Chia sẻ

Tre Làng

NHỤC CHO THẰNG ĐÀN ÔNG

LâmTrực@

Đọc bài “Nam sinh quỳ giữa mưa chờ tặng hoa xin lỗi bạn gái” trên mạng, anh bực mình kinh khủng. Quỳ gối dứt khoát không có trong từ điển đàn ông. Giai kia chắc chắn thuộc loại thiểu năng trí tuệ. Mk, đàn ông gì mà sướt mướt...Nếu anh gái, anh sẽ nhổ một bãi nước bọt vào bãi cỏ ven đường, loại giai như thế kia chỉ làm mất mỹ quan và mất vệ sinh đường phố.

Nhục léo tả!


Theo bài báo, giai này mới quen gái “bí ẩn đầy quyền lực” kia, họ chưa từng biết mặt nhau, và chỉ mới “tám” qua điện thoại. Tối trước khi đang nói chuyện thì tài khoản của giai runout of monney, do khuya rồi nên không ra ngoài mua thẻ nạp được. Khi gái gọi lại thì giai bận nghe cuộc điện thoại khác. Vậy là giận! Sáng hôm sau giai tìm đến trường xin lỗi, giải thích nhưng không thành.

Để tỏ “thành ý” của mình, giai ôm hoa quỳ giữa sân trường SKĐA cả tiếng đồng hồ mặc trời mưa gió rét. Đã có nhiều bạn “thương tình” ra che ô và khuyên giải, số khác thì tìm cách liên lạc với gái. Khi gái nhất quyết không chịu lộ diện thì “thành ý” đầy nghị lực kia cũng chào thua sự “sắt đá” của gái, giai đành cúp đuôi và cút.

Ơ… thế hết rồi à? Choáng nhỉ! Buồn cười thế?! Đcm thằng này, vãi lúa...Nó làm nhục cả 1/2 thế giới.

Đúng là nhảm nhí, một người đàn ông chân chính không thể cho phép mình quỳ gối xuống cầu xin sự tha thứ của người khác chỉ vì một "lỗi lầm" lãng xẹt như rắm mít.

Có bạn "xuất khẩu thành thơ" như sau:

Hôm nay ở trường "diễn viên"
Có một bạn trẻ "ngồi thiền" giữa sân.
Trời thì lạnh cóng tay chân
Thêm cơn mưa lớn tay chân cóng bầm

Trên tay cầm một bó hồng
Giữ nguyên tư thế trời trồng rất lâu.
Sinh viên được dịp lâu nhâu
Cầm ô che giúp, hỏi han, dặn dò.
Hỏi ra mới biết lắm "trò"
Gọi không bắt máy, thế là giận nhau.
Quen nhau chưa được bau lâu
Dầm mưa, đội rét si tình nên không?

Bạn trai quỳ ở giữa sân
Em kia biết chuyện "ân cần" "về đi".

Riêng mình thì thấy lăn tăn
Thằng này thì hấp em kia vô tình.
Em này rất đáng hành hình
Thằng kia đem hoạn "chúng mình" đều vui.

Bình loạn sư kiện này, các bạn đọc một số comment:



Đọc bài này, bạn anh bảo não có vấn đề à? 

Mấy chíp mắt to, mõm bụm, tay chữ V thốt lên: “Lãng mạn quá!”. Hàn vãi l....


Gái của anh tâm sự, không bao giờ chấp nhận một thằng đàn ông như thế, có rất nhiều cách để bày tỏ lời xin lỗi, sự ăn năn hoặc thành ý của mình. 

Gái phỉ nhổ vào mặt  những thằng ngửa tay quỳ gối ăn xin lòng thương hại của người khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog