Chia sẻ

Tre Làng

VÌ SAO LS VÕ AN ĐÔN VÀ MẸ NẤM GẤU CÔNG KÍCH LS BẢO VỆ CHO NGUYỄN HỮU QUỐC DUY?

Vì sao LS Võ An Đôn và mẹ Nấm gấu công kích LS bảo vệ cho Nguyễn Hữu Quốc Duy?

LS Võ An Đôn 

Vừa qua trên mạng internet, dư luận chứng kiến sự "bức xúc" của cả hot blogger Mẹ Nấm Gấu và LS Võ An Đôn về việc bị cáo Nguyễn Hữu Quốc Duy, đệ tử Mẹ Nấm gấu đi nghe lời Việt Tân kẻ vẽ dòng chữ ĐMCS bị công an Khánh Hoà bắt, khởi tố. Thậm chí cặp đôi này cùng Dân Làm báo công kích cả LS bào chữa cho Duy - là LS Phan Bạch Mai được Duy mời, bằng ngôn từ thậm tệ, như cho rằng luật sư Mai chả có chút uy tín nào, không có khả năng, trình độ, bản lĩnh để Quỳnh tôn trọng....Loa Phường xin giành bài viết 2 kỳ nói về nguồn căn của cái sự vô duyên này.

Phần 1: Cặp bài trùng Võ An Đôn - Mẹ Nấm Gấu

Mẹ Nấm Gấu - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Ai cũng biết, blogger Mẹ Nấm Gấu giờ đây gần như thế lực bảo kê ngầm cho LS Võ An Đôn. Bất kể Đôn làm gì, ai có ý định hậu thuẫn cho Đôn thì Đôn đều răm rắp nghe lời quyết định của Mẹ Nấm Gấu - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Chuyện bắt nguồn từ việc LS Võ An Đôn nhận bào chữa cho vụ án 5 công an Phú Yên dùng nhục hình gây ra cái chết cho đương sự Ngô Thanh Kiều trùng với "dự án Stop police kill civillians" của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và vợ chồng Paolo Thành Nguyễn- Trịnh Kim Tiến. Nhóm này đã lừa phỉnh thân nhân Ngô Thanh Kiều vào Nha Trang để làm buổi cafe nhân quyền hòng giải ngân đại dự án này, nhưng vì săn sóc không chu đáo thân nhân ông Kiều sau khi buổi cafe bị hỏng (nguy cơ khó giải ngân), nhóm này đã không chi tiền như hứa hẹn với thân nhân Kiều, việc này chẳng khác gì "đem con bỏ chợ" nên bị gia đình Ngô Thanh Kiều tố cáo với công an Khánh Hoà. Vụ việc đã bị báo Khánh Hoà khi đó đem nhóm Quỳnh, Thành lên mặt báo cho dân chúng Nha Trang thưởng ngoạn bộ mặt thật của các "nhà dân chủ". 

Bẽ bàng, nhóm Quỳnh - Thành quay sang mua chuộc vợ Ngô Thanh Kiều và luật sư của vụ án là Võ An Đôn để có cớ giải ngân nốt dự án. Từ đây, Quỳnh trở thành cặp bài trùng, song hành trong mọi vụ án bào chữa miễn phí cho các nhà zân chủ, zân oan của Đôn. Gần như mọi việc Đôn răm rắp làm theo các kịch bản do Quỳnh sắp đặt. Đôn gần như xuất hiện với cường độ dày đặc trên Dân làm báo - một trang tin phản động, cực đoan bá láp do Quỳnh cộng tác.

Có lần, một zận chủ gia khác định nhảy vào kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ LS Võ An Đôn mua xe ô tô "đi công cán cho an toàn" lập tức bị Quỳnh phá ngang với cả "hội đồng" của Quỳnh cảnh báo trên mạng về mưu đồ làm ô danh LS Võ An Đôn, lợi dụng danh tiếng của Đôn tư lợi khiến Đôn phải công khai phủ nhận việc ủng hộ zận chủ gia kia gây quỹ ủng hộ mình, rằng ông ta có biểu kiện khuất tất. Vụ đánh bài bản của Quỳnh khiến zận chủ gia nọ phải công khai tuyên bố dừng gây quỹ, trả lại tiền cho các "nhà hảo tâm", cay đắng chửi bới Quỳnh, cho dù vừa rất thân thiết gắn bó với Đôn suốt nhiều ngày vậy mà bị Quỳnh đạp đổ dự án đang "ăn nên làm ra" một cách đơn giản.

Từ đây, chả có nhà zân chủ nào dám cạnh tranh với Quỳnh trong việc "yểm trợ" cho LS Võ An Đôn nữa. Danh tiếng của Đôn cũng lấm lem từ đây khi một vài LS vốn hết lòng ủng hộ Đôn vì cho rằng Đôn vì người nghèo mà bị chính quyền, Đoàn LS Phú Yên tẩy chay, nay cũng đã quay lưng khi thấy Đôn ngày càng "rẻ mạt", cực đoan, ăn nói ngông cuồng chắc khác gì zận chủ chính hiệu!

Mời xem tiếp Phần 2: Vì sao LS Võ An Đôn và mẹ Nấm gấu công kích LS bảo vệ cho Nguyễn Hữu Quốc Duy?

Nguồn: Loa Phường

11 nhận xét:

  1. TIÊN SỰ TỤI PHẢN ĐỘNG GIẢ DANH ((YÊU NƯỚC ))

    Hôm qua có đám biểu…tình
    Lôi thôi lếch thếch quá thằng ăn xin
    Giáo sư cũng có dăm thằng
    Luật sư dăm chú, lại đèo nhà văn
    Nhà báo..viết láo dua
    Láo nha láo nháo phường chèo cũng thua

    Bám đuôi theo con mụ nặc nô
    Người em thơm thế cái gì cũng thơm
    Em hô Tàu – Việt tương nhau
    Cả bầy xúm lại;;; Zô đi- đừng hèn

    Ngày xưa anh chỉ dạng quèn
    Tiền tài chẳng có, có mồm để ăn
    Về hưu chẳng có ai chơi
    Buồn tình anh dựng băng rôn giữa đường
    Miệng hô đả đảo, tay sờ ví da
    Ngày mai thằng Mặc ló ra
    Ắt là sẽ có vài bài tụng ca
    Tiền vào đến mấy trăm đô
    Tiêu rồi anh lại băng rôn giữa đường

    Ngày xưa nhà nước gọi quân
    Anh lo cụt giống nên chui chuồng gà
    Viết dăm quyển sách gọi là
    xem chừng cũng có vài người đọc qua
    Đến giờ tuổi đã xế chiều
    Thông minh chưa trải mà ngu càng già
    Bám đuôi cái lũ bất tài
    Muốn làm cách mạng, muốn làm vĩ nhân
    Quê choa giỏi lắm nhân tài
    Choa đây cũng hóa tượng đài cho xem

    Giáo sư tiến sĩ học nhiều
    Học xong loạn óc, vẽ vời linh tinh
    Vẽ mình như bậc anh hùng
    Mong thằng Nhà nước ném moi ( tôi) vô tù
    Vô tù mở lớp tuyên truyền
    Cách mềnh từ đó mà ra ầm ầm

    Trâu quỳ, Chợ QUán đắt hàng
    Vĩ nhân cứ gọi vô đây ào ào
    Mở chi bộ Đảng tập trung
    Ngày mai tổng thống xứng tầm năm châu
    Cũng cầu cái chú Ba Tầu
    Uýnh thì uýnh mẹ cho tao được nhờ
    nếu không tao tưới máu ra
    Có thằng chết ngất chớ kêu tao..khùng

    Trả lờiXóa
  2. TIÊN SƯ CÁI BỌN BA QUE

    Có một lũ già ngu hơn lợn
    Não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn
    Nhân cách uốn lượn giống lươn
    Bẻ cong lịch sử, bố tương vỡ mồm

    Chường mặt chó ra điều nhân sỹ
    Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia
    Ngu hơn lợn – ngỡ tinh hoa
    Được lời nịnh thối – ngỡ là ông sao.

    Thằng hán nôm núp trang bô sít
    Chuyên bới phân, móc đít ra soi
    Chê rằng phân rất lắm giòi
    Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.
    Tụ tập nhau 72 nhân sỹ
    Giở trò ma chữ ký nhân dân
    Không ngờ bị Bần Cố Nông
    Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.

    Thằng răng vổ viết “bên thắng cuộc”
    Một lũ ngu vớ được xít xoa
    Đéo biết rằng nó ba hoa
    Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần
    Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử
    Trắng thành đen, thiện ác đổi thay
    Đảo luân lộn lý cho tày
    Da mặt thằng vổ chắc dày hơn mông.

    Có thằng trước nhà văn quân đội
    Rửng rưng vào nói tội gì đâu
    Chẳng qua trong lúc đánh nhau
    Đòn tra tấn giã lên đầu tù nhân
    Là biện pháp khảo tra tin tức
    Có chi mà so sánh cân đo
    Địt con mẹ, khốn nạn chưa
    Núi xương với nó vẫn chưa là gì.

    Nhà thơ Chí chuyên làm thơ cứt
    Thơ đéo gì ý thức lang băm ?
    Đéo gì giẻ rách, tâm thần ?
    “Muốn mang hồ”, “vác sông Hồng” là sao ?
    Ngồi đáy giếng “Ếch” chê đất nước
    Đất nước buồn lại bị ruồi bu
    Ruồi đây là những đứa ngu
    Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.

    Đứa bá láp thích thơ năm chữ
    Trình như lồn, nhân cách hố phân
    Viết thơ tỏ vẻ ân cần
    Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi
    Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc
    Đề phòng khi nhà nước đớn hèn
    Năm 79 mày có xem ?
    Khựa sang là múc, hèn con mẹ mày.
    “Lại nói về chiến tranh” quá khứ
    Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm
    Viết xong kết luận cái rầm
    Để cho đỡ chết khỏi cần đánh nhau
    Nó kết luận đéo cần chính nghĩa
    Đéo cần chi giải phóng quê hương
    Để cho nước đỡ tang thương
    Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn.

    ………………………………

    Đấy, nhân sỹ đấy! Còn nhiều nữa để dành viết sau.

    Nhân sỹ cái con bà chúng nó
    Rặt một bầy chó má ngựa trâu
    Ngu si toàn cứt trong đầu
    Huyênh hoang, khốn nạn chó đâu sánh bằng.

    Trả lờiXóa
  3. Những gì mà 2 kẻ "dân chủ rởm" như Võ An Đôn và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thực hiện thì rất nhiều người đã biết rõ. Chúng không làm được điều gì hay ho, có ý nghĩa cho nhân dân, đất nước, ngược lại chỉ giỏi đi xuyên tạc, nói xấu, chống đối các cơ quan chức năng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Hoabinh03020014:29 16/8/16

    Võ An Đôn đang làm xấu đi hình ảnh người luật sư chân chính khi đã bắt tay với lũ rận chủ, cụ thể là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một kẻ vô đạo đức, thường xuyên có những bài viết xuyên tạc sự thật, bịa đặt, chửi bới chế độ. Giờ đây mọi việc Đôn làm đều răm rắp theo các kịch bản do Quỳnh sắp đặt, Đôn chẳng khác gì con rối trong tay Quỳnh và lũ rận chủ

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinh02340014:35 16/8/16

    Luật sư là những người làm luật, bảo vệ quyền lợi cho dân, nhưng tiếc thay những tên luật sư biến chất như Võ An Đôn, Trần Vũ Hải đang làm xấu mặt giới luật sư, chúng lợi dụng việc bào chữa để thực hiện hành vi xuyên tạc, chống phá chính quyền, cấu kết với lũ rận chủ để tung tin thất thiệt, làm tay sai cho lũ phản động Việt Tân

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinhquetoi23414:49 16/8/16

    Võ An Đôn và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một tên là luật sư biến chất, một ả thì là loại rận chủ vô đạo đức, chúng đang bắt tay nhau để thực hiện các hoạt động chống phá chính quyền dưới danh nghĩa luật sư bào chữa cho người nghèo, nhưng thực chất chúng chỉ là tay sai của lũ phản động Việt Tân, bán rẻ đạo đức để đổi lấy những đồng đô la đều đều đổ vào tài khoản

    Trả lờiXóa
  7. Hagiang83614:53 16/8/16

    Vụ việc LS Võ An Đôn nhận bào chữa cho vụ án công an Phú Yên dùng nhục hình gây ra cái chết cho đương sự Ngô Thanh Kiều, Quỳnh và đồng bọn đã bắt tay nhau định giở trò mua chuộc gia đình Kiều, tuy nhiên sau đó lại không chi tiền như hứa hẹn nên bị gia đình Ngô Thanh Kiều tố cáo với công an Khánh Hoà, đúng là loại luật sư biến chất, vì tiền mà đã sa ngã, bán rẻ đạo đức, lương tâm nghề nghiệp

    Trả lờiXóa
  8. Bacgiang19015:02 16/8/16

    Đôn giờ đây khác gì con rối trong tay Quỳnh và bè lũ phản động Việt Tân đâu, mang danh luật sư nhưng đã bị tha hóa, biến chất dưới sức hút của đồng tiền, vì tiền mà Đôn sẵn sàng bán rẻ đạo đức, lương tâm, tự nguyện đứng vào hàng ngũ của lũ rận chủ vô đạo đức, thật đáng coi thường

    Trả lờiXóa
  9. Chắc là LS Võ An Đôn và Mẹ Nấm Gấu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không thầu được vụ bào chữa cho Nguyễn Hữu Quốc Duy, không kiếm được tiền thế nên mới công kích luật sư biện hộ cho Nguyễn Hữu Quốc Duy đây mà

    Trả lờiXóa
  10. Tay luật sư Võ An Đôn này là tay luật sư chuyên tìm kiếm bào chữa cho các vụ án có dấu hiệu chống chính quyền, chống người thi hành công vụ đây. Bề ngoài thì có vẻ là bảo vệ công lý trước đàn áp gì đó nhưng thực chất là làm tiền các bị cáo mà thôi

    Trả lờiXóa
  11. Lê Huy Vũ17:07 16/8/16

    nói chung rằng Võ An Đôn và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đểu cùng một ruột cả, cũng đều là những kẻ mượn danh đấu tranh vì dân chủ nhân quyền để thực hiện các hoạt động chống phá Việt Nam. miệng nam mô nhưng bụng bồ dao găm. nói không ngoa, đây là những kẻ chỉ vì những đồng tiền bất lương nhưng sẵn sàng bán đi lương tâm của mình, phản bội đất nước để phục vụ cho giặc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog