Chia sẻ

Tre Làng

VINH HAY NHỤC CỦA NGHỀ LÀM BÁO

LâmTrực@

Bạn Kim Khanh gửi đăng bài: Vinh hay nhục của nghề làm Báo. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

Mấy ngày hôm nay được xem nhiều clip phản ánh sự việc xảy ra ở tượng đài Lý thái Tổ ngày 14/3/2015 cùng với nhận định, đánh giá đa chiều của người dân, đại đa số họ rất bất bình và vô cùng bức xúc trước cách làm báo vô lương tâm, thiếu trách nhiệm của một số kẻ làm báo, cả những người có chức có quyền nhưng lại thiếu nhãn quan chính trị, bàng quan trước tình trạng “dân chủ quá trớn, tự do quá đà” như hiện nay ở nước ta! Một số kẻ làm báo đã yếu về nghiệp vụ chuyên môn, thiếu cả tâm lẫn cả tầm của người làm báo, non nớt về ý thức chính trị chỉ quyen viết theo cảm tính, ăn ốc nói mò của những kẻ chuyên ngồi phòng lạnh quan liêu dẫn đến hồ đồ, phán bừa, viết bừa.

Một câu hỏi được đặt ra người làm báo không nhận ra chính nghĩa và sự dối trá thì sao làm được báo, viết được báo để làm tốt công tác truyền thông? Chúng ta những người dân Việt chân chính có quyền đặt câu hỏi cho những người làm báo vô trách nhiệm, thiếu đạo đức nghề nghiệp, mơ hồ về chính trị nên(họ) tung hô những kẻ chửi bới chính quyền, lăng mạ lãnh tụ……là những người yêu nước?

Không phải tự nhiên mà một bộ phận thanh niên cùng các CCB một thời đã từng là người lính xông pha chiến trận, một thời cống hiến và cả sự hy sinh để bảo vệ chính quyền này đã dũng cảm ngăn cản ‘một nhóm người” lợi dụng sự tưởng niệm liệt sĩ Gạc ma” để chống phá Đảng và nhà nước. Những hành động của các CCB cùng những thanh niên được gọi là “dư luận viên” mặc dù họ tự phát nhưng có tổ chức họ có tôn chỉ, mục đích rõ ràng được thể hiện trên Logô áo đỏ đãnói lên một sự thật “Chống lại sự xuyên tạc” của những kẻ lợi dụng dân chủ để chống phá chính quyền hiện nay, xét cho cùng thực chất chúng là những kẻ phản động.

Những hành động như vậy của các DLV đáng được xã hội và người dân hoan nghênh phải coi đó là một hành vi yêu nước, yêu chế độ, một nghĩa cử rất đáng được khen ngợi cần được nhân rộng. Trắng đen rất rõ ràng ấy vậy thất vọng những kẻ Làm báo không biết đến 2 chữ chính nghĩa để phản ánh đúng sự thật thì thật đáng tiếc cho nghề làm báo! Làm báo mà không có ý thức, cùng nhãn quan chính trị thì không phải người làm báo chí Cách mạng! Những kẻ làm báo đã nhẫn tâm hay vô tình đảo lộn phải trái, trắng đen, chính(họ) mới là một kẻ chống phá đảng và Nhà nước vì họ hồ đồ tôn vinh những kẻ chống phá đảng và nhà nước là “những người yêu nước”.

Xin thưa với các vị nhà báo “rởm” rằng DLV cũng là Nhân dân, họ hiểu biết hơn các vị, họ yêu nước hơn các vị, họ có thức chính trị hơn hẳn các vị nên mới xuống đường ngăn cản những kẻ đội lốt tưởng niệm nhưng chủ tâm chống pháđảng, nhà nước, xúc phạm đến Chủ tịch Hồ chí Minh cùng các lãnh đạo Việt Nam. Họ(DLV) đa số họ còn rất trẻ nhưng tầm nhìn cùng với cái tâm trong sáng và sự hiểu biết của họ hơn hẳn các vị rất nhiều vì họ có lòng tự trọng, biết tôn trọng sự thật và lẽ phải và dám nói lên một sự thật mà một nhà báo như các vị, một người làm truyền thông ăn cơm đảng, mặc áo dân mà phản lại đảng và nhân dân khi lầm lẫn, nhắm mắt suy tôn những kẻ chống đảng, chính quyền là “những người yêu nước” thì thật là hồ đồ và lố bịch

Lương tâm của người làm báo khi viết bài các nhà báo có bao giờ tìm hiểu, có tự đặt câu hỏi: Tại sao những người tựnhận là (DLV) áo đỏ lại làm vậy? Họ không tôn kính hay không muốn tưởng niệm liệt sĩ? nếu họ không muốn thì sao họ lại mặc áo in hình cờ tổ quốc? Họ mới chính là người yêu nước và tôn kính các liệt sĩ hơn gấp vạn lần những kẻ cố giương biểu ngữ lạc đề trong một buổi được cho là tưởng niệm có các nội dung vô cùng phản động! Vì chính họ ngăn cản hànhđộng lợi dụng tưởng niệm liệt sĩ để mưu cầu lợi ích cá nhân và đầu cơ chính trị của nhóm người đang chống đối chính quyền, chính bọn họ(NO-U) kia mới là những kẻ xúc phạm đến anh linh các liệt sĩ chứ không phải là các DLV áo đỏ dũng cảm! Các DLV họ là nhân dân! và họ có quyền lên tiếng với cái xấu, có quyền hành động khi cái ác đã được xác nhận! Nếu không có họ những DLV nhân dân thì liệu ai sẽ chống lại các luận điệu xuyên tạc? Liệu các nhà làm báo(hồ đồ) như các vị làm nổi không?

Viết báo mà vô trách nhiệm! không tìm hiểu rõ vấn đề làm tổn hại đến lòng yêu nước của biết bao con người nhiệt huyết mà các thanh niên được cho là các DLV đang đại diện cho tiếng nói và hành động của những người dân yêu nước chân chính. Cho dù chỉ là ghi lại, nói lại, nhưng những người làm báo thiếu khách quan, nông cạn cả suy nghĩ lẫn tư duy, lệch lạc quan điểm, lập trường của một nhà báo CM (họ) chỉ nói lên một nửa vấn đề của sự thật để khai thác bài phỏng vấnrất đúng quan điểm và đường lối của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung về việc “công an Hà Nội sẽ xác minh về nhóm mặc áo “DLV” ngăn cản tưởng niệm liệt sỹ Gạc Ma của đám No-U”, Các nhà làm báo vô lương tâm lại nhẫn tâm cố tình quyên đi hay phớt lờ một thực tế, một sự thật, một việc cụ thể ngày 14/3/2015. Ai là người yêu nước, ai là kẻ phản động chống phá chính quyền đã quá rõ như ban ngày, thế nhưng nghề làm báo(họ) cứ như mù mầu không phân biệt nổi ‘trắng đen” dù vô tình hay hữu ý người làm báo đã và đang “nối giáo cho giặc” quảng bá công khai cho chúng trên hệ thống truyền thông Nhà nước, họ cố tình vùi dập, xúc phạm đến các thanh niên yêu nước trong sáng, một cách không thương tiếc trong sự vô trách nhiệm của nghề làm báo, cùng các cơ quan tuyên giáo, quản lý báo chí và cả những người có trách nhiệm.

Người ta thường nói “kẻ thù chê ta là ta đang đúng, kẻ thù khen ta là ta đang sai” nay được dịp lầm lẫn tai hại của các vị nên các báo phản động trong nước và nước ngoài nhất là mấy tờ lá cải BBC, RFA, RFI, ĐÀN CHIM VIỆT, TTXVA……. đang hả hê tung hô các vị, khen các vị hết lời, giật tít, đổi trắng thay đen, biến phải thành trái, biến xấu thành tốt, biến bọn phản động thành “người yêu nước”tội các vị to lắm. 

Giật tít một bài báo“những kẻ vong ơn bội nghĩa” họ là ai? Xin được trả lời: Họ chính là hạng bồi bút phản bội nền báo chí Cách mạng, phản bội lại nhân dân và sự thật”, chính là các vị.

Ngày 20/3/2015
kimkhanh

21 nhận xét:

  1. đọc mà thấy ức chế thật, ai mà theo dõi cái vụ việc này thì thấy bất bình thay cho một hành động vô cùng chính nghĩa lại bị đảo lộn trắng đen thành hành động không chấp nhận được, thì đúng là "không chấp nhận được" thật, nhưng ở đây là không chấp nhận được cái bọn nhà báo nói láo, éo hiểu chuyện gì đang xảy ra mà phán như thánh

    Trả lờiXóa
  2. bác nói thế thì hơi quá rồi, không thể nói nhà báo nói láo được vì thế là có phần vơ đũa cả nắm rồi, thật sự thì vụ này báo giáo dục viết bài không thể hiểu được tại sao lại sai sự thật đến như thế, tuy nhiên rất nhiều báo lên tiếng bảo vệ lẽ phải rồi, họ không đáng bị chửi chung như vậy

    Trả lờiXóa
  3. ghét mấy con ruồi nặc danh vào đây spam thế không biết, người ta vào xem và bàn luận bài viết một cách có văn minh chứ đâu như bọn mày rải tin tức mong mọi người xem nhưng đâu biết rằng chỉ làm người khác khinh bỉ, càng phản tác dụng mà thôi, thích thì đăng bài riêng mà spam tin tức nha

    Trả lờiXóa
  4. luật nhân quả vẫn luôn hiển hiện ở một nước dân chủ như việt nam, nếu như nói sai một việc gì ngoài dư luận sẽ nhận được quả đắng ngay lập tức mà thôi, trong việc này đại đa số người dân quan tâm rất bất bình và vô cùng bức xúc trước cách làm báo vô lương tâm, thiếu trách nhiệm của một số kẻ làm báo là chuyện đương nhiên mà thôi

    Trả lờiXóa
  5. việc đất nước có những người có chức có quyền nhưng lại thiếu nhãn quan chính trị, bàng quan trước tình trạng “dân chủ quá trớn, tự do quá đà” như hiện nay là điều vô cùng nguy hiểm, chúng ta biết rõ sự nguy hiểm chí mạng của "diễn biến hòa bình" mà lại có sự bàng quang chủ quan kia thì càng thêm nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  6. tôi nghĩ là không phải có chuyện mấy ông nhà báo non nớt về ý thức chính trị chỉ quyen viết theo cảm tính, ăn ốc nói mò của những kẻ chuyên ngồi phòng lạnh quan liêu dẫn đến hồ đồ đâu, chắc hẳn đằng sau chuyện này có người tác động vào thôi, bọn nhà báo giáo dục vẫn không thể công minh chính trực cho được

    Trả lờiXóa
  7. những kẻ vong ơn bội nghĩa” họ là ai? Họ chính là hạng bồi bút phản bội nền báo chí Cách mạng, phản bội lại nhân dân và sự thật”, chính là các vị. họ không trả lời câu này, tôi dám chắc họ bây giờ đang rất nản lòng vì những gì mà báo chí chính thống đối với họ, họ không cần công lao, họ chỉ cần báo chí đừng làm họ bất ngờ thẫn thờ như vậy

    Trả lờiXóa
  8. Thật sự vụ này tạo ra một tiền lệ rất xấu.Báo chí không biết nói tiếng xin lỗi thì còn đi viết bài và yêu cầu ai xin lỗi đây

    Trả lờiXóa
  9. Tôi không hiểu mấy ông Tổng biên tập ngồi đó làm gì...chẳng lẽ chỉ ngồi ký hợp đồng quảng cáo hay sao ấy...mấy nhà báo đó chắc cũng cùng tuổi với mấy bạn dlv thôi mà không biết đâu là đúng đâu là sai...tôi là một người về hưu..lúc đầu đọc tin trên mạng cảm thấy rất bức xúc trước tin có những kẻ ngăn cản những người tưởng niệm liệt sĩ...tuy nhiên khi tìm hiểu sự việc tôi cảm thấy rất bất bình với kiểu đưa tin như vậy. Lộng giả thành chân. Người ngay thành kẻ gian. Còn lũ gian manh thành người yêu nước...thật không thể tin được . Tôi không trách mấy ông lãnh đạo. Người ta phải phát ngôn cho đúng quy định. Tuy nhiên mấy anh nhà báo lại vin vào đó để đẩy đưa...nhất thiết các báo phải làm rõ vụ việc này.vô tình hay cố ý...còn các bạn dlv cũng cần rút ra kinh nghiệm trong vụ việc này. Như Bác Hồ đã dạy đối với địch phải cương quyết khôn khéo...nhân dân . Chính nghĩa luôn đứng về phía các bạn

    Trả lờiXóa
  10. mặt trời mọc23:49 20/3/15

    dạo này đọc toàn những bài viết về mấy cái bài báo viết về cuộc biểu tình vừa rồi, có thể nói là càng ngày càng thấy bức xúc, tất cả đều lên án mạnh mẽ những bài báo đó, thật sự không thể hiểu nổi các ông làm báo kiểu gì, rồi cả mấy ông quản lý làm gì mà để xảy ra tình trạng như thế này, năng lực viết bài lẫn quản lý quá kém.

    Trả lờiXóa
  11. người xa lạ00:03 21/3/15

    Càng đọc càng thấy ức chế, mang tiếng giáo dục, thế này thì còn giáo dục cái gì chứ, bọn nhà báo kiểu này toàn là bọn bại não, viết chỉ để câu view, đã không biết cái gì thì câm cái mồm lại, lại còn viết ra định tuyên truyền à, cả quản lý báo này nữa, năng lực thì kém, thế mà cũng đòi làm báo.

    Trả lờiXóa
  12. Sao cứ đọc thấy cái bài báo trên giaoduc.net.vn lại càng thấy ức chế, bọn này nó ngu đến thế là cùng, bao nhiêu tuổi đầu mà còn viết cái bài báo như này, không bằng thằng trẻ con, trẻ con nó còn biết đâu là thật đâu là giả, cái nào đúng, cái nào sai, đã ngu còn tỏ ra mình nguy hiểm, nói rõ dài, phân tích rõ hay nhưng mà phân tích quá ngu so với quy định, không thể chấp nhận một nhà báo láo như thế này được.

    Trả lờiXóa
  13. yêu tổ quốc00:19 21/3/15

    Không biết mấy bọn nhà báo như ông Xuân Dương này ăn cái shit gì mà ngu đến thế là cùng, đúng là bọn não phẳng, đéo biết cái gì mà cũng đòi làm nhà báo, viết bài rõ là hay nhưng thực ra thể hiện sự ngu dốt của mình, phân tích cứ như đúng rồi, ai là người yêu nước đây, đọc thấy thì ai cũng biết nhà báo kiểu này là hạng người như thế nào rồi.

    Trả lờiXóa
  14. Hạnh Mỹ02:52 21/3/15

    Cần phải lên án mạnh mẽ bài báo trên giaoduc.net.vn của nhà báo Xuân Dương, nó có thể nói là việc vu khống trắng trợn những nhà yêu nước đích thực, mà còn nói sai sự thật, gây hiểu lầm cho người đọc, cần phải có biện pháp, hoặc hình phạt cho những bào báo mang tính tiêu cực như vậy.

    Trả lờiXóa
  15. Tâm Trần02:56 21/3/15

    Sau khi đọc bài báo của nhà báo Xuân Dương tôi thấy ông này chẳng biết cái gì về chính trị cả, ăn nói vớ vẩn, vu khống người khác, phân tích sự việc hoàn toàn sai, không có nhận thức gì về cuộc biểu tình này cả, trình độ quá kém, phân tích một cách lố bịch, không tôn trọng người khác, phải nói rằng quá kém.

    Trả lờiXóa
  16. Báo chí là điều cần thiết cho sự nghiệp phát triển của nhân loại con người, và người phóng viên hoạt động trên lĩnh vực báo chí có vai trò hết sức tó lớn, nhưng vừa qua khi theo dõi sự việc vừa rồi thì thật sự nhiều nhà báo phóng viên hành nghề không đúng với quy tắc quy định chuẩn mực của một nhá báo, viết bài mà không chịu tìm hiểu kỹ càng sự việc như thế nào mà đăng bài thiếu hiểu biết gây nên những bức xúc không nhỏ đối với nhân dân.

    Trả lờiXóa
  17. Vụ việc này, phải trái, đúng sai đã rõ. Sao lại có những nhà báo và tờ báo liều mạng thay đổi trắng đen như vậy. Nhóm NO-U chuyên quậy phá này đã có truyền thống mấy năm rồi, chứ có phải mới đây đâu, tưởng nhớ liêt sĩ ở Gạc Ma gì mà giương khẩu hiệu chống lãnh đạo Đảng, chống chế độ…? Sao ngài Giám đốc Công an Hà Nội không biết. Thật là quan liêu, còn bày đặt sẽ xác minh nhóm thanh niên DLV này – trong khi DLV toàn làm những việc tốt, có ích cho đất nước. Trắng đen đã rõ, vụ việc đã xảy ra mấy ngày qua rồi, mà sao Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ 4 T vẫn im hơi, lặng tiếng. Hữu khuynh hay lại là vô cảm đây?

    Trả lờiXóa
  18. Nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu, câu đấy tưởng chỉ đúng ngày trước, nhưng giờ đối với các nhà báo lá cải thì câu nói đó là "luộn đúng" với mọi thời đại

    Trả lờiXóa
  19. Sự việc lẽ ra đã ko quá nghiêm trọng nếu ko có sự đâm bị thóc, chọc bị gạo từ các tay báo lá cải này

    Trả lờiXóa
  20. Em ạ mấy anh chị lều báo, các anh chị cậy báo mạng nhanh, các anh chị đưa tin sai đủ đường, sai về thông tin, sai về chuyên mục, sai chính tả..... chẳng coi người đọc là gì

    Trả lờiXóa
  21. Nhìn chung nếu người làm báo có tâm với nghề thì không bao giờ viết sai sự thật và xuyên tạc lung tung.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog