Chia sẻ

Tre Làng

XE ĐẠP

LâmTrực@


Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chất. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau. 

Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.

Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa.

5 nhận xét:

  1. Lan Princess20:22 5/2/13

    Những thứ đã qua không thể lấy lại,sống mãi với quá khứ làm chi ???

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh22:42 5/2/13

    Cám ơn bạn đã sẻ chia.

    Trả lờiXóa
  3. Đối với một số người thì chiếc xe đạp đôi khi chính là một kỷ niệm đẹp khó quên. Bài viết rất đúng với tâm trạng của mình bây giờ. Cám ơn tác giả

    Trả lờiXóa
  4. Muoi nam roi ma, cuoc doi ma cu vay thi ao nao lam bac oi . Hôm nay em moi xem bo phim ' canh dong bat tan ' ma thay toi nghiep 3 bo con ho, chang ai muon nhung cung hay thuong lay minh hon thuong nguoi khac !

    Trả lờiXóa
  5. Cuộc sống đôi khi không cần nghỉ ngợi nhiều thì nó thoải mái và bình yên hơn ngày thường. Bởi vậy nếu có thời gian thì đi dịch tìm chỗ cho thuê xe đạp, đạp xe ngắm cảnh đẹp thấy hạnh phúc hơn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog