Chia sẻ

Tre Làng

Trường quốc tế đóng cửa, ôm 14 tỷ học phí

Phụ huynh đã đóng học phí hơn 14 tỷ đồng, nhưng trường quốc tế Chồi Xanh (Green Shoots) bất ngờ đóng cửa trước ngày khai giảng.

Ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, ngày 7/9 xác nhận sự việc, cho biết đã đến kiểm tra, làm việc với trường này.

Trường quốc tế Green Shoots đóng ở phường Cẩm Châu, TP Hội An, do bà Catherine Clare Mckinley, quốc tịch Anh, làm chủ sở hữu. Bà Catherine đã về nước, hiệu trưởng người Việt vẫn còn nhưng hầu như không được can thiệp vào việc điều hành.

"Trường có phá sản thì phải báo cáo với Sở, đằng này họ bỏ đi", ông Tường nói, cho hay phụ huynh muốn lấy lại tiền học phí đã đóng là vô cùng khó khăn. Sở đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam để đề nghị Đại sứ quán Anh triệu hồi bà Catherine Clare Mckinley nhưng bà này không quay lại.

"Sở đã làm việc với phụ huynh và giới thiệu các trường tương đồng để học sinh vào học năm mới", ông Tường nói. Tất cả học sinh được nhận vào các trường ở TP Hội An và Đà Nẵng.

Cơ sở vật chất của trường quốc tế Chồi Xanh đã được bên cho thuê lấy lại và tháo dỡ. Ảnh: Sơn Thủy

Một phụ huynh có con học lớp 2 ở Hội An cho hay từ tháng 5 đến tháng 8, trường Green Shoots tổ chức tuyển sinh, cả mẫu giáo và phổ thông. Trường thông báo ngày 22/8 sẽ tựu trường năm học mới. Có 95 học sinh, trong đó 11 học sinh Việt Nam. Học phí ở đây dao động 350-400 triệu đồng một năm, phụ huynh có thể đóng theo tháng, quý.

"Tôi đã đóng 100 triệu đồng trước khi con nhập học", người này nói, cho biết theo thống kê sơ bộ, các phụ huynh đã đóng học phí hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 8/8, tất cả phụ huynh bất ngờ nhận thông báo từ bà Catherine qua email với nội dung học sinh được chuyển qua một trường quốc tế ở Đà Nẵng. Bà này nói không còn điều hành Green Shoots, không giải thích hay trao đổi gì về việc học sinh sẽ học ở Đà Nẵng thế nào, các khoản học phí ra sao.

Phụ huynh liên hệ với trường ở Đà Nẵng thì trường này từ chối với lý do họ không nhận học phí của học sinh Green Shoots.

Cùng lúc đó, trường tháo dỡ hết các hạng mục ở địa điểm thuê, chấm dứt hoạt động.

"Để kịp năm học mới, phụ huynh phải tìm trường khác cho con học, còn khoản học phí đã nộp cho Green Shoots không biết đòi ở đâu", một phụ huynh cho biết. Họ đã làm đơn tố giác gửi Công an tỉnh Quảng Nam, đề nghị xác minh, làm rõ dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trường quốc tế Green Shoots được thành lập năm 2014, có vốn đầu tư nước ngoài. Ở đây có nhiều cấp học, từ mầm non đến trung học phổ thông. Theo giấy phép của tỉnh Quảng Nam, trường dạy chương trình giáo dục quốc gia Anh (IPC, IGCSE) và chương trình tú tài quốc tế (IBD và IBDP).

Nguồn: Sơn Thủy
Báo VnExpress

7 nhận xét:

  1. Quan Nguyen15:26 7/9/23

    Một trường học mà lừa đảo ngang nhiên bao nhiêu con người như thế thì đúng là ngàn năm có một, phụ huynh đang có con theo học tại các trường quốc tế khắp các tỉnh thành chắc cũng không khỏi nôn nao trong người, nếu không xử lý được chuyện này e rằng sẽ là một tiền đề rất xấu cho trường học có yếu tố nước ngoài

    Trả lờiXóa
  2. trường tên chồi xanh thì chắc hẳn mới chỉ là cấp bậc tiểu học, có cần thiết để phụ huynh bỏ ra một khoản tiền khá lớn như vậy để cho con mình theo học một trường quốc tế ngay từ cấp 1 không ? đó mới chỉ là cấp bậc giáo dục căn bản cho trẻ, chưa có gì là quá nâng cao và chuyên sâu để phải bỏ ra một số tiền quá lớn chỉ để đầu tư cơ sở vật chất cho trường học

    Trả lờiXóa
  3. để cho một người nước ngoài quản lý số tiền đóng học phí là một sai lầm, có thể coi là như vậy, vì dù gì họ cũng là người nước ngoài, làm sao có thể đoán hết được lí do và mục đích hành động của họ là gì, vì vậy ít nhất cũng nên có một đến hai người Việt Nam cùng tham gia quản lý số tiền đó để thuận lợi cho việc thu chi sau này, đồng thời tránh những rủi ro như trên

    Trả lờiXóa
  4. tôi xem hình ảnh ngôi trường tồi tàn thế này mà trường quốc tế ấ. Nhiều người giàu mà không biết họ có tìm hiểu kỹ khi giao con vào trường không? Cơ sở vật chất như thế này tôi xem còn cảm thấy không bằng một góc của lớp mầm non tư thục ở miền quê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trường này chắc cũng có tiếng ở cái vùng đó nên phụ huynh có tiền mới đua nhau nộp tiền cho con vào học, tuy nhiên nội bộ nhà trường không thể tự nhiên mà bà chủ tây kia cầm tiền bay ra nước ngoài liền được, chắc chắn trước đó đã có dấu hiệu.

      Xóa
  5. Mình nói không phải chứ trường quốc tế được mỗi tiếng anh và kỹ năng mềm là chính chứ kiến thức chưa chắc bằng các trường công lập với học phí một tháng chỉ mấy trăm ngàn. Thời này không còn quá cách biệt giữa quốc tế và nội địa, mọi tài liệu kiến thức đều có thể học qua internet kể cả tiếng anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sinh ra trường quốc tế là để dành cho các phụ huynh có tiền, muốn con em được học trong môi trường hiện đại, với được phục vụ tốt hơn trường công lập, chứ chất lượng đào tạo thì phụ thuộc nhiều và con người chứ trường thì một phần thôi, ngoại thì ngoại chứ chưa bao giờ thấy vượt được các trường mũi nhọn của tỉnh, huyện

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog