Chia sẻ

Tre Làng

Vụ không ký biên bản vi phạm, đòi chém CSGT ở Gia Lai

Khoai@

Ngày 13/12/2023, tổ CSGT Công an huyện Ia Pa đang làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện ông Tám điều khiển xe mô tô vi phạm quy định về nồng độ cồn và lập biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, ông không đồng ý ký vào biên bản, xin tổ CSGT bỏ qua lỗi vi phạm. Tổ CSGT tuần tra giải thích, yêu cầu chấp hành nhưng ông Tám không thực hiện.

Bực tức vì không được bỏ qua vi phạm, ông Tám đã lấy con dao rựa uy hiếp, đòi chém người của tổ CSGT. Thấy vậy, người dân hô hoán nên tránh được nguy hiểm xảy ra. Sau đó, ông Tám bị khống chế, đưa về trụ sở công an làm việc.

Theo tôi, cách hành xử của ông Tám là sai. Dưới góc độ pháp luật ông có ít nhất 2 hành vi vi phạm.

Hành vi vi phạm giao thông: Căn cứ vào Nghị định 100/2019, sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 123/2021, người đàn ông này có thể bị xử phạt hành chính vì không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của người thực thi công vụ.

Hành vi chống người thi hành công vụ: Căn cứ vào Điều 330 Bộ luật Hình sự, người đàn ông này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ với mức phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Hành vi phạm tội của ông Tám được xác định là dùng vũ lực, cụ thể là dùng dao rựa để đe dọa CSGT.

Mức phạt cụ thể sẽ được xác định dựa trên kết quả điều tra của cơ quan công an, tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm của hành vi đe dọa, hậu quả và nhân thân của người phạm tội.

Có lẽ rượu đã làm ông mất khôn. 

11 nhận xét:

  1. Không cái dại nào bằng cái dại nào. Đang xử phạt hành chính nhẹ nhàng cho lỗi vi phạm của mình, tự dưng lôi con dao rựa ra làm gì để rồi phải xử thêm tội hình sự. Cứ uống rượu cho lắm vào, vừa làm hại mình vừa làm ảnh hưởng đến người khác. Trường hợp này cần xử lý cho thật nghiêm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Húng chó nên mơi thế.

      Xóa
    2. "bực tức vì không được bỏ qua vi phạm", nghe nó có điêu không cơ chứ, người ta vi phạm đi xin còn không được phép, đây đã vi phạm rồi, không được bỏ qua lại còn đi bực tức, không biết cơn tức định đổ lên đầu ai, thế này thì cứ xử theo đúng quy định

      Xóa
    3. có rượu vào thì lấy đâu ra mà bình tĩnh được, thế này thì phải xử lí chặt hơn chứ không có tha thứ hay bỏ qua gì cả, tí nữa là bị khởi tố rồi đấy, lại còn mang con dao ra để doạ ai cơ chứ, luật rõ ràng thì cứ thế mà phạt thôi

      Xóa
  2. Đúng là có rượu vào là mất khôn. Thế nên người ta mới có cái luật đã uống rượu bia thì không lái xe. Đến cả cảnh sát giao thông, người thi hành pháp luật mà ông còn sẵn sàng giơ dao ra đòi chém thì chẳng biết nếu là người dân bình thường lỡ gây gổ với ông thì còn xảy ra chuyện gì nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May22:30 21/12/23

      Hỏi sao đưa ra quy định không được lái xe khi uống rượu bia, có cồn vào tâm tính con người ta thay đổi hẳn, nếu lúc đang tỉnh táo chắc gì ông này dám cầm hung khí để đe dọa lực lượng chức năng, chắc chắn là do rượu vào nên mới liều lĩnh như vậy được, giờ tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã muộn rồi

      Xóa
    2. nếu như không có rượu thì sự việc chắc chắn sẽ không thể nghiêm trọng đến mức này, nhiều vụ việc đã từng xảy ra trước đây cũng vậy, nếu không có sự xuất hiện của cồn thì có lẽ câu chuyện đã có một diễn biễn khác, văn minh và an toàn hơn

      Xóa
  3. Đúng là giận quá mất khôn mà. Ghi biên bản, xử phạt hành chính nhẹ nhàng thôi chứ có gì đâu, đã sai là phải chịu chứ. Chắc là cũng có tí cồn, cũng hung hăng một tí, nhưng hành động của ông thật sự là không thể chấp nhận được. Không kiểm soát được cảm xúc như vậy là rất nguy hiểm, không biết nếu không gặp mấy anh công an thì ông này còn gây ra những vụ việc gì nữa

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là có tí rượu vào là oai như cóc, nghĩ mình là bố thiên hạ, không coi ai ra gì nữa mà. Xong còn lôi con dao rựa ra làm gì không biết, định chém công an à, chém thằng nào, hay là chém hết, rồi chém xong thì biên bản nó biến đi mất à, nốc rượu cho lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nói chung là đã uống rượu vào thì đừng có lái xe, luật quy định rồi, nên ai mà không chấp hành thì cứ thế mà xử lí thôi, làm sao trách ai được mà bực với chả tức, lại còn giở đâu ra kiểu bực tức vì không được bỏ qua vi phạm, buồn cười

      Xóa
  5. Kiểu người này ngoài tính nghiêm trọng của hành vi cố ý gây thương tích thì còn thể hiện sự gian manh, trơ trẽn, thiếu thành thật khi xuống nước không được quay sang uy hiếp, đe dọa tính mạng, thành phần này có hết án trở về nhà thì cũng găp phải sự xa lánh của cộng đồng vì sự gian trá hắn đã thể hiện

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog