Chia sẻ

Tre Làng

Đối tượng sát hại người phụ nữ rồi giấu trong bao tải là chồng nạn nhân

Sáng 11/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Tám (SN 1987), chồng của nạn nhân Phạm Thị Hằng về trụ sở của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục làm rõ hành vi sát hại vợ.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/11, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà ở thôn Tân Lợi, phường Tiền Châu, TP Phúc Yên. Sau khi kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng được bọc trong túi ni lông và bao tải giấu dưới gầm giường. Nạn nhân là nữ giới.

Nhận được tin báo, Công an TP Phúc Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đến hiện trường khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Tám thời điểm vừa bị bắt giữ.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Tám (chồng nạn nhân) là hung thủ. Sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển bằng máy bay đến địa bàn quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đã trao đổi thông tin, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Tám đang lẩn trốn tại địa bàn này; đồng thời tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Đỗ Huấn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh dẫn đầu, vào TP Hồ Chí Minh di lý đối tượng Tám về trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự.

Theo thông tin ban đầu mà đối tượng Tám khai nhận, do nghi ngờ vợ có người khác, sau khi hai vợ chồng cãi nhau, đối tượng đã bóp cổ vợ dẫn đến tử vong.

Nguồn: M.Hiền

5 nhận xét:

  1. Giờ phần con nhiều hơn phần người rồi. Quá dã man, đáng sợ. Vợ chồng với nhau vì một xích mích nhỏ mà ra nông nổi này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xã hội có người này người nọ là chuyện bình thường mà bác, thế mới sinh ra luật hình sự, đưa nào vi phạm chiếu luật mà xử, ngày xưa cũng có loại này nhưng mạng internet chưa phát triển nên người ta không biết nên nghĩ là yên bình thôi

      Xóa
  2. ghen tuông mù quáng, cũng chỉ vì quá yêu nên mới làm như vậy, nhưng đâu mấy ai trong cơn giận dữ có thể kìm chế được mình để có thể chọn lựa những cách xử lí khác văn minh hơn, cuối cùng vẫn phải là bạo lực dẫn đến những điều không đáng có, quá đáng sợ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không còn gì đau xót hơn là những trường hợp chồng ra tay sát hại vợ, chính là người yêu thương mình mà cuối cùng lại là người dã man như vậy, pháp luật vẫn sẽ trừng trị nghiêm khắc đối với những trường hợp như vậy, chỉ vì ghen tuông mù quáng mà dẫn đến bạo lực

      Xóa
  3. Bạo lực gia đình không chỉ gây tổn thương về thể chất, tinh thần cho nạn nhân mà còn là nguyên nhân dẫn đến những vụ án mạng đau lòng. Để ngăn chặn tình trạng này, cần có sự chung tay của cả xã hội. Các cấp chính quyền cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình; các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh những hành vi bạo lực gia đình

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog