Chia sẻ

Tre Làng

TRƠ TRẼN NGHỀ KHÓC MƯỚN Ở "HUÊ CẦY"

KhanhKim@

Trơ trẽn nghề khóc mướn ở “Huê Cầy”

Nghề khóc mướn ở Việt Nam gần như biến mất khi xã hội phát triển, không ai còn phải đi làm cái nghề bất đắc dĩ này. Ấy vậy thời gian gần đây Tệ khóc mướn, khóc thuê lại đang nở rộ ở VN ở các đám hiếu (đám tang) có người bảo kinh tế ngày nay phát triển “phú quý sinh lễ nghĩa” nên tang chủ thuê người khóc mướn. Người khóc ngày nay không phải là người ngèo khóc mướn, gào thuê kiếm miếng cơm, manh áo như xưa mà nay lại là những ông thợ kèn kiêm luôn cả khóc mướn, để kiếm thêm đồng bạc lẻ. Họ khóc thuê mà cứ như thật, họ vật vã, kêu than thay cho con cháu người đã chết. họ khóc thương người chết xấu số bạc mệnh, có điều lạ là người dưng nước lã, chẳng máu mủ ruột già mà tiếng khóc đến thê lương, não nùng, làm cả tang quyến cùng người dự tang lễ cũng phải xúc động, lệ rơi…Khóc thuê, khóc mướn nay đã là nghề của của những ông thợ kèn đám ma chỉ có ở VN.

Tưởng tệ khóc mướn, khóc thuê chỉ có ở VN ấy vậy ở tận bên kia Thái Bình Dương ở cái nước Mỹ xa xôi, cái xứ tự do và văn minh nhất thế giới cũng có “Tệ” khóc thuê, gào mướn cũng giống như ở VN. Ô hay ở thế kỷ 21 nước Mỹ văn minh giầu có nhất thế giới họ đâu có thiếu tiền bạc mà lại đi khóc thuê gào mướn thế nhỉ? hay họ lạc hậu, nên họ hành xử bằng cách gào thuê lỗi thời, thiếu văn minh đến làm vậy sao? Chuyện thật cứ như bịa chẳng ai muốn tin nhưng đó lại là sự thật. Chẳng là mấy ông, bà Tây lông mắt xanh, mũi lõ là dân biểu tận xứ Huê Cầy chẳng dây mơ rễ má, “đéo” thân thuộc họ hàng, mà tự dưng muốn làm nghề khóc thuê, khóc mướn cho đám Rận chủ ở Việt Nam? Tục ngữ Việt có câu “Ăn có mời, làm có mượn” Nhân dân VN đếch thèm mời, đéo thèm mượn mấy tay Dân biểu Huê Cầy rỗi hơi, chuyên “Nghe hơi nồi chõ” hóng hớt để khóc mướn, gào thuê đâu nhé. Bởi cái cách khóc của các vị chẳng giống ai, tiếng khóc của Dân biểu “Mẽo” không ai oán não nề của nghề khóc thuê, khóc mướn như ở VN mà bằng cái nghề “chọc ngoáy, “thọc gậy bánh xe”, “đâm bị thóc chọc bị gạo”, của những kẻ thích “Chõ mõm’ vào công việc của người khác chỉ làm “Ngứa đít” thiên hạ. Vụ anh Chí râu xồm Hà nội và anh Chi miền Nam mâu thuẫn ngoài giang hồ bị côn đồ đánh toác đầu máu me be bét, đám rận chủ, cùng anh Chí Xồm cùng anh chí miền Nam cứ đổ vạ cho CA giả danh Côn đồ xử các nhà dân chủ, hay mấy nhà dân chủ lưu manh chuyên đi 'biểu tềnh" gây rối bị chính quyền xử lý là đám Dân biểu Huê Cầy rỗi hơi, nghứa nghề lại lên tiếng kêu than ra vẻ “Lấy làm tiếc…đổ riệt cho chính quyền VN vi phạm nhân quyền và tự do dân chủ”. Còn nữa dân biểu John McCain chủ tịch UB Quân viện Hoa Kỳ một Cựu Thiếu tá Pilot (phi công) Mỹ đã 23 lần lái máy bay ném bom tàn phá, giết hại dân lành Bắc VN, phi vụ cuối cùng Ngày 26 tháng 10 năm 1967 ông ta lại cưỡi máy bay A-4E Skyhawk được mệnh danh “Giặc nhà trời” gầm rú, gào thét trên bầu trời, ném bom xuống Thủ đô Hà Nội. Quả báo kẻ “Gieo gió đã gặp bão”, kẻ gây tội ác đã bị trừng phạt, Chiếc phi cơ của ông ta bị một tên lửa Sam 2 “Vít cổ”. McCain bị gãy cả hai tay và xương đùi trái, gần như bị chết đuối bởi ông ta uống no nước khi nhảy dù xuống Hồ Trúc Bạch, Một số người dân nhảy xuống vớt ông ta lên bờ. Sau đó, McCain được cấp cứu, điều tri khỏi vết thương bị đưa đến nhà tù chính của Hà Nội là Hỏa Lò. Năm 1973 ông ta được trao trả tù binh sau 7 năm “nghỉ dưỡng” ở khách sạn Hiltơn Hà Nội. Sau khi ra tù ông ta đã có một số việc làm, cùng với thiện cảm tốt với nhân dân VN trong quan hệ Việt Mỹ. Chuyện cũ thiết tưởng không muốn nhắc lại.Thế nhưng cách đây ít ngày với tư cách một Dân biểu, Chủ tịch UB Quân viện Thượng viện Hoa Kỳ, ông sang làm việc với chính quyền VN tại Hà Nội, một số vấn đề được đưa ra bàn thảo lại có vấn đề nhân quyền. Bổn cũ lại soạn lại ông phê phán VN rồi tự tiện gặp gỡ, chụp ảnh chung với những kẻ mà ông ta cho là các nhà dân chủ VN đang bị đàn áp, sách nhiễu (trong đó có anh Chí Xồm cùng ả Đoan Trang…..) Này nhé McCain ông lại đang đi quá đà rồi đấy bài học quá khứ đắt giá đối với ông vẫn còn nguyên giá trị. Nói để ông biết: Nước nào cũng có pháp luật, có kỷ cương phép nước để “Trị quốc, an dân” kẻ nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo pháp luật mà Việt Nam và Hoa Kỳ không phải là trường hợp ngoại lệ. Thế nên ông đừng “Rỏ nước mắt cá Sấu”, để khóc mướn, cãi thuê đó là thói đạo đức giả của chú Sam đế quốc đã có từ hồi lập Hợp chủng quốc Hoa kỳ. Cái thứ tự do, dân chủ kiểu Mỹ đang làm rối loạn cả thế giới không phù hợp với xã hội và con người VN. Đừng thể hiện phong cách của tên Sen đầm quốc tế can thiệp “Sâu”, can thiệp “Mãi” vào công việc nội bộ của nước khác, chỉ mất công vô ích Chẳng khác gì “dã tràng xe cát biển đông” đâu nhé “Xưa rồi Diễm ơi”.

Thế nên đã nói rồi, chọc nó vừa vừa, từ từ còn chịu được, chứ chọc sâu quá “đéo” chịu nổi là úp “Ba Ba” vào mặt đừng có trách.

Ngày 4 tháng 6 năm 2015

12 nhận xét:

  1. Chúng ta không thể trách người ta được, ở đâu chẳng phải là người, và đã là người thì phải ăn, nhưng giờ nhiều loại người đổi món không còn ăn cơm nữa, chuyển sang ăn một số thứ khác người. giờ nhận tiền rồi không khóc nó vả cho vỡ mồm, với lại nghề chính của họ là bán lương tâm đẻ có miếng đút vào mồm, không thì họ chết đói ah, giờ nhiều loại vô học đang tìm kiếm con đường này, ngay kể cả những công đân nức tiến là nền giáo dục cao cũng không biết phân biệt đau là chủ tớ, cang nói ra càng buồn cho một kiếp người, sống không đáng sống

    Trả lờiXóa
  2. Mịa, cái chuyện nhỏ như con thỏ ở bên kia trái đất mà cũng nhúng mũi vào. Liên quan éo gì đến chúng nó cơ chứ. Bị đánh cho cúp đuôi chạy vẫn chưa hết nhục sao. Ngoài mồm thì liên minh, hợp tác phát triển mà đằng sau thì thọc gậy bánh xe, vung tiền cho bọn cờ vàng chống phá.

    Trả lờiXóa
  3. Ông dân biểu nầy có cái mặt xi nhê. Đóng phim được đấy.

    Trả lờiXóa
  4. Mịa chúng nó. Về Mĩ mà xem mấy người da đen bị bọn cớm trắng mang ra làm bia tập bắn nhé. Về mà xem nhân quyền ở đó nhé. Sang đây ông gặp ông đập cho gãy tiếp chân tay.

    Trả lờiXóa
  5. Mấy ông Tây nghĩ họ là ai mà có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Có nguyên tắc bất di bất dịch trong hợp tác quốc tế là quốc gia này không được can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Họ thừa hiểu điều đó mà

    Trả lờiXóa
  6. Cũng chính vì cái nạn khóc thuê này mà gần đây ở Việt Nam có nhiều anh ăn vạ thế, cũng bởi tại chỉ cần ho lên một tiếng là có bao nhiêu bọn ruồi bâu vào khóc lóc, xót thương, còn cho cả đô la , còn lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ, thử hỏi như thế thì xá gì mà không ăn vạ, một cú đập đầu cũng đáng lắm chứ

    Trả lờiXóa
  7. Nghĩ ra cũng thật vinh dự cho một số nhân vật ở Việt Nam, ngay trên Đất nước này họ là những nhân vật rất bình thường và còn làm những việc khiến người ta không cho vào những người bình thường, xã hội còn lên án, thế mà chỉ làm tự bỏ ra tí sức chịu đau, tự hành hạ mình chút thôi mà đã được những nhân vật có tiếng tăm và quyền lực trên thế giới xót thương, thăm hỏi, cuộc đời thật lắm chuyện hài

    Trả lờiXóa
  8. Thật bất ngờ rằng từ xưa đến giờ nghề khóc thuê chỉ sử dụng trong các đám ma ở Viêt Nam, nhưng giờ đây lại có sự liên kết xuyên biên giới, mà giường như không phải khóc thuê mà là khóc hộ thì đúng hơn, các nhà dân chủ Việt Nam chỉ cần hô lên một tiếng là có bao nhiêu các vị có tiếng ở nước ngoài lên tiếng bảo vệ, họ thi nhau gửi đô la, quà đến để thăm nom, một người dân bình thường, lao động chân chính thì dù có bị đánh đến chết các vị ấy cũng chẳng cần biết đến đâu

    Trả lờiXóa
  9. Cứ hở ra chuyện gì là một số thành phần trong nước bắc loa lên chu tréo trên các phương tiện thông tin đại chúng sau đó là đến sự thăm hỏi và phụ họa của một số nhà tốt bụng ngoài nước, các vị ra sức tỏ ra thương cảm với những mảnh đời bất hạnh, và lên án mạnh mẽ cái lý do làm cho bạn của họ trở thành như thế, mà toàn đưa ra những lý do không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  10. Nước nào cũng có pháp luật riêng của nước đó, những người vi phạm luật pháp Việt Nam sẽ phải chịu mọi trách nhiệm và hình phạt, không thể để người nước ngoài xen vào luật pháp Việt Nam,có lẽ phong trào khóc thuê của các vị đã không mang lại lợi ích gì đối với pháp luật Việt Nam

    Trả lờiXóa
  11. Kinh tế nước họ trầm trọng đến mức nào mà dân phải sang Việt Nam khóc thuê như vậy? Không biết họ được trả bao nhiêu mà có thể làm ra được những hành động như vậy. Đến một đất nước lạ mà có thể làm ra những chuyện không biết xấu hổ, không chỉ họ bị mất mặt trước nhân dân Việt Nam mà đất nước họ cũng sẽ nhận được những cái nhìn khác

    Trả lờiXóa
  12. Giờ nhận tiền rồi không khóc nó vả cho vỡ mồm, với lại nghề chính của họ là bán lương tâm để có miếng đút vào mồm, không thì họ chết đói ah, giờ nhiều loại vô học đang tìm kiếm con đường này, ngay kể cả những công đân nức tiến là nền giáo dục cao cũng không biết phân biệt đâu là chủ tớ, càng nói ra càng buồn cho một kiếp người, sống không đáng sống

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog