Chia sẻ

Tre Làng

THÔI, KỆ ĐI CÁC ANH!

Khoai@

Báo PLO đăng "Nghi vấn công an huyện truy đuổi và đánh người vi phạm?". Đọc xong có cảm giác công an không được đuổi nghi phạm, và đuổi là sai. Để nghi phạm ngã hoặc đâm vào phương tiện khác, gây tai nạn giao thông thì thì càng sai.

Link đây: 
http://baophapluat.vn/tin-nong/nghi-van-cong-an-huyen-truy-duoi-va-danh-nguoi-vi-pham-288544.html

Người cố tình vi phạm luật giao thông là kẻ không coi pháp luật ra gì, có thể anh ta đang tàng trữ ma túy hay súng đạn, cũng có thể anh ta vừa gây án đâu đó nên cố tẩu thoát....đại loại thế. Gặp trường hợp này, xin các anh công an đừng đuổi. Kệ mẹ nó.

Đuổi nó ngã, lũ lưu manh khốn nạn sẽ gào rống lên ăn vạ.

Đuổi nó ngã là kền kền sẽ đến thương vay khóc mướn và kiểu gì các anh cũng gặp rắc rối, có khi mất nghề.

Đuổi nó ngã, sếp sợ, các anh chỉ có nước chịu kỉ luật.

Hãy thổi còi khi phát hiện người vi phạm giao thông, nếu họ không dừng lại, không chấp hành thì cũng kệ. Mặc kệ như thế các anh sẽ an toàn và may ra vợ con các anh còn được nhờ.

Tin tôi đi, pháp luật chưa đủ mạnh đủ rộng để bảo vệ các anh đâu. Hãy mặc kệ trong vòng 3 tháng xã hội này không khác gì một đám hỗn loạn đâu.

Thôi, kệ đi!

12 nhận xét:

  1. Báo PLO và nhiều báo mạng khác gần đây liên tiếp có những bài đăng về việc công an giao thông đuổi người vi phạm, dường như nhằm vào lực lượng công an. Các báo làm như này đâu khác gì cổ vũ cho những kẻ vi phạm pháp luật

    Trả lờiXóa
  2. Ở Mỹ khi cảnh sát yêu cầu nghi phạm giơ tay thì đó tên nào dám không dơ tay lên đấy. Chỉ cần nghi phạm có biểu hiện chống đối thì cảnh sát Mỹ nó cũng tán cho nhừ từ luôn rùi. Đằng này ở mình thì Công an truy bắt nghi phạm thì lại bị báo chí, du luận bảo công an dồn đánh nghi phạm. Chẳng lẽ bây giờ phải chờ tội phạm đến đầu thú, nhìn thấy tội phạm bỏ chạy mà không truy đuổi à? báo PLO đúng là ngu vc.

    Trả lờiXóa
  3. Báo PLO đăng cái bài mà nghe đã thấy ngu rùi. Có thằng tội phạm nào thấy công an mà không tính cách bỏ trốn không? mà tội phạm bỏ trốn công an chỉ biết cách đứng nhìn à? Công an họ có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự. Nếu tôi phạm bỏ trốn, công an có quyền truy đuổi và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ của họ để khống chế đối tượng.

    Trả lờiXóa
  4. Khổ đủ đường, không đuổi thì nhỡ nó làm gì gây hậu quả mình cũng hối hận mà người khác cũng nói là dân nuôi mà chả làm được trò trống gì, mà đuổi rồi chúng nó ăn vạ ra đấy thì người ta lại bảo là công an đánh dân. Đúng là đường nào cũng nói được.

    Trả lờiXóa
  5. Chỉ có những kẻ không đứng đắn thì mới vi phạm và tẩu thoát vội vàng, có thể là những kẻ đang tàng trữ ma túy, đang buôn lậu gỗ, xe chở thực phẩm bẩn, hay súng đạn, cũng có thể anh ta vừa gây án đâu đó nên cố tẩu thoát....đại loại thế. Chứ với một người dân tôn trọng pháp luật khi bị công an thổi còi thì họ sẽ dừng lại, chứ chẳng chạy làm gì. Nếu cứ như cái luận điệu của bọn kền kền thì chẳng còn công an giao thông nào dám làm việc nhiệt tình, vì công việc vì lợi ích của cộng đồng nữa, và xã hội này chẳng mấy chốc là loạn, loạn ngay là khác

    Trả lờiXóa
  6. Khổ thật đấy bây giờ mà nhìn thấy người vi phạm mà cứ chống mắt mà nhìn không đuổi theo thì bị chửi là đồ "xớ rớ", bị mắng là "đồ ăn hại", bị chửi cho lên bờ xuống ruộng, bị ăn các bài ca đủ thể loại. Nào là ăn lương là tiền của dân đóng rồi không làm việc có trách nhiệm, nhưng bây giờ mà đuổi theo bọn vi phạm cũng bị chửi, thậm chí bọn nó tự đâm và đâu thì lại bị khiển trách, hạ lương và bị bọn kền kền chửi rủa hết lời. Thật đúng là kiểu gì cũng khổ

    Trả lờiXóa
  7. Thôi kệ đi các anh ạ. Chỉ đây mà buộc ngang giời, tay đâu bịt hết miệng người thế gian. Những đứa tỉ phú thời gian, vô công rồi nghề, nhàn dỗi không có việc gì làm thì mới hay soi mói, và nói lăng nhăng. Bây giờ gặp mấy đứa vô pháp, vô thiên thì kệ mịa chúng nó, kệ chúng nó vi phạm không phải đuổi đâu các anh ạ, rồi tự chúng nó sẽ tự chuốc họa vào thân thôi, chúng nó khổ, gia đình chúng nó khổ chứ chẳng ai khổ vào đây cả, cứ vượt đèn đỏ thì có ngày bị xe đâm cho nhăng răng,..Đuổi nó ngã, lũ lưu manh khốn nạn sẽ gào rống lên ăn vạ. cho chúng nó chạy rồi xem chúng nó sống được bao lâu

    Trả lờiXóa
  8. ý thức chấp hành luật giao thông ở Việt Nam rất kém, người lớn thể hiện thái độ và hành vi không tôn trọng luật giao thông, người thực thi pháp luật nhưng miệng suốt ngày dẻo quẹo dạy dỗ con cái từ thuở lên ba là đèn đỏ thì dừng, đèn xanh đi, đèn vàng chậm lại,bla bla. Người lớn chính là tấm gương để con trẻ noi theo chứ không phải là lời nói đâu

    Trả lờiXóa
  9. thực sự mà thấy thì pháp luật VIệt Nam chưa đủ mạnh thật, chưa đủ sức răn đe để ngươi dân vẫn còn tâm ý phạm luật dù những việc tuân thủ pháp luật là rất đơn giản. công an Việt Nam thì lại quá hiền, hết sợ cấp trên rồi sợ người vi phạm làm càn. việc cần làm bây giờ là làm sao nâng cao ý thức của người dân hơn nữa khi tham gia giao thông

    Trả lờiXóa
  10. ý thức của người dân Việt Nam ta đã xuống cấp từ lâu và giờ là lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề, không thể né tránh nữa khi ý thức con người đang bị đi xuống,chúng ta cần phải đưa ra các cơ chế thiết thực hơn, để người dân thay đổi lối sống vô kỉ luật như vậy. muốn đất nước phát triển hơn nữa thì toàn thể người dân phải đồng lòng, phải sửa đổi ngay cái ý thức của mình và đặc biệt là ý thức tham gia giao thông

    Trả lờiXóa
  11. Nhiều người đã đeo vòng tay đá mắt hổ với niềm tin nó sẽ mang đến dũng khí, tinh thần thép để vượt qua những chướng ngại trong đời sống. Vòng tay đá mắt hổ vàng nâu thực sự là món quà không thể thiếu dành cho những người có thể chất yếu là tinh thần chưa mạnh mẽ. Một vài trang thương mại điện tử đang bán vòng tay đá mắt hổ vàng nâu với giá rẻ bất thường, rất nhiều trong số chúng là hàng giả có xuất xứ không rõ ràng, khách hàng cần đặc biệt cẩn thận.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog