Chia sẻ

Tre Làng

Về chuyện người già

Nhớ nghe 2 tai nghe chửa, các thím?

Anh bảo vệ oánh cụ già hay cụ non đều sai, cần roi vào đít., sang xuân cho về. Nhưng cụ già mất nết thì tính sao?


Đừng nghe lều báo thương vay khóc mướn mà bị ngu dần đều, các thím à.

Về chuyện người già

https://www.facebook.com/mrquockhanh7979/posts/937686696392305

Có 2 việc mà các anh chị về hiu không nên làm nhưng lạ thay rất là phổ biến: đó là làm thơ và phát biểu í kiến về vấn đề chính trị, xã hội.

Một số anh quan chức đến tuổi hiu bỗng dưng thích làm thơ, xuất phát từ những buổi nhậu với bầy lâu la anh cao hứng đọc vài câu thơ nhảm nhí đại loại như:

“Sáng nay gió lách khe mông
Mới hay trời đã sang đông mất rồi”

Thế là chúng nó vỗ tay ầm ầm khen anh như Lý Bạch cái thế, lần một lần hai anh không tin, nhưng chúng nó khen hoài anh lại tin anh giỏi thật… về hiu rảnh rỗi thay vì mở tivi xem Chipu nhảy thì anh lại cao hứng làm một ngày vài chục bài thơ, rút sổ tiết kiệm xuất bản thành mấy tập và gặp ai anh cũng tặng, gặp ai anh cũng đọc. Đến mức A3 phải thủ sẵn 2 câu thơ để đời khi giao liu với hiu trí:

“Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Tặng gì cũng được xin đừng tặng thơ”

Việc thứ hai và việc phát bỉu cảm tưởng về nhân tình thế thái, cái này A3 chê rất. Khi đương chức, nắm trong tay đầy đủ thông tin vụ việc nhưng vì nhiều lí do anh chị lại câm như hến. Đến khi về hiu mồm ngứa như đắp lá môn, thông tin thì chỉ dừng lại ở mức chộp giật trên báo mạng nhưng lại rất thích phát bỉu, lắp thêm chữ “nguyên” trước chức danh khi về hiu là anh chị có quyền chém gió bạt mạng và bọn lều báo rất khoái lợi dụng đặc điểm húng hợi của hội già trâu này. Điều này nguy hiểm ở chỗ, nhân dân khi tiếp nhận thông tin từ phía các anh chị sẽ hoang mang vạn lần vì dù gì anh chị cũng là lão thành, gạo cội mà đâu biết thực hư là anh chị cũng mù tịt thông tin.

Chủ nghĩa kinh nghiệm cũng như thuốc bổ, đủ liều lượng thì quý vô cùng nhưng quá hớp là thành bả chuột. Người già trong xã hội như một kho sách quý, nhưng phải đọc đúng, đọc đủ và chọn lọc “sách”. Tôn trọng người già nhưng tuyệt nhiên đừng để họ có đặc quyền nói gì cũng là chân lý và làm gì cũng là chuẩn mực.

Chơi mạng xã hội, bọn ngu truyền kiếp khi tranh luận hay khoe ra 1 thứ: đó là tuổi. Đó là điều hamcac nhất trong mọi cuộc đi tìm chân lý, hãy bỏ thâm niên hít oxy qua một bên, đem luận chứng và luận cứ của mình ra đấu trí với nhau một cách văn minh nhất thì tất yếu nhận thức của các bên trong cuộc nói chuyện sẽ được nâng lên theo cấp số nhân. Còn “tao từng tuổi này mà mày dám cãi?” thì suốt đời chỉ dự báo thời tiết qua miệng giếng mà thôi.

Đi ra đường, sợ nhất là quẹt xe trúng người già (các anh chị ngẫm lại đi) và đa phần người già đi xe không cần luật: “tao lớn tuổi thế này làm sao mà đi ẩu được” mặc nhiên là thần chú để tru tréo với cộng đồng gây sức ép với người khác. Các anh chị già thích thì băng qua đường và thề không đụng nút xinhan, sáng tập thể dục vui thì đi trên lề, buồn thì cứ lane ô tô mà rảo bước, nhất là các cụ đi xe đạp thể thao - đạp xe giữa Phạm Văn Đồng mà như đang thong dong trên bờ cát của FLC Quy Nhơn mặc cho bao tiếng còi xe thúc dục của bọn trẻ…

Ở An Nam, xe lớn đụng xe nhỏ thì xe lớn sai, thằng trẻ đụng ông già thì thằng nhỏ sai, cứ thế mà quy đổi ra tiền, luật cc.

Lều báo và người chơi facebook ở xứ Lừa có một đặc điểm rõ nét là a dua, a tòng trước một sự việc chưa rõ đầu đuôi. Thay vì tập cho mình thói quen nhìn nhận sự việc toàn diện, xem trong vụ việc mình quan tâm là ai sai? ai đúng? hay cả hai phía đều sai? Từ đó rút ra kinh nghiệm ứng xử cho bản thân mình.

Nên nhớ rằng vụ dâm ô của anh già Nguyễn Khắc Thuỷ ở Vũng Tàu chúng ta khó khăn điều tra và xét xử phần lớn là do thiếu chứng cứ, clip và hình ảnh cơ quan điều tra thu về… không đầy đủ sự việc từ lúc đầu.

Và hôm qua đến nay, anh chị đang xem và chửi rủa một sự việc trong clip cũng không đủ đầy như thế. Zindane nổi tiếng điềm tỉnh còn phải uỉ đầu vào ngực Materazzi ở phút 110 để chuốc lấy chiếc thẻ đỏ vì thằng chó ấy dám nói rằng: “Tao thích con điếm hơn chị gái mày” cho thấy rằng dù là người điềm tĩnh nhất cũng khó tránh được kích động khi bị chửi.

Tất nhiên, cứ luật mà soi, thằng nào khi tranh luận chịu không nổi nhiệt mà động tay động chân thì Nhà nước sẽ cử đi du học một khoá dưới mái tù XHCN cho khôn ra, nhất là gây thương tích nặng sau khi giám định. Ngu thì cho chết.

Nó là bảo vệ khu đó, nó thừa biết ở đó có camera nhưng nó chấp nhận chơi tất tay, thì ắt hẳn hông phải anh già kia đang đọc bài thơ “ông bị đau chân, nó sưng nó tấy” cho nó nghe, phải hơm? Hay là anh già đang áp dụng khẩu dâm kamasutra với mẹ thằng bảo vệ? Hỏi là đã trả lời.

Ở xứ này thường độ già sẽ thuận đà với độ húng.

Mời đọc:










Trích đoạn của tay Voong Ngẩu Pín:

Vụ anh bảo vệ đánh người là sai con mẹ nó rồi, nóng quá thì phang 1 phát thôi, hoặc vật ra trói lại, kêu = khống chế, chứ anh bem 3 cú liên hoàn toàn 10 phần công lực, thì đéo đỡ đc, mà với con mắt của cao thủ võ học, thì đòn nặng nhất là đòn chân, đá khi Quang lão nhân gia đang ngã, cụ Quang quả nhiên công lực phi phàm, quá là cao số khi chỉ phải khâu lìu tìu vài phát, đéo gẫy cái răng nào, cụ khỏe đó, đéo sao đâu.

Nguyên nhân đéo phải như báo nói, mà là cụ Quang sống ở chung cư luôn, nhưng cụ diệu rồi ném xe bất kì chỗ nào tiện, bảo vệ nó nhắc nhiều, lần này đòi phạt 50k cho cụ sợ.

Thực ra, đéo to chuyện nếu đéo có 1 nhân vật mà chúng ta bỏ qua, chính là mụ vợ của Quang lão nhân gia, dù clip ko tiếng, quý tộc đản cũng nhòm đc mụ mồm nói nhức cả đầu, cưỡng tình đoạt lý, Quang lão anh hùng bị mụ vợ cuốn đi, thành ra ngang ngược, hóa xô xát, và gặp đúng anh bảo vệ mẫn cán tức nước vỡ bờ. 

Ý của 2 vợ chồng này là bọn bảo vệ phải hầu tao, vì đây là khu nhà tao. các thanh niên lâu năm luôn nghĩ sở hữu chung cư là đc hầu luôn, rất tiếc anh em bảo vệ ko nghĩ vậy. 

Tuy nhiên cái kết thế là có hậu, lão nhân gia tuy khâu, cơ mà lành rất nhanh, lại bú diệu đc rồi, mắt bị híp lại 1 chút sẽ nhìn đời bằng nửa con mắt, càng thánh. 

Mình gõ để nhắc các chị vợ rằng, đừng có lắm mồm, ở chung cư thì phải tuân theo quy định chung, cưỡng tình đoạt lí thì chồng mình ăn liên hoàn đấm, ra đường còn to chuyện nữa, thế thôi đéo nói nhiều.

Anh em bảo vệ thì đéo anh em nào mềm tính đâu, suốt ngày làm việc dưới hầm nhu chuột chù, ngửi khói xe chán bỏ mẹ ra, ức chế lắm nhất là anh em trẻ, vì suốt ngày phải phơi mặt hầu lũ mất nết, thành ra anh em lắng đến giới hạn thôi.

Thôi vụ này bỏ qua, anh bảo vệ xin lỗi, thanh niên lâu năm Quang quảng trị hãy bú diệu hoan hỉ, mụ vợ Quang lão anh hùng hãy tự đấm ngực mà vấn tâm, quân mất nết, chính mụ đẩy phu quân vào viện, chứ ai.

5 nhận xét:

  1. Nặc danh14:44 6/1/18

    Pín Tần:
    Vụ anh bảo vệ đánh người là sai con mẹ nó rồi, nóng quá thì phang 1 phát thôi, hoặc vật ra trói lại, kêu = khống chế, chứ anh bem 3 cú liên hoàn toàn 10 phần công lực, thì đéo đỡ đc, mà với con mắt của cao thủ võ học, thì đòn nặng nhất là đòn chân, đá khi Quang lão nhân gia đang ngã, cụ Quang quả nhiên công lực phi phàm, quá là cao số khi chỉ phải khâu lìu tìu vài phát, đéo gẫy cái răng nào, cụ khỏe đó, đéo sao đâu.

    Nguyên nhân đéo phải như báo nói, mà là cụ Quang sống ở chung cư luôn, nhưng cụ diệu rồi ném xe bất kì chỗ nào tiện, bảo vệ nó nhắc nhiều, lần này đòi phạt 50k cho cụ sợ.

    Thực ra, đéo to chuyện nếu đéo có 1 nhân vật mà chúng ta bỏ qua, chính là mụ vợ của Quang lão nhân gia, dù clip ko tiếng, quý tộc đản cũng nhòm đc mụ mồm nói nhức cả đầu, cưỡng tình đoạt lý, Quang lão anh hùng bị mụ vợ cuốn đi, thành ra ngang ngược, hóa xô xát, và gặp đúng anh bảo vệ mẫn cán tức nước vỡ bờ.
    Ý của 2 vợ chồng này là bọn bảo vệ phải hầu tao, vì đây là khu nhà tao. các thanh niên lâu năm luôn nghĩ sở hữu chung cư là đc hầu luôn, rất tiếc anh em bảo vệ ko nghĩ vậy.
    Tuy nhiên cái kết thế là có hậu, lão nhân gia tuy khâu, cơ mà lành rất nhanh, lại bú diệu đc rồi, mắt bị híp lại 1 chút sẽ nhìn đời bằng nửa con mắt, càng thánh.
    Mình gõ để nhắc các chị vợ rằng, đừng có lắm mồm, ở chung cư thì phải tuân theo quy định chung, cưỡng tình đoạt lí thì chồng mình ăn liên hoàn đấm, ra đường còn to chuyện nữa, thế thôi đéo nói nhiều.

    Anh em bảo vệ thì đéo anh em nào mềm tính đâu, suốt ngày làm việc dưới hầm nhu chuột chù, ngửi khói xe chán bỏ mẹ ra, ức chế lắm nhất là anh em trẻ, vì suốt ngày phải phơi mặt hầu lũ mất nết, thành ra anh em lắng đến giới hạn thôi.

    Thôi vụ này bỏ qua, anh bảo vệ xin lỗi, thanh niên lâu năm Quang quảng trị hãy bú diệu hoan hỉ, mụ vợ Quang lão anh hùng hãy tự đấm ngực mà vấn tâm, quân mất nết, chính mụ đẩy phu quân vào viện, chứ ai.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là phải có những người trong cuộc lên tiếng thì mới có thể xác nhận được tính chất của sự việc, ai đúng ai sai. Cộng đồng mạng mang thiên hướng từ rất nhiều phía mà chủ yếu họ đều chưa hiểu rõ tường tận sự việc đã vội đưa ra ý kiến, quan điểm cá nhân khiến cho nhiều người vì thế mà bị vu oan giáng họa. "trước khi nói phảu uốn lưỡi 7 lần" thì giờ đây hy vọng cồng đồng mạng trước khi chỉ trích hay bảo vệ bất cứ ai hãy tìm hiểu sự việc 1 cách kỹ càng để thể hiện được mình là người có trình độ dân trí cao.

    Trả lờiXóa
  3. Chúng ta không nên bàn tán những điều chưa phải là sự thật. Đừng nên nghe một số thành phần kích động trên mạng xã hội mà vội vã đánh giá bản chất của một vụ việc. Chính vì vậy, đứng trước một vấn đề trong xã hội chúng ta nên lắng nghe từ nhiều phía, không nên a dua theo số đông mà đánh mất lý trí. Cần phải biết chọn lọc những nguồn thông tin chính thống, lắng nghe người trong cuộc lên tiếng. Nhờ đó chúng ta sẽ hiểu sâu hết được mọi việc. Tất nhiên trong trường hợp trên bài viết cũng vậy.

    Trả lờiXóa
  4. Già hay trẻ thì ai sai sẽ bị pháp luật lên án, xã hội lên án mà thôi. Nhưng tôi nghĩ ra ngoài xã hội nếu như anh không cuồi đểu, khong tọc mạch, không lưu manh thì chả ai người ta động đến thân xác của anh. Việc anh anh làm việc tôi tôi làm. Còn nếu anh không đường hoàng có hành vi gây gổ thì đương nhiên là anh bị ăn đòn rồi, bất kể kaf giay hay tre, trai hay gái. Chúngbta không nên nói anh bảo vệ sai hay người già kia sai mà tìm hiểu xem nguyên nhân lad do đâu rồi hẵng phán xét ạ.

    Trả lờiXóa
  5. Ra đường, sợ nhất là quẹt xe trúng người già (các anh chị ngẫm lại đi) và đa phần người già đi xe không cần luật: “tao lớn tuổi thế này làm sao mà đi ẩu được” mặc nhiên là thần chú để tru tréo với cộng đồng gây sức ép với người khác. Các anh chị già thích thì băng qua đường và thề không đụng nút xinhan, sáng tập thể dục vui thì đi trên lề, buồn thì cứ lane ô tô mà rảo bước, nhất là các cụ đi xe đạp thể thao - đạp xe giữa Phạm Văn Đồng mà như đang thong dong trên bờ cát của FLC Quy Nhơn mặc cho bao tiếng còi xe thúc dục của bọn trẻ…

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog