Chia sẻ

Tre Làng

GHÊ TỞM

LâmTrực@

Thật đáng xấu hổ khi bỏ mặc người bị tai nạm giao thông cận kề cái chết. Sự vô cảm đang hành hạ chúng ta, nhưng sinh vật được gọi là người.

Có hàng vạn lý do để người chứng kiến không đưa người bị nạn đi cấp cứu. Song dù là lý do nào, tình trạng vô cảm cũng khó đưuọc tha thứ.

Có một sự thật đau lòng quanh các vụ tai nạn giao thông liên quan đến những người chứng kiến, đó là họ quan tâm đến vụ tai nạn chỉ nhằm mục đích ghi lại biển số xe để về đánh lô đề.

Ngày 12/9 trên mạng xã hội Youtube xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nạn nhân tai nạn giao thông nằm thoi thóp thở trước đầu xe ô tô. Trong khi đó, một người đàn ông đi xem biển số xe, rồi lớn tiếng nói với đám đông: "Làm con lô con đề đi" và không ai gọi xe, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lối hành xử đó của người đàn ông không hề vấp phải một sự ngăn cản nào từ người dân chứng kiến. Clip đó cũng là hồi chuông báo động cho tình trạng xuống cấp về đạo đức xã hội của chúng ta. 

Thật báng bổ khi chỉ chực có tai nạn xảy ra, người chứng kiến chỉ xem biển số xe tai nạn để chơi lô đề. 

Thật ghê tởm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog