Này ông họ Dương tên Trì
Ông sang nước Việt làm gì hở ông
Hoàng Sa Tàu cộng chiếm xong
Trường Sa tám tám máu hồng Gạc Ma
Bể Đông đâu phải ao nhà
Lưỡi bò chín đoạn... mả cha giặc Tàu
Giàn khoan có phải mồi câu
Láng giềng mà cứ đâm nhau thế à
Ông sang hợp tác hay là
Giở bài mua chuộc chiếm nhà nước Nam?
(Báo chí đưa tin ông Dương Khiết Trì - Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc sang Việt Nam tham dự cuộc gặp giữa 2 Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốcngày 18-6 tại Hà Nội.
Trong khi đó, ngoài biển giàn khoan của Tàu khựa vẫn không chịu rút. Tàu của kiểm ngư và CSB vẫn bị tàu của Tàu khựa đâm và phun nước. Tàu đánh cá của ngư dân ta vẫn bị tấn công và hành hung.
Tức cảnh sinh nhiều thứ, ngứa miệng tếu táo mấy vần bút tre trên).
@ by Baron Trịnh (Bautx), 2014
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.
Bài thơ bút tre này tuy tếu nhưng mà rất hay và ý nghĩa! Nó đã nói lên sự thật về Trung Quốc, sự thật về việc mà Trung Quốc đã làm đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời cũng mọt phần chỉ trích việc Dương Khiết Trì sang thăm Việt Nam với mưu đồ gì!
Trả lờiXóaÝ nghĩa chó gì, thằng Ba ron Trịnh này là thằng rận non chứ tốt lành gì.
Trả lờiXóaNgày xưa chúa Trịng chỉ biết làm thơ bằng thùng Phi
Trả lờiXóaNgày nay "Ba" ron ra thơ để đuổi giặc đúng là "xưa nay" chưa có ......làm thơ để đuổi giặc .....
Mẹ kiếp! Sang Việt Nam giở trò tay bắt mặt mừng, tỏ vẻ muốn hòa bình trên biển Đông nhưng thử hỏi ai gây sự trước, ai đi xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam? Nếu có thực sự muốn hòa bình, hữu nghị, hợp tác thì rút mẹ nó cái giàn khoan và lũ tàu chiến, hải giám gì đó về đi. Lũ khốn nạn!
Trả lờiXóaThằng này vẫn gan nhỉ? Dám vác mặt sang Việt Nam cơ à? Còn dám rêu rao hòa bình, hữu nghị cơ à? Nhưng có nói thế nào đi nữa thì dân Việt Nam vẫn không tin đâu, chúng tao sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền của mình, không thể để chúng bay lấn thêm 1 bước nào đâu.
Trả lờiXóaMua chuộc thế nào được? Chủ quyền đất nước đâu phải chuyện chơi!
Trả lờiXóaMang cái bản mặt đểu giả sang đây không biết sẽ kết cục thế nào.
Trả lờiXóaNon sông không đổi, bản tính khó dời. Phải cảnh giác, hết sức cảnh giác với bọn Tàu khựa này.
Nếu có tình hữu nghị như Trung Quốc nói ra mồm thì làm gì có những diễn biến phức tạp trên biển Đông hôm nay.
Trả lờiXóaHiểu như vậy nên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới phát biểu rằng: Không cần hữu nghị hiển vong
Trả lờiXóaMẹ cái thằng bẩn tính! Chúng nó cứ nói muốn đàm phán với VN, nhưng gây sự, lấn chiếm ta từng giờ từng phút. Khốn nạn!
Trả lờiXóaAI NÓI GÌ THÌ NÓI, TÔI CHƯA BAO GIỜ VÀ KHÔNG BAO GIỜ TIN CÁI MỒM QUÂN TRUNG QUỐC.
Trả lờiXóaXem ra chúng nó tìm cách giở trò rồi! Cho thằng Dương sang để đánh lạc hướng, làm ta mất cảnh giác... Càng ngày càng lộ hình ảnh tên cướp khốn kiếp
Trả lờiXóaTrung Quốc đã thất bại, đánh mất lòng tin của các nước trên thế giới. Không gì có thể khiến quốc tế nghĩ tốt về Trung Quốc
Trả lờiXóaTrung Quốc luôn nói Việt Nam đừng kiện ra tòa án quốc tế,...Nhưng chính chúng nó lừa, chúng nó xâm chiếm chủ quyền của ta.
Trả lờiXóaTin làm sao được cái thằng Tàu. Xưa nay nó chỉ lăm le chiếm VN.
Trả lờiXóaĐừng nghe nó nói nữa! Rác tai lắm
sợ nhất ở người trung quốc là không nói mà làm,nhưng có lẽ bây giờ phải chuyển thành sợ người trung quốc nói một đằng làm một lẻo, những nhà lãnh đạo thì lúc nào cũng nói hòa bình , hòa bình, nhưng trong khi đó lại bỏ thêm cai giàn khoan nữa bào biển đông , hành động của các tàu bảo vệ thì ngày càng hung hăng, hoàn toàn trái ngược với những gì chúng nói
Trả lờiXóahành động dương khiết trì sang việt nam không có ý gì khác ngoài việc đe dọa việt nam , răn đe, nhưng chúng quá là mơ tưởng chúng tưởng làm như vậy mà người việt nam sợ. nó hoàn toàn trái ngược, người việt nám sẽ càng kích động, càng căm gét người trung quốc hơn, việt nam sẽ có những hành động mạnh mẽ hơn để cho thế giới thấy được những hành động kinh tởm của trung quốc
Trả lờiXóa