Chia sẻ

Tre Làng

VĨ CẦM VÀ...CCCC


Với cơ sở hạ tầng của Hà Nội, hay Sài Gòn. Với lòng lề đường và ý thức và sự bát nháo mang tính truyền thống của dân ta, thì không có sự mệt mỏi nào vượt qua được sự mệt mỏi của những người làm công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Hay thậm chí là một chị lao công.

Từng rất thông cảm khi chứng kiến, chị lao công khùng lên mắng lại một mẹ bỉm sữa, khi hồn nhiên cho con vứt vỏ bánh tóe loe, dù thùng rác ở cách đó không xa. Và lập luận của mẹ bỉm này khi cong mõm cãi lại, là chị lao công phải có trách nhiệm đi dọn, vì đó là nghề của chị, và hehe, không được làm tổn thương con nít!


***

Hãy đặt mình vào vai trò là cán bộ giữ gìn an ninh trật tự của Hà Nội, như tay cảnh sát trong câu chuyện đứa bé mười lăm tuổi kéo vĩ cầm và khóc nỉ non chẳng hạn, để thông cảm phần nào cho họ. Ý thức của dân Việt Nam nói chung và ý thức sử dụng các không gian công cộng nói riêng, chưa bao giờ là thứ văn minh đủ để người với người có thể êm ái dành cho nhau những ánh mắt dịu dàng và lời nói ngọt ngào văn học, mỗi khi cần giữ trật tự, hehe. Với tay công an, không chỉ có mỗi một đám cậu bé này, mà còn nhiều đám cậu bé kéo vỹ cầm khác. Không chỉ có mỗi điểm này cần giải tỏa, mà còn đầy chỗ khác phải giải tỏa.

Đừng bắt công an phải lãng mạn và phải biết nâng niu âm nhạc trong tình huống đó. Vì ngày nào chả có nhạc dội vào tai họ, và ngày nào chả mỏi mệt đi lùa đám dân lộn xộn vô tổ chức?!

Nhạc nhạc cái ccc, hehehe.

***

Dù rất thông cảm cho thằng bé kéo vỹ cầm, nhưng cậu vẫn phải cất lời khen đồng chí công an nào đó và bày tỏ sự thông cảm. Phải chấp nhận như thế, mới có vỉa hè, mới có lòng đường rộng rãi. Con trai đã mười lăm tuổi, và đã đi nhiều nước trên thế giới, mà hở ra là mít ướt, sao dở thế?!

Và cậu chê người mẹ cậu bé khi dùng ngôn ngữ cảm tính để khóc than trên facebook. Với đặc điểm bầy đàn của mạng xã hội hiện tại, con chị sẽ nhận được bài học giáo dục gì từ chị, khi status của chị ăn triệu like, ăn ngàn share, và hoàn toàn có thể đủ áp lực để bắt chính quyền phải vuốt đuôi dư luận để làm một điều gì đó với viên cảnh sát dù rằng về lý, họ không sai?!

10 nhận xét:

  1. mày biết viết báo mà mày đéo có 1 chút về văn hóa nghệ thuật, mày nói mày đúng thì ông Thứ trưởng rổi hơi đi ủng hộ cậu bé à, đéo biết đánh đàn thì đéo nghe, to mồm như lủ chợ cá , địt me ông khinh. đầu to óc trái nho

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh12:51 30/7/17

    Trích.
    Sau khi nghe giải thích, bố cháu bé liền lấy chân đạp vào nắp đàn rồi quay sang lăng mạ tổ công tác: “ Mẹ cái bọn nhà quê, vô học, xxx hiểu gì về nghệ thuật…”, cùng nhiều lời lẽ lăng mạ khác. Ngay cả cháu bé đứng cạnh cũng chỉ tay vào tổ công tác và có lời lẽ xúc phạm: “Chúng mày tưởng tao sợ chúng mày à”.
    Cả đoàn công tác và toàn bộ những người có mặt tại đó đều "ngẩn người" trước phát ngôn của cháu bé. Vì sợ ảnh hưởng đến tuyến phố đi bộ, tổ công tác chỉ nhắc nhở mà không xử lý trường hợp này.

    Trả lờiXóa
  3. Trích. Sau khi nghe giải thích, bố cháu bé liền lấy chân đạp vào nắp đàn rồi quay sang lăng mạ tổ công tác: “ Mẹ cái bọn nhà quê, vô học, xxx hiểu gì về nghệ thuật…”, cùng nhiều lời lẽ lăng mạ khác. Ngay cả cháu bé đứng cạnh cũng chỉ tay vào tổ công tác và có lời lẽ xúc phạm: “Chúng mày tưởng tao sợ chúng mày à”. Cả đoàn công tác và toàn bộ những người có mặt tại đó đều "ngẩn người" trước phát ngôn của cháu bé. Vì sợ ảnh hưởng đến tuyến phố đi bộ, tổ công tác chỉ nhắc nhở mà không xử lý trường hợp này.Đấy,có ăn có học tưởng bố mẹ làm to nên ko coi ai ra gì,tôi đồng ý dẹp.có chục đứa như thế này thì chỗ đâu mà đi nữa

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh21:08 30/7/17

    Loài vích có một đặc điểm là nếu kéo nó về phía này, nó luôn phản xạ bằng cách bỏ chạy theo chiều ngược lại. Bởi vậy nếu muốn lôi nó lên bờ thì đừng cố kéo nó lên bờ, mà kéo nó về phía biển. Kkkkkkk!

    Trả lờiXóa
  5. Cậu bé kéo vĩ cầm có chăng cái lỗi của cậu là thiếu sự tìm hiểu, biểu diễn ở một nơi công cộng như phố đi bộ thì giấy phép biểu diễn là điều cần có. Các bác đừng thấy trên phim tây chơi đàn dạo mà tưởng là nó thích là nó đứng chơi được, hoặc là cái đường ấy dành riêng cho hđ nghệ thuật, hoặc là đã có giấy phép cả rồi. Tìm hiểu chút đi sẽ biết. Trước khi chửi rủa thì hãy tìm hiểu.

    Trả lờiXóa
  6. Dù rất thông cảm cho thằng bé kéo vỹ cầm, nhưng cậu vẫn phải cất lời khen đồng chí công an nào đó và bày tỏ sự thông cảm. Phải chấp nhận như thế, mới có vỉa hè, mới có lòng đường rộng rãi. Con trai đã mười lăm tuổi, và đã đi nhiều nước trên thế giới, mà hở ra là mít ướt, sao dở thế?!

    Trả lờiXóa
  7. Vụ việc có vẻ gây nên nhiều tranh cãi, nhưng nên nhớ, đến cả các nước như Mỹ hay châu âu, muốn biểu diễn tại những nơi công cộng như đại lộ Hollywood thì phải có đăng ký, ko phải thích diễn là diễn đâu. Hơn nữa lại là biểu diễn có xin tiền nên cảng phải quản lý. Có thể cách tiếp cận của công an chưa phù hợp nhưng chúng ta cũng nên biết dần đi là vừa, đừng có bảo vệ mù quáng.

    Trả lờiXóa
  8. Cậu bé kéo vĩ cầm có chăng cái lỗi của cậu là thiếu sự tìm hiểu, biểu diễn ở một nơi công cộng như phố đi bộ thì giấy phép biểu diễn là điều cần có. Các bác đừng thấy trên phim tây chơi đàn dạo mà tưởng là nó thích là nó đứng chơi được, hoặc là cái đường ấy dành riêng cho hđ nghệ thuật, hoặc là đã có giấy phép cả rồi. Tìm hiểu chút đi sẽ biết.

    Trả lờiXóa
  9. Vụ việc có vẻ gây nên nhiều tranh cãi, nhưng nên nhớ, đến cả các nước như Mỹ hay châu âu, muốn biểu diễn tại những nơi công cộng như đại lộ Hollywood thì phải có đăng ký, ko phải thích diễn là diễn đâu. Hơn nữa lại là biểu diễn có xin tiền nên cảng phải quản lý. Có thể cách tiếp cận của công an chưa phù hợp nhưng chúng ta cũng nên biết dần đi là vừa.

    Trả lờiXóa
  10. Cái lỗi của cậu bé trên là chưa tìm hiểu kỹ, biểu diễn ở một nơi công cộng như phố đi bộ thì giấy phép biểu diễn là điều cần có. Các bác đừng thấy trên phim tây chơi đàn dạo mà tưởng là nó thích là nó đứng chơi được, hoặc là cái đường ấy dành riêng cho hđ nghệ thuật, hoặc là đã có giấy phép cả rồi. Tìm hiểu chút đi sẽ biết.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog