Chia sẻ

Tre Làng

MÙA XUÂN CHIM ÉN

LâmTrực@


Từ link video "cao cao bên cửa sổ" của Lu, anh tìm ra bản thu này. Hì hì.

Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ,

Và lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man
Em là cánh én mỏng trao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt lành
Em về em lại xa mùa xuân không ở lại
Bên anh em gần mãi nên đời vẫn đời vẫn xuân trào


Tâm trạng quá đi.

Cùng nghe nhé.
           

4 nhận xét:

  1. tieuphamnguyen@gmail.com09:56 10/2/13

    Tôi là một đọc giả thường xuyên của blog trelang. Lời đầu xuân Quý Tỵ chúc anh và gia đình một năm mới mọi điều tốt lành, có nhiều bài viết hay giúp tôi và bạn đọc có thêm nhiều thông tin bổ ích.
    Con bài hát rất hay, tôi rấtb thích anh đưa về đây chỉ xin anh sửa lại lời mấy chữ cho đúng ca từ mà ca sĩ đã hát nhé:" Và lòng anh để ngỏ" chưa không phải là " Mà lòng anh để ngỏ";"trao xuống giữa đời anh" chứ không phải "trao xuống dưới đời anh"; "Em về em lại xa" chứ không phải " Em về én lại xa" anh Lâm Trực @ nhé!

    Trả lờiXóa
  2. tieuphamnguyen@gmail.com10:08 10/2/13

    Tôi là một đọc giả thường xuyên của blog trelang. Lời đầu xuân Quý Tỵ chúc anh và gia đình một năm mới mọi điều tốt lành, có nhiều bài viết hay giúp tôi và bạn đọc có thêm nhiều thông tin bổ ích.
    Còn bài hát rất hay, tôi rất thích anh đưa về đây chỉ xin anh sửa lại lời mấy chữ cho đúng ca từ mà ca sĩ đã hát nhé:" Và lòng anh để ngỏ" chứ không phải là " Mà lòng anh để ngỏ";"trao xuống giữa đời anh" chứ không phải "trao xuống dưới đời anh"; "Em về em lại xa" chứ không phải " Em về én lại xa" anh Lâm Trực @ nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Đen Đủi16:30 10/2/13

    Bài này hay đấy.Mình sẽ thêm vào list nhạc của mình

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh17:18 11/2/13

    Chúc mừng năm mới,
    Cám ơn bạn tieuphamnguyen@gmail.com

    Mình đã sửa lại ca từ cho đúng.
    Một lần nữa cám ơn bạn rất nhiều.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog