Chia sẻ

Tre Làng

Rận cắn nhau: JB NGUYỄN HỮU VINH TỐ THÀNH VIÊN VIỆT TÂN DŨNG MAI LÀ DỐI TRÁ VÀ LƯỜNG GẠT

LâmTrực@

Trong một bài viết có tự đề "Thành viên Việt Tân quốc nội Mai Dũng - một nhân vật "nổi tiếng" về chuyện dối trá và lường gạt, JB Nguyễn Hữu Vinh - một kẻ chống phá nhà nước kiểu cực đoan - đã phải nói về Dũng Mai là một kẻ nổi tiếng về dối trá và lường gạt.

Trong bài viết của mình, thông qua ý tứ của "nhà dâm chủ" Nguyễn Tường Thụy về sự nổi tiếng của Dũng Mai (Mai Dũng) về "đạo đức và lòng thương người", JB Nguyễn Hữu Vinh tỏ ra miệt thị: "Tôi từ lâu đã không nói đến nhân vật này, dù nhân vật này tôi không lạ gì. Chính vì không lạ, nên tôi đã không thèm nói đến. Tôi không nói, không phải vì tôi sợ hãi hay vì bất cứ lý do nào bao che cho những hành động của anh ta mà tổng kết lại chỉ là dối trá và lừa bịp. DỐI TRÁ VÀ LỪA BỊP - tôi xin nhắc lại điều đó về con người này. Chỉ là vì tôi không muốn dây vào một kẻ mà tôi không thích. Đặc biệt, tôi cũng như nhiều người xưa nay vốn ngại sự không thấu hiểu của người khác và cho rằng đó có thể ảnh hưởng đến phong trào chung".

Nói về mánh lới móc túi đồng bọn từ hải ngoại, JB Nguyễn Hữu Vinh mượn lời một người bạn ở hải ngoại: "Tại sao các anh là người trong nước mang tiếng đấu tranh cho sự thật, các anh có thể tố cáo cộng sản bất minh, dối trá, lừa bịp và vô lương mà các anh lại bao che để cho Dũng Mai có thể hoành hành trục lợi trên sự trắc ẩn và lòng thương của người khác và làm hại phong trào"? 

Vinh tố Dũng Mai: 

"Khi gặp chúng tôi anh ta sống trong cảnh không công việc không nghề nghiệp và cả gia đình anh ta cũng chẳng coi anh ta ra gì. Chính vì thế, anh ta sống rất khó khăn, hàng tháng con gái phải cho anh ta đứa một ít tiền tiêu, vợ nuôi cơm và phục vụ. Vô nghề nghiệp, học hành nhưng thích xưng danh họa sĩ hoặc nhà nọ nhà kia... mục đích tạo lòng tin cho mọi người để thực hiện mục đích của mình.Luôn miệng là "Không thích các vĩ nhân" nhưng có một ai nổi tiếng thì bài nịnh của anh ta vào hàng thượng thừa. Luôn luôn kêu gào xúi người khác đấu tranh, nhưng chính anh ta sẵn sàng bán bạn bè ngay trong hoạn nạn chỉ để tìm lối thoát cho riêng mình. Chỉ những khi người biểu tình hoặc có việc gì phải ra mặt, thì chỉ khi nào hoàn toàn yên tâm không bị bắt, hoặc sau bắt bớ, thì ra chụp mấy kiểu ảnh rồi đưa lên mạng chém gió kêu gọi giúp đỡ nọ kia... và anh ta làm chủ thầu. Rất nhiều lần như vậy trong các cuộc biểu tình, Nhưng đến lần Linh mục và giáo dân Thái Hà đi nộp đơn về đến Bờ Hồ thì bị bắt, thì tôi hiểu".

Những dẫn chứng từ các vụ việc cụ thể JB Nguyễn Hữu Vinh như thường lệ vẫn cố nặn ra cho thêm phần tin tưởng, nhưng những gì anh ta nói về Dũng Mai không phải là không có cơ sở. 

Có vẻ như giữa JB Nguyễn Hữu VInh và Mai Dũng có mối thâm thù kinh khủng, Vinh nói: "Căn bệnh dối trá là căn bệnh cố hữu của anh ta, nhiều khi thậm chí như người nhà anh ta nói rằng: Nhiều việc không hiểu ông ấy nói dối để làm gì ngay cả khi không cần nói dối", và "Thế rồi những thói dối trá của anh ta xuất hiện đều đặn khiến tôi nghi ngờ. Thậm chí có những khi anh ta bịa chuyện như thật. Sau nhiều lần kiểm chứng tôi thấy con người này rất khéo miệng và trình độ dối trá có thừa. Vì vậy tôi cảnh giác".

Minh họa cho điều này, Vinh tố FBker Le Quang Ha là một nick ảo do chính Dũng Mai lập ra để làm nhiệm vụ PR cho chính anh ta, hòng đánh lừa những người nhẹ dạ cả tin.


Dẫn lời một thành viên của nhóm "Cứu Lấy Dân Oan" Vinh tố Dũng Mai đã lợi dụng nhóm này để moi tiền từ hải ngoại để tiêu sài ăn chơi đàng điếm và đây cũng chính là một trong những căn nguyên khiến nhóm Cứu Lấy Dân Oan tan rã. Vinh chua chát nói: Bởi tôi biết rằng một người dối trá thành bản năng, thì không thể có chuyện thành thật trong hoạt động chung; Bởi tôi biết, một người đã ăn chặn bằng cách kê khống ngay của đồng đội mình là anh Nguyễn Tường Thụy và 1 người chính trong nhóm Cứu lấy dân oan đã cưu mang anh ta như Lai Tiến Sơn từng bữa ăn sáng trong chuyến đi chơi...". 
Còn tôi, tôi thấy từ khi Cứu lấy dân oan, thì ông Trùm đi cứu dân oan đã hoàn toàn thoát nghèo, phong lưu và khi người này nhận ra chân tướng tránh ra xa, thì lại có những con mồi mới được quy tập. Và nhóm Mai.Info đã ra đời cũng cùng một ông trùm chăn dắt.
JB Nguyễn Hữu Vinh
Cuối cùng JB Nguyễn Hữu Vinh kết luận: Âu đó cũng là một nghề kiếm ăn, có điều là kiếm ăn kiểu đó không thể gọi là bình thường chứ chưa cần dùng từ lương thiện.

Tôi vốn chỉ coi JB Nguyễn Hữu Vinh là một con chó săn của đám phản động lợi dụng đạo Thiên chúa ở Việt Nam, nhưng những gì anh ta tố Mai Dũng hôm nay tôi tin là sự thật, bởi nó phù hợp với những tố cáo của các thành phần khác cùng trong băng đảng của Mai Dũng và phù hợp với hiểu biết của tôi về con người dâm dục này.

23 nhận xét:

  1. Bản chất của các nhà rận Việt,đứa nào cũng thế.

    Trả lờiXóa
  2. Tố nhau roài, tố nhau rồi kìa cả nhà ơi!
    "Khi gặp chúng tôi anh ta sống trong cảnh không công việc không nghề nghiệp và cả gia đình anh ta cũng chẳng coi anh ta ra gì. Chính vì thế, anh ta sống rất khó khăn, hàng tháng con gái phải cho anh ta đứa một ít tiền tiêu, vợ nuôi cơm và phục vụ. Vô nghề nghiệp, học hành nhưng thích xưng danh họa sĩ hoặc nhà nọ nhà kia... mục đích tạo lòng tin cho mọi người để thực hiện mục đích của mình.Luôn miệng là "Không thích các vĩ nhân" nhưng có một ai nổi tiếng thì bài nịnh của anh ta vào hàng thượng thừa. Luôn luôn kêu gào xúi người khác đấu tranh, nhưng chính anh ta sẵn sàng bán bạn bè ngay trong hoạn nạn chỉ để tìm lối thoát cho riêng mình. Chỉ những khi người biểu tình hoặc có việc gì phải ra mặt, thì chỉ khi nào hoàn toàn yên tâm không bị bắt, hoặc sau bắt bớ, thì ra chụp mấy kiểu ảnh rồi đưa lên mạng chém gió kêu gọi giúp đỡ nọ kia... và anh ta làm chủ thầu. Rất nhiều lần như vậy trong các cuộc biểu tình, Nhưng đến lần Linh mục và giáo dân Thái Hà đi nộp đơn về đến Bờ Hồ thì bị bắt, thì tôi hiểu".

    Trả lờiXóa
  3. Mèo mả gà đồng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với nhau cả thôi. Bản chất Nguyễn Hữu Vinh và Dũng Mai đều không tốt đẹp gì.
    Trước kia, Dũng Mai dính vào vụ scandal tình ái “trai trên gái dưới” khi bị bắt gặp quả tang trong nhà nghỉ với người đồng hành trong nhóm “cứu lấy dân oan” là Phan Cảm Hường, nguồn thông tin cũng từ Nguyễn Hữu Vinh mà ra.
    Có vẻ hai người này có mối thâm thù với nhau, quan trọng là khi nào ra tay xử lý nhau mà thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Nghĩ cũng thật tội cho Dũng Mai, từ một kẻ vô công rồi nghề trở thành ông trùm dân chủ. Thế nhưng, do bản tính ăn bẩn nên bị cả dàn NoU và cựu thành viên nhóm "Cứu lấy dân oan" (CLDO)"đánh hội đồng".
    Như vậy là tan nát hết hình ảnh, từ nay ai dám đổ tiền cho các trò hề mà Dũng Mai dựng lên nữa?
    Dũng Mai lại quay với với cái máng lợn mà thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Tác giả có vẻ cay nghiệt với bọn này nhỉ?
    "Tôi vốn chỉ coi JB Nguyễn Hữu Vinh là một con chó săn của đám phản động lợi dụng đạo Thiên chúa ở Việt Nam, nhưng những gì anh ta tố Mai Dũng hôm nay tôi tin là sự thật, bởi nó phù hợp với những tố cáo của các thành phần khác cùng trong băng đảng của Mai Dũng và phù hợp với hiểu biết của tôi về con người dâm dục này."

    Trả lờiXóa
  6. Khi lợi ích không theo như ý cái là lại cắn nhau ra ngay thôi mà. Thấy người khác được tiền các nơi rót về, mình thì không thì bắt đầu săm soi nhau ra mà. Cái trò đời là như vậy! Ở đâu thì cũng thế, nhưng đối với đám nhà rận thì nó quyết liệt hơn, vì nó là tiền chùa rót về nên kém miếng khó chịu với nhau ra

    Trả lờiXóa
  7. Cùng hội, cùng thuyền mà còn tố nhau thế này: "Vinh chua chát nói: Bởi tôi biết rằng một người dối trá thành bản năng, thì không thể có chuyện thành thật trong hoạt động chung; Bởi tôi biết, một người đã ăn chặn bằng cách kê khống ngay của đồng đội mình là anh Nguyễn Tường Thụy và 1 người chính trong nhóm Cứu lấy dân oan đã cưu mang anh ta như Lai Tiến Sơn từng bữa ăn sáng trong chuyến đi chơi...".

    Trả lờiXóa
  8. Mai dũng là người của ta gài vào hoạt động trong đám rận.mai dũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đảng ta giao phó
    Nhiệt liệt chào mừng anh đã làm phân hóa nội bộ của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  9. JB Nguyễn Hữu Vinh hay Mai Dũng thì cùng đều là lưu manh chuyên kiếm ăn bằng nghề "đấu tranh dân chủ đểu". Chỉ là lưu manh ít hay nhiều hơn.
    - Thực tế, ngay ở đây còn mấy con cắc ké tay sai , ăn theo đám lưu manh "dân chủ" này. Tức là cặn bã của cặn bã.

    Trả lờiXóa
  10. Một mối quan hệ dựa trên lợi ích của mỗi cá nhân thì không bao giờ có thể bền chặt khăng khít được, sớm muộn khi mà lợi ích của cá nhân bị xâm phạm thì nó sẽ nảy sinh mâu thuẫn ngay thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Tổ chức Việt Tân nó đúng chất là một tổ chức khủng bố. Chúng chẳng hoạt động vì một lí tưởng hay mục tiêu gì tốt đẹp cho đất nước, cho dân tộc này cả, chẳng quan tâm đến nhân dân ta như thế nào đâu. Những thành viên của tổ chức Việt Tân chúng cũng chẳng có lí tưởng nào đâu. Chúng chỉ cụm chung vào một ổ để bám đít bọn phương Tây, làm con rối cho bọn Tây, làm nô dịch cho bọn Tây, dể Tây nó thí cho vài đồng, rối cầm tiền đi ăn chơi nhảy múa không phải lao động chứ sao. Và việc đồng bọn Việt Tân dối trá, lường gạt là chuyện dễ hiểu

    Trả lờiXóa
  12. Chung quy lại cũng chỉ vì chia trác tiền một cách không sòng phẳng mà các "nhà dân chủ rởm" lại quay ra cắn xé lẫn nhau. Thật đáng buồn cười khi các vị suốt ngày gào đi gào lại các điệp khúc "dân chủ, nhân quyền" nhưng động đến đồng tiền một cái là bộ mặt thật của các vị hiện rõ ngay.

    Trả lờiXóa
  13. Đấy cái bản chất dối trá lưu manh của các nhà đấu tranh cho "dân chủ" phải có những vụ như thế này thì cái bản chất đểu cán nó mới lại càng hiện lên rõ nét hơn. Các rận chủ mồm lúc nào cũng như cái loa phường oang oang rằng đấu tranh cho "nhân quyền" đấu tranh vì "dân chủ". Chỉ mồm ra thôi là đạo đức nhân nghĩa, nào thì "cứu lấy dân oan". Và sự thật là các nhà "dân chủ" họ là gì? Họ đi ăn chơi nhảy múa, họ lấy cớ là gây quỹ cho dân oan rồi bòn rút tiền của kiều bào lấy tiền của kiều bà đi hú hí. Vâng "dân chủ" quá

    Trả lờiXóa
  14. Cái bọn Việt Tân này đều là bọn phản động khủng bố nên chẳng tốt đẹp cái con mịa gì cả. Chúng nó đều cùng một giuộc cả với nhau cả. Dối trá, lưu manh và lường gạt. Chưa kể cái võ "múa lưỡi" thì phải nói là thôi rồi đấy. "đỉnh của đỉnh" ??? Mồm thì gào thét kêu la, đòi ủng hộ "dân oan", đấu tranh cho "dân chủ" nhưng sự thật thì sao? trời ạ! Các cuộc cãi vã đổ lỗi nhau vạch trần những sự thật ngỡ ngàng. Thì ra do ăn chia không đều nên các nhà "dân chủ" đã "tự vạch áo cho người xem lưng". tự khai, tự tố nhau ăn chặn tiền của kiều bào trong hội"cứu lấy dân oan"

    Trả lờiXóa
  15. JB Nguyễn Hữu Vinh là một con chó săn của đám phản động lợi dụng đạo Thiên chúa ở Việt Nam, nhưng những gì anh ta tố Mai Dũng hôm nay tôi tin là sự thật, bởi nó phù hợp với những tố cáo của các thành phần khác cùng trong băng đảng của Mai Dũng và phù hợp với hiểu biết của tôi về con người dâm dục này. Khi mà cùng mộ lũ kền kền chia thịt thối không bằng nhau thì sẽ cắn nhau thôi.

    Trả lờiXóa
  16. Hungyen363623:27 18/11/16

    Bản chất lưu manh, cơ hội, thủ đoạn hèn hạ của Mai Xuân Dũng thì đã nổi tiếng trong giới rận chủ, thế nhưng giờ đây mới có một kẻ dám lên tiếng để vạch trần bản chất xấu xa của hắn. Từ ngày gia nhập làng rận, Dũng như đổi đời nhờ việc kiếm chác tiền từ nguồn viện trợ dồi dào của nước ngoài, tài trợ cho phong trào dân oan trong nước, đúng là loại vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  17. Hoabinh023423:30 18/11/16

    Cả hai nhóm “Mai Info” hay “CLDO” đều chỉ là chiêu trò của rận chủ Mai Xuân Dũng lập ra với chiêu bài “cứu giúp dân oan” nhằm lừa gạt, chiếm đoạt tiền tài trợ từ hải ngoại gửi về để giúp đỡ phong trào trong nước. Thực chất nguồn tiền ấy chủ yếu đổ vào túi một kẻ lưu manh, vô đạo đức và thủ đoạn như Dũng, cũng dễ hiểu tại sao hắn từ một tên lưu manh, vô công rồi nghề lại giàu lên nhanh chóng.

    Trả lờiXóa
  18. Đến hẹn lại lên thôi mà, sau khi các đối tượng trong dân oan cắn xé nhau vì chia chắc không đều thì giờ đến lượt Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Lân Thắng quay ra cắn Mai Xuân Dũng vì những hành vi lừa dối, gián trá trong sử dụng tài chính của Dũng.
    Chung quy có thể thấy đám rận chủ đang cắn xé nhau vì tiền, vì chia chác không đều, điều đó cho thấy những gì đám rận chủ hô hào là đấu tranh vì dân tộc, dân chủ, vì nhân quyền chỉ là khẩu hiệu giả hiệu, che mắt dư luận mà thôi. Cái ngày mà phong trào dân chủ tự sụp đổ chắc không còn xa xôi

    Trả lờiXóa
  19. Mặc dù ở cùng chiến hào , cùng tư tưởng chống đối nhưng do mâu thuẫn Vinhh tố Dũng Mai đã lợi dụng nhóm này để moi tiền từ hải ngoại để tiêu sài ăn chơi đàng điếm. Cháy nhà mới ra mặt chuột là chung thực chất luôn luôn nhận những khoản viện trợ từ ngoại bang để chia chác nhau hoạt động phá hoại vì tiền mà cắn xé nhau như vậy thì chắc cũng sớm tan tác thôi

    Trả lờiXóa
  20. Không thẻ hiểu nổi mấy anh rận tranh nhau miếng cơm manh áo , tranh nhau cục tiền này đang phơi bày cái trò gì cho thiên hạ xem nữa. Thực ra các vị ấy cứ bảo nhân danh yêu nước vì dân nhưng bản chất là phụ thuộc vào luwuuowjgn hầu bao được chia chác từ bên Mỹ trở về mà thôi. đánh nhau vì tiền thì cũng tan rã vì tiền mà thôi

    Trả lờiXóa
  21. Bản chất của Mai Dũng hay hầu hết những nhà dận chủ khác có lẽ đều cũng như vậy.Khi không tự chia sẻ được các lợi ích vật chất được ban phát các nhà dận chủ từ chỗ tâng bốc nhau người này vì dân chủ người kia vì nhân quyền quay sang đá xoáy nói xấu nhau ,chúng tự phô diễn những bản chất xấu xa đằng sau cái phong trào dân chủ nhân quyền mà chúng vẽ lên!

    Trả lờiXóa
  22. Nội bộ các con rận chủ đang có sự mâu thuẫn và các con rận chủ đang căn nhau nguyên nhân của vấn đề này là do các con rận chủ ăn chia lợi lộc không đều người nhiều người ít nên chúng quay ra cắn nhau, bản chất của những con rận chủ này là như thế,

    Trả lờiXóa
  23. ại sao các anh là người trong nước mang tiếng đấu tranh cho sự thật, các anh có thể tố cáo cộng sản bất minh, dối trá, lừa bịp và vô lương mà các anh lại bao che để cho Dũng Mai có thể hoành hành trục lợi trên sự trắc ẩn và lòng thương của người khác và làm hại phong trào

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog