Chia sẻ

Tre Làng

ĐÁNH GHEN VÀ CHỦ QUYỀN


Sáng, trễ giờ, tấp đại vào vỉa hè làm phát cà phê đen và bất đắc dĩ chứng kiến một cuộc đánh ghen cực kỳ hoành tráng. Một người đàn bà nắm tóc một người đàn bà khác giật ngược ra đằng sau, vừa đấm vừa cào cấu trong tiếng thét lạc giọng và dàn dụa nước mắt, “tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần, hả hả hả hả,… ”.

Cứ sau mỗi tiếng hả kéo dài là một cơn mưa móng tay với cùi chỏ, và cũng theo đó, da mặt bạn Phan cũng tái dần, tái dần…

Vội nên không biết kết cục của sự vụ thế nào. Vừa đi vừa nghĩ rõ ràng đây không đơn giản là vấn đề tranh chấp. Sau thông điệp cảnh cáo với tư cách là một công hàm về sự can thiệp bất hợp pháp vào lãnh thổ riêng tư, một khi người đàn bà quyết tâm bảo vệ chủ quyền bất khả xâm phạm [là người đàn ông] của mình thì hành động trở nên rất dữ dội, quyết liệt và đôi khi đưa đến kết quả rất thảm khốc.

Đã nghĩ, thôi thì nghĩ nốt cho bõ công, các vấn về chủ quyền, như Biển Đông, có khi chị em nhà ta sẽ giải quyết một cách rốt ráo và triệt để. Blah blah blah…

Trời nóng quá, nói nhảm.

Theo Trần Phan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog