Chia sẻ

Tre Làng

TẾT NHỚ TÌNH ĐẦU

LâmTrực@

Về quê, lần nào cũng vậy, hễ chạy qua ngã ba Làng Vĩnh là tôi cho xe chạy chậm hẳn lại, mắt nhìn vào ngôi nhà khuất sau vườn lá. Một lần, đứa con trai mười tuổi của tôi hỏi: 

- Bố tìm gì vậy? 

- Tìm tuổi thơ của bố. 

- Chưa tới nhà ông nội mà? 

- Bố tìm thời học sinh. 

- Nội nói, lớn bố học ở Phú Thọ mà? 

- À, bố tìm người... bố thương. 

- Ô kìa, không phải bố thương mẹ sao? 

- Ừ, thì cũng ... thương. 

- Bố nói nghe lộn xộn quá. Con không biết gì cả. 

- Bố cũng không biết. 

Chỉ có Thu Hà biết. Mà Thu Hà thì hai mươi năm rồi tôi không gặp.

3 nhận xét:

  1. Vua Bánh Mì20:41 5/2/13

    Mối tình đầu luôn là mối tình đáng nhớ nhất...Cho dù không thành đôi lứa nhưng những tình cảm thủa ban đầu luôn luôn được trân trọng

    Trả lờiXóa
  2. Mối tình đầu....Mối tình nhiều kỉ niệm và đáng nhớ nhất.

    Trả lờiXóa
  3. timh dau cua minh la mot tinh yeu don phuong ! Buồn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog