Chia sẻ

Tre Làng

KỀN KỀN ĐỘI LỐT NHÀ BÁO

Kền kền đội lốt nhà báo!

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao vụ 1 phụ nữ ở Thái Bình đi xe SH chở con trai phía sau bị tai nạn dẫn tới tử vong. Dựa vào vết cắt ở cổ, ngay lập tức 1 số kẻ đã đồn đoán phao tin theo hướng đây là vụ án mạng. Chỉ đợi có thế, hàng loạt tờ báo đã đưa tin theo lời đồn đó, ko cần chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Ngay cả khi cơ quan chức năng kết luận nạn nhân bị tai nạn do đâm vào tấm tôn lan can bên đường, bị văng ra ngoài và tấm tôn cứa vào cổ, với đầy đủ biên bản xét nghiệm hiện trường, báo chí và dư luận vẫn ko tin theo hướng đó. Sau đó, CA tỉnh Thái Bình đã phải họp báo công bố kết quả giám định, xét nghiệm hiện trường, điều lẽ ra ko cần thiết đối với vụ tai nạn ko có nhiều tình tiết phức tạp, hòng làm yên lòng dư luận.

Ấy vậy nhưng dư luận vẫn chưa chịu yên. Sau khi công bố kết quả, lập tức trên mạng xuất hiện lá đơn " kêu oan" của bố đẻ nạn nhân. Đơn ko đưa ra được tình tiết gì, ngoài những lời hàm ý cơ quan chức năng làm sai lệch nguyên nhân vụ tai nạn. Thật đau đớn và nhục nhã, khi lá đơn đang lan truyền chóng mặt trên mạng, bố của cô gái đã đứng ra trần tình mình và gia đình hoàn toàn đồng ý với kết luận của công an, không ai viết đơn khiếu nại. Cơ quan chức năng cũng cho biết chưa nhận được tấm đơn lạ lùng kia.

Đến lúc này, gia đình mới cung cấp thông tin, sau vụ việc, có 2 người xưng là nhà báo đến xúi gia đình viết đơn nhưng họ ko nghe. Sau đó 2 nhà báo bẩn thỉu này đã tuyên bố sẽ tự viết?!? Và rất có thể lá đơn kia là của chính 2 nhà báo nọ.

Theo tin mới nhận được, đại diện lãnh đạo CA Thái Bình cho biết đã xác định được 2 nhà báo chó má kia. Họ đang tiếp tục điều tra để lôi ra ánh sáng. Ko hiểu mục đích của 2 nhà báo chó chết kia khi viết lá đơn giả danh ấy để làm gì. Nhưng nếu đó là những nhà báo thật, thiết nghĩ nên trát cứt vào mặt rồi đuổi chúng ra khỏi làng báo cho đỡ ô uế.

Hình như, những quyết định rất nghiêm khắc của Bộ TTTT vẫn chưa làm những nhà báo kền kền rỉa xác thối này thấy sợ hãi và dừng lại???

Nguồn: Phap Phan

12 nhận xét:

  1. Thỉ ra câu chuyện là do tai nạn ma fneen vậy mà khi chưa có kết luận của cơ quan điều tra người ta đã nhanh chóng đưa lên mặt báo những thông tin sai trái, giật tít một cách không đúng không phản ánh được bản chất. Thế mới biết nhà báo chân chính thì ít nhà báo biến chất và người lợi dụng báo chí thì nhiều

    Trả lờiXóa
  2. Ngày nay công nghệ thông tin phát triển, truyền thông phát triển đã tạo cơ hội cho đám kền kền bẩn thỉu lên mạng viết nhăng viết cuội, với những thông tin sai lệch, thiếu sự kiểm chứng. Bọn chúng giả danh nhà báo để làm những việc trái đạo đức, trái pháp luật, khiến người dân hoang mang không biết nên tin vào đâu. Những con kền kền đội lốt nhà báo thế này phải được tìm ra và tống giam hết vào tù

    Trả lờiXóa
  3. Mạo danh nhà báo đến xúi giục gia đình nạn nhân viết đơn kiện rồi khi mục đích không đạt được thì chúng lại giở trò bẩn thỉu hơn nữa là mạo danh luôn cả bố nạn nhân rồi tự viết đơn khiếu nại đăng lên báo. Chắc mấy con kền kền này nghĩ rằng đưa thông tin lên mạng thì cứ nhập nhèm, ai biết là ai, mà tốc độ lan truyền thì nhanh tới mức chóng mặt, vậy là chúng đạt được mục đích của mình. Thật đúng là trò hèn hạ mà chỉ có lũ kền kền mới nghĩ ra mà thôi

    Trả lờiXóa
  4. Bangtuyetnhietdoi19:53 16/11/16

    Chưa có kết luận của cơ quan điều tra mà bọn kền kền đã dám xuyên tạc thì đã đành, đằng này cơ quan điều tra đã có kết luận cụ thể về vụ án rồi mà lũ kền kền kia vẫn cố tình bịa đặt ra những tình tiết, những nghi vấn nhằm định hướng sai lệch trong dư luận. Hành vi này là không thể chấp nhận và những kẻ làm việc này cần sớm bị đưa ra trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  5. Hungyen363620:07 16/11/16

    Một nhà báo chân chính sẽ không bao giờ đến nhà nạn nhân xúi giục viết đơn khiếu nại sau khi cơ quan điều tra đã có kết luận chính thức cả. Chỉ có những kẻ hèn hạ, chuyên lợi dụng những sự kiện đau lòng của người khác để kiếm ăn mơi có thể giở những trò bỉ ổi kiểu đó được. Những kẻ này trước sau gì cũng phải gánh cái nghiệp mà chúng gây ra thôi

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh023420:27 16/11/16

    Không hiểu hai tay nhà báo kền kền kia có mục đích gì khi mà kết luận của cơ quan điều tra đã quá rõ ràng rồi mà chúng vẫn cố tình viết đơn giả danh rồi còn công bố đang tiếp tục điều tra?! Còn gì khuất tất ở vụ án này để chúng tìm kiếm hay đơn thuần chỉ là chúng đang có rỉa rói để hòng kiếm chác được chút gì đó từ vụ án này? Dù vì bất kỳ lý do nào thì việc giả danh người nhà nạn nhân viết đơn là một điều không thể tha thứ được. Hành động này cần bị vạch trần và công bố trước dư luận

    Trả lờiXóa
  7. Cái bọn kền kền chó mà, không biết dùng từ nào có thể lột tả được sự đê tiện, bẩn thỉu,hợm hĩnh của bọn cờ hó này. Không biết bọn này có còn cái mà được gọi là nhân tính hay không nữa. Chúng nó còn là "người" không hay phần "con" nó đã quá lấn át phần "người rồi". Chứ thiết nghĩ sao lại hành động đề tiện như vậy. Người chết rồi mà vẵn không cho họ được yên tâm yên nghỉ, lại đi móc họ lên để phục vụ cho những âm mưu bẩn thỉu của họ

    Trả lờiXóa
  8. Thật không thể tin nổi người nhà nạn nhân đã đau xót lắm rồi, tâm trạng họ giờ đã như đứt từng khúc ruột ra rồi, mất đi người thân trong sót sa. Thế mà bọn kền kền, đã không san sẻ nỗi đau sót thương cho gia đình xấu só này thì chớ. Đã thế lại còn cố tình khoáy sâu thêm vào nỗi đau của gia đình nạ nhân, chắc chúng không muốn để cho nạn nhân yên lòng ra đi chắc. Mà lại dám bịa đặt sự thật phát đi hai bức thư điên rồ, do chúng tự tạo. Âm mưu của chúng là gì chắc mọi người ai cũng biết, vì quá tớm nên không muốn nói ra cái độ "lởm đời". "éc te" của bọn kền kền cờ hó này

    Trả lờiXóa
  9. Người chết thì để cho họ được yên nghỉ để họ có thể yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay. Hỡi các anh kền kền kền các anh đừng như những con quạ chỉ xăm xăm để rỉa xác người chết. Các anh làm ơn có nhân tính chút đi. Trong khi người nhà nạn nhân đang xót xa, đau lòng thì mấy thằng kền kền đến còn đến để quấy rối người yên nghỉ. Chúng nó nghĩ gì mà lại xúi giục người nhà nạn nhân viết những thứ không hề có thật, mà đã không được người nhà đồng ý, thế mà hai lá thư giả cứ thong dong tòi ra, đã thế lại còn lan nhanh một cách chóng mặt trên mạng xã hội mới là điều đáng buồn lòng cơ chứ...

    Trả lờiXóa
  10. cần phải nhanh chóng tìm ra 2 cái kẻ xưng là nhà báo đến tận nhà nạn nhân để ép buộc họ viết đơn tố cáo công an tình thái bình, đây là một việc làm bỉ ổi, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức làm người. không biết 2 kẻ này là ai mà dám bất chấp quy định pháp luật, đạo đức thuần túy để làm những việc bỉ ổi như thế. sẽ không có gì sai nếu công an tình thái bình khởi tố hình sự 2 đối tượng này để đòi lại sự công bằng cho pháp luật, răn đe cho những kẻ khác có ý đồ bẩn thỉu tương tự

    Trả lờiXóa
  11. Lê Huy Vũ21:54 16/11/16

    gia đình người ta đang quằn quại trong nỗi đau của việc mất đi người thân, cái chết thương tâm của họ chưa nguôi thế mà lại xuất hiện ở đâu ra 2 kẻ mất dạy này. công an người ta đã làm hết trách nhiệm, mau chóng đưa ra kết luận chính xác để người nhà mau chóng an táng, gia đình nạn nhân cũng biết được sự thật, thế mà 2 tên mất dạy này lại đến tận gia đình nạn nhân yêu cầu họ nói những điều sai sự thật, vu khống công an, gây phấn nộ cho chính gia đình nạn nhân. nếu công an không vào cuộc thì những kẻ mất dạy như thế sẽ còn nhởn nhơ ngoài pháp luật làm những việc mất dạy.

    Trả lờiXóa
  12. Báo chí dạo này xuất hiện ngày càng nhiều thành phần kền kền, nhiều phóng viên với đạo đức nghề nghiệp suy đồi, tha hóa biến chất sẵn sàng làm tất cả mọi việc để viết ra bài nhằm kiếm tiền. Mới gần đây là một loạt phóng viên, biên tập viên bị sa thải, thu hồi thẻ nhà báo vì lí do viết bài sai sự thật, bịa ra nội dung giờ lại đến việc tự thay mặt người khác viết đơn kêu oan.
    Không rõ những kẻ mang danh phóng viên này định đến khi dừng lại những chiêu trò bỉ ổi của mình nhưng theo tôi cơ quan chức năng nên chủ động xử lý hết đám này nhằm làm trong sạch báo chí nước nhà

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog