓM ĐỤ, CẦU XẺO BƯỚM - CÓ THẤY MỚI KINH Xóm Đụ Và những cây cầu  

TRÌNH CAO

Lâu tớ cũng không đi ăn cưới mặc dù có rất nhiều thiếp mời, có chỗ thân, chỗ sơ, thậm chí có những chỗ cũng đếch biết vì tớ đi với đứa khác...

ẤM CHÉN!

Tư lự... “Thưa thầy, làm thế nào để khiến người khác nghe mình ạ?” Người thầy đưa mắt nhìn học trò và nói: “Con vào nhà pha cho...
Còn đâu cái yếm lụa sồi Thăng Long - Hà Nội còn có hẳn chợ chuyên bán yếm lụa là “Đồng Lạc quyến yếm thị” ở phường Đồng Lạc và phường Đại Lợi, tổng Tiền Túc, huyện...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog