Chia sẻ

Tre Làng

ĂN KHÔNG NÓI CÓ, LÀM HOANG MANG DƯ LUẬN

Khoai@

Hết nói!

Sao lại có người ăn không nói có như thế này, và bịa chuyện như thế để làm gì?

Sự thật vụ ô tô 'bị bắn vỡ kính' trên cao tốc

Nghi án ô tô bị bắn trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đã chính thức được CQĐT bác bỏ. Chủ nhân của chiếc xe bị vỡ kính cũng đồng tình với kết luận này.

Ngay sau khi thông tin cảnh báo “bị nã đạn làm vỡ kính xe” trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên của một nickname được đăng tải trên facebook, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 – Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với công an huyện Sóc Sơn xác minh sự việc.

Theo CQĐT, quá trình tìm hiểu và làm việc trực tiếp với người có xe bị vỡ gương (nickname D.K) – người đưa thông tin trên trang cá nhân của mình, cơ quan công an xác định: không có việc đối tượng lạ mặt bắn súng vào ô tô trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đoạn đi qua Phù Lỗ.

Phần kính ô tô bị vỡ

Kết quả khám nghiệm chiếc xe ô tô của D.K, cơ quan công an cho biết, kính xe vỡ là do bị gạch ném vào.

Người đăng tải thông tin trên face cũng đã xác nhận sự việc này.

Tại CQĐT, D.K đã thừa nhận: kính xe ô tô của mình bị vỡ là do bị gạch ném vào. Địa điểm bị gạch ném đúng là cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Xe bị ném gạch nằm ở ngay khúc cua từ Thái Nguyên rẽ hướng đi Nội Bài.

Khi xảy ra sự việc, D.K đã quay ra quan sát nhưng không có ai xung quanh.

Việc D.K đăng tải trên trang cá nhân nhằm mục đích cho đối tượng ném đá nghĩ cơ quan công an đang điều tra mà sợ và không thực hiện hành vi ném đá vào các xe khác nữa.

Trên trang cá nhân của mình, vào lúc 22h ngày 12/6, nickname D.K đã đăng tải một status với nội dung: “Cảm ơn các đồng chí công an đã giúp tôi làm rõ nguyên nhân sự việc. Cảm ơn các anh vì tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc và giải quyết vấn đề cá nhân tôi cũng như vấn để của một phần xã hội…”.

Nghi án “nã đạn vào kính xe” trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đã được giải đáp. Đó cũng là điều mà ai cũng mong muốn để dẹp bỏ những lo lắng, hoang mang.

Thái Bình

8 nhận xét:

  1. Lại là mạng xã hội facebook, sao nhiều người không suy nghĩ kỹ trước khi nói một chút nhỉ ??? lời nói tưởng chừng như đơn giản thôi nhưng mà nó có thể ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người. Do súng bắn thì phải nghe thấy tiếng súng gần đấy chứ lại chẳng lẽ không nghe thấy gì ak ??? Vô lý.

    Trả lờiXóa
  2. Sao lại có những kẻ vô văn hóa đến như vậy nhỉ? Chúng nó không biết đúng biết sai à? Làm như vậy nhỡ người ta bị thương thì sao? Hay là thích cười trên nỗi đau của người khác?

    Trả lờiXóa
  3. Tình trạng này không thiếu đâu, thế mới biết vì sao trên tàu hoa luôn có cái lưới bảo vệ ở cửa sổ tàu. Không thì hành khách vỡ đầu hết!

    Trả lờiXóa
  4. Tôi nghĩ nếu có trách thì phải trách cái thằng đã ném gạch ấy chứ! Tất nhiên là trên mạng xã hội, nếu anh đưa ra 1 thông tin không chính xác thì đem lại rất nhiều phiền phức rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Những hành vi vô văn hóa này là một phần tạo nên hình ảnh xấu cho xã hội Việt Nam. Hãy tăng cường giáo dục những thế hệ trẻ để không còn tồn tại những hình ảnh xấu như thế này nữa, không thì sớm muộn đất nước ta cũng đi xuống thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Chỉ một cái status như vậy thôi đã làm hoang mang dư luận rồi, trách sao bọn phản động và các thế lực đen tối luôn lợi dụng mạng xã hội cũng như Internet để tuyên truyền chống nhà nước. Chúng ta phải luôn cẩn trọng với những thông tin trên mạng Internet, đừng quá tin tưởng vào chúng có ngày đi tong.

    Trả lờiXóa
  7. Mẹ kiếp cái bọn ném đá, trước đây tôi đi tàu hỏa cái thời chưa có lưới bảo vệ thì cũng dính không ít gạch đá của cái bọn vô ý thức đó, chúng nó ném xong còn đứng đấy cười thích chí chứ! Điên không chịu nổi!

    Trả lờiXóa
  8. Chắc gì đã là có người khác ném vào? Không biết cục gạch ấy có to không nhỉ? Biết đâu lại là do xe khác chèn lên hòn gạch, bắn vào cửa kính của xe thì sao? Cũng chẳng có gì là chắc chắn cả. Nhưng mà kể ra cái cửa kính ô tô cũng đắt đi, xót của nên ức quá, viết status lên facebook, không ngờ lại gây ra hậu quả thế này. Tội nghiệp! Vừa mất của, vừa bực mình, lại vừa mang tiếng!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog