Chia sẻ

Tre Làng

DÉP, QUẦN Ở LẠI, NGƯỜI ĐI NHÉ

“Tình tự” với vợ của người khác ngay tại căn bếp của nhà “nhân tình”, chủ tịch xã đã bị đuổi đánh đến nỗi chạy quên cả dép.

Chiều 5/7, Huyện ủy Tân Hưng, tỉnh Long An đã làm việc với ông Nguyễn Quốc Thịnh (chủ tịch UBND xã Hưng Điền) về việc ông này có quan hệ bất chính với một nữ hộ sinh công tác tại trạm Y tế xã Hưng Điền.

Trước đó, vào ngày 3/7 ông Thịnh bị bắt quả tang khi “tình tự” với vợ của ông Võ Hữu Nghĩa, Trưởng trạm Y tế xã Hưng Điền. Theo tường trình của ông Võ Hữu Nghĩa, chiều 3/7, Trạm Y tế xã này tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, sau đó tổ chức liên hoan.

Ông Nguyễn Quốc Thịnh, ông Võ Hữu Nghĩa và vợ là bà Nguyễn Thị Diệu Cẩm L. (nữ hộ sinh tại trạm Y tế xã Hưng Điền) đều tham gia buổi liên hoan. Đến khoảng 22h, bà L. trở về nhà trước. Sau đó, ông Thịnh cũng rời buổi tiệc.

Lúc ông Nghĩa về đến nhà thì ngạc nhiên khi thấy cửa trước khóa, bên trong tắt đèn. Bước vào nhà, ông Nghĩa phát hiện ông Nguyễn Quốc Thịnh chỉ mặc áo mà không mặc quần hoảng hốt chạy ra ngoài. Ông Nghĩa xông vào hành hung “tình địch”. Tuy nhiên, bà L. đã nhanh tay che chắn cho “người thứ ba” để ông này chạy thoát ra ngoài.

Tức giận, Trưởng trạm Y tế xã Hưng Điền đã truy hô để nhiều người xung quanh đến chứng kiến. Đồng thời, ông này cũng gọi báo công an xã đến lập biên bản. Tại hiện trường, Công an thu giữ được đôi dép và chiếc áo dính máu của ông Thịnh.

Mọi việc sẽ dần sáng tỏ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog