Chia sẻ

Tre Làng

CHE HAY KHÔNG CHE?

Mở TV xem Thế vận hội Olympic 2016 mà cứ ngỡ bật nhầm kênh phim khiêu dâm, nhà đài quả thật rất "có tâm"!

Chắc dạo này các chị em chăm xem thể thao lắm đây. Nhất là bộ môn nhảy cầu này chắc là môn hấp dẫn nhất Thế vận hội Olympic Rio 2016 rồi, làm gì có môn nào qua nổi môn này về độ gợi cảm chứ. Cái bảng thông tin đặt rất đúng vị trí, khiến em đau đầu suy nghĩ không biết là lỗi vô tình hay là dụng ý sâu xa từ phía nhà đài nữa! 


Nam VĐV người Anh này chắc sẽ có thêm khối fan hâm mộ.


Vầng, hẳn là anh đang chuẩn bị nhảy cầu.

Khớp đến từng ánh mắt.


Che thật có tâm.


Nhìn khác gì hậu trường phim...

4 nhận xét:

  1. Quả thực không biết nên chê trách hay nên cười nữa. Đúng là nhà đài cho người xem rơi vào trạng thái khó đỡ, chắc hẳn nguyên nhân là do lỗi "copy" "paste" mà không cần biết nó có phù hợp với hoàn cảnh hay không. Mấy tay bình luận viên chắc là mải mê dịch tiếng nước ngoài nên không thèm nhìn lên là nhà đài đang phát cái gì.

    Trả lờiXóa
  2. những hình ảnh khó đỡ này sẽ là một điều thú vị nhất của kì OLIMPIC này ,khi mọi thứ đã qua đi thì chắc chắn những lỗi lầm khó đỡ của truyền hình như thế này sẽ làm người ta nhớ đến kì OLIMPIC Rio nyaf hơn bao giờ hết. những người làm truyền hình của Việt Nam cần rút kinh nghiệm từ sai lầm của các đồng nghiệp ở Brazin để không phạm phải sai lầm như thế này

    Trả lờiXóa
  3. đây chắc hẳn không phải việc cố tình che rồi, mà là sự làm việc không đến nơi đến chốn, không có kinh nghiệm trong các chương trình kiểu như thế này, mà những hình ảnh này lặp đi lặp lại cho thấy công tác tổ chức của BRAZIN chưa được tốt cho lắm. những anh làm truyền hình ở Việt Nam cần chú ý vào cái sai sót này để phát sóng ở Việt Nam chuẩn mực hơn, không để người xem rơi vào những cảnh khó đỡ, những cảnh dở khóc, dở cười được

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog